Pogba tỏa sáng biến Chelsea thành cựu vương FA Cup

M.U đã giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Stamford Bridge nhờ màn trình diễn xuất sắc của Paul Pogba. Với trận thua này, Chelsea đã trở thành cựu vương FA Cup.

Pogba tỏa sáng biến Chelsea thành cựu vương FA Cup

BÀN THẮNG

M.U: Herrera (31’), Pogba (45’)

Sau trận thua muối mặt 0-6 trên sân của Man City, Chelsea hy vọng sẽ lấy lại thể diện khi tiếp đón M.U. Vì thế, HLV Maurizio Sarri đã tung ra đội hình mạnh nhất. Cộng thêm lợi thế sân nhà, không quá khó để Chelsea nắm giữ thế trận trước M.U và tạo ra những cơ hội ghi bàn.

Phút 11, David Luiz khiến khung thành M.U chao đảo với cú sút phạt cực mạnh từ khoảng cách 20m. Thủ thành Sergio Romero đẩy bóng ra và Pedro chọn đúng vị trí để sút bồi. Thế nhưng, Romero vẫn rất xuất sắc phản xạ để cứu thua cho đội khách.

Ngoài tình huống cố định này, tiền đạo cắm Gonzalo Higuain của Chelsea cũng được trao cơ hội để chọc thủng lưới M.U. Thế nhưng, Higuain đã xử lý lỗi trong đường chọc khe tinh tế của Jorginho, hay đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc từ pha tạt bóng chuẩn xác của Cesar Azpilicueta.

Pogba tỏa sáng biến Chelsea thành cựu vương FA Cup

Herrera đánh đầu ghi bàn mở tỷ số

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Chelsea đã phải nhận đòn hồi mã thương từ M.U. Phút 31, Paul Pogba xử lý khéo léo bên cánh trái rồi tạt bóng về phía góc xa. Ander Herrera xuất hiện đúng lúc và đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho M.U. Trước khi hiệp 1 khép lại, đích thân Pogba lập công giúp M.U ra nghỉ với lợi thế dẫn trước 2 bàn. Lần này, bàn thắng cũng đến từ một pha đánh đầu.

Pogba tỏa sáng biến Chelsea thành cựu vương FA Cup

Pogba nhân đôi cách biệt cho M.U

Bước sang hiệp 2, thế trận tương tự được 2 đội tái hiện. Chelsea vẫn cầm nhiều bóng, vẫn đẩy M.U vào thế phải phòng ngự. Thế nhưng, những pha lên bóng của The Blues thiếu đi điểm nhấn để có thể xuyên phá hàng thủ Quỷ đỏ. Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành M.U, Chelsea đành chấp nhận trận thua 0-2 và phải nói lời chia tay với FA Cup.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta (Zappacosta 82’), Luiz, Rudiger, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic (Barkley 71’), Pedro (Willian 58’), Hazard, Higuain;

M.U: Romero, Young, Lindelof, Smalling, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Mata (Perreira 82’), Rashford (McTominay 90’+3), Lukaku (Sanchez 73’)

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Barca giành Cúp Nhà vua

Barca giành Cúp Nhà vua

Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.
Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Tấm vé tham dự U17 World Cup 2025 tưởng chừng đã nằm trong tay U17 Việt Nam nhưng phút chốc lại vụt mất. Khép lại hành trình châu Á đầy tiếc nuối, nhưng phía trước với các học trò HLV Roland là cả bầu trời hứa hẹn.