UAE biến Australia thành cựu vương Asian Cup
Thất bại cay đắng trước chủ nhà UAE đã khiến Australia sớm trở thành cựu vương tại VCK Asian Cup 2019.
Bàn thắng: UAE: Ali Ahmed Mabkhout (67")
Vòng 1/8 Asian Cup 2019 chứng kiến một cặp đấu đáng chú ý. UAE, chủ nhà của giải đấu chạm trán nhà đương kim vô địch Australia. Sự đặc biệt của cặp đấu này càng được đẩy lên ở mức độ cao khi trong vòng 25 phút đầu tiên, UAE và Australia thay nhau ăn miếng trả miếng. Phút 20, Ismail Al Hamadi của UAE xâm nhập vòng cấm và tung cú sút tìm đến đúng vị trí thủ môn Ryan bên phía Australia. 5 phút sau, Chris Ikonomidis dứt điểm trong vòng cấm UAE nhưng bị thủ môn đối phương chặn lại.
Những phút sau đó của hiệp 1, Australia là đội kiểm soát thế trận và gây sức ép nhiều hơn. Kịch bản này tiếp tục diễn ra ở 15 phút sau giờ nghỉ. Nhà ĐKVĐ Asian Cup liên tục khiến vòng cấm của UAE trở nên nóng bỏng. Phút 50, nếu như hậu vệ UAE không chơi lăn xả, pha dứt điểm rất mạnh của Apostolos Giannou đã có thể gây nguy hiểm cho khung thành UAE.
Australia chơi trên cơ so với UAE - Ảnh: AFC
Chưa dừng lại ở đó, tại phút 64, Australia thực tế đã đưa bóng vào lưới. Thế nhưng trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng của đội bóng xứ sở chuột túi khi Mathew Leckie - người kiến tạo ra tình huống đưa bóng vào lưới của đồng đội đã việt vị trước đó.
Khi những cầu thủ Australia vẫn còn cảm thấy tiếc nuối thì họ lại nhận thêm gáo nước lạnh 3 phút sau đó. Cay đắng hơn, người châm ngòi cho tình huống này lại chính là một hậu vệ của Australia. Pha chuyền về rất bất cẩn của hậu vệ Milos Degenek đã tạo điều kiện để Ali Ahmed Mabkhout bên phía UAE băng xuống đoạt bóng, trước khi vượt qua cả thủ môn Australia và đưa bóng vào gôn trống."
UAE trừng phạt sai lầm tai hại của hậu vệ Australia - Ảnh: AFC
Bị nhận bàn thua quá nghiệt ngã, Australia vội vàng dồn lên tấn công. Họ liên tục sử dụng quyền thay người nhằm cải thiện tình hình. Thế nhưng trước một UAE chơi tự tin và chắc chắn, Australia đã vật lộn để tìm được đường vào khung thành thủ môn Khalid Bilal. Ngay cả khi UAE chỉ còn thi đấu với 10 người trong vài phút cuối do Fares Juma Al Saadi bị chấn thương, các chân sút của Australia vẫn tỏ ra bất lực. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội cộng thêm mắc sai lầm từ hàng thủ, Australia đã phải chấp nhận thất bại và trở thành cựu vương của giải.
Ngược lại, thắng lợi 1-0 trước Australia giúp UAE gặp Qatar ở vòng bán kết. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 29/1.
Đội hình thi đấu
Australia: Mathew Ryan, Milos Degenek, Rhyan Grant, Mark Milligan, Aziz Behich, Trent Sainsbury, Jackson Irvine, Jamie Mclaren (Mathew Leckie 59"), Robbie Kruise (Awer Mabil 73"), Apostolos Giannou (Andrew Nabbout 80"), Chris Ikonomidis.
UAE: Khalid Bilal, Walid Murad, Fares Saadi, Bandar Al Ahbabi, Ismail Mohamed (Saif Rashid 88"), Mohamed Gharib (Khalifa Mubarak 18"), Ali Hassan, Majed Ahmad, Ismail Salem (Mohammed Abdulrahman 52"), Ali Mabkhout, Ismael Aljneibi.
Theo Bongda+
{name} - {time}
Các tin đã đưa
U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng đậm U19 Thanh Hóa 3 - 0
Fox Sports chấm Văn Lâm, Công Phượng điểm cao nhất ĐT Việt Nam trận tứ kết Asian Cup
Cộng đồng mạng Trung Quốc: “Đến bao giờ chúng ta hạnh phúc như… Việt Nam?!”
HLV Park Hang-seo tiếc vì không có nhiều thời gian chuẩn bị cho Asian Cup
Dư luận thế giới phản đối tình huống VAR dẫn đến bàn thua của Việt Nam
Fox Sport: ĐT Việt Nam sẽ là đối thủ đáng gờm ở châu Á
Trung Quốc bị loại sau trận thua đậm trước Iran
Thua Nhật Bản 1 - 0, Việt Nam ngẩng cao đầu rời Asian Cup
Người Hà Tĩnh hòa mình vào dòng CĐV “nhuộm đỏ” Al Maktoum cổ vũ ĐT Việt Nam
Đội hình chính thức ĐT Việt Nam gặp Nhật Bản: Tin ở Công Phượng, Quang Hải