Cách đây chưa lâu, Liverpool từng khiến làng bóng đá Anh rúng động khi chi tới 75 triệu bảng - số tiền kỷ lục cho một trung vệ để chiêu mộ Virgil van Dijk.

Van Dijk ra mắt ấn tượng với 1 bàn thắng cho riêng mình, giúp Liverpool đánh bại Everton trên sân nhà Anfield
Giới chuyên môn nhận định, đây là mức giá quá cao bởi cầu thủ người Hà Lan mới chỉ khẳng định tên tuổi ở CLB hạng trung Southampton, thậm chí ngang bằng mức giá mà MU chiêu mộ Romelu Lukaku.
Tuy nhiên, ngay trong trận đấu ra mắt “Quỷ đỏ vùng Merseyside” ở vòng 3 FA Cup gặp đại kình địch Everton, Van Dijk đã đập tan mọi nghi ngờ bằng màn trình diễn xuất sắc.
Không chỉ nhiều lần giải nguy cho khung thành Liverpool, trung vệ 26 tuổi còn là tác giả của pha lập công ấn định tỉ số 2-1.
Từ trước đến nay, Liverpool vốn không được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Van Dijk hứa hẹn sẽ giúp HLV Jurgen Klopp giải quyết bài toán hàng thủ trong thời gian tới.



Virgil van Dijk ăn mừng sau khi lập công ấn định tỉ số 2-1

Cổ động viên Liverpool hát vang ca khúc "You"ll Never Walk Alone" và giơ các chiếc khăn của họ

Đội trưởng James Milner mở tỷ số trận đấu bằng bàn phạt đền ở phút 35 của trận đấu

Gomez cố gắng giữ bóng và đã bị thổi phạt vì giơ chân quá cao gây nguy hiểm cho Rooney


Rooney được ra sân ngay từ đầu trận nhưng anh không thể hiện được nhiều và bị thay ra phút 52 của trận đấu.