Chợ ở Nghi Xuân bỏ hoang, tiểu thương bày bán hàng bên lề đường

(Baohatinh.vn) - Chợ Đón ở xã Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã được nâng cấp khá khang trang, rộng rãi nhưng đang bị bỏ hoang trong khi tiểu thương lại bày bán hàng hóa ở phía ngoài cổng.

Chợ ở Nghi Xuân bỏ hoang, tiểu thương bày bán hàng bên lề đường

Chợ Đón được xây dựng với không gian rộng rãi.

Chợ Đón (thôn Hồng Thủy, xã Xuân Hải) được hình thành cách đây khoảng 40 - 50 năm. Đến năm 2004, chợ được chính quyền địa phương xây dựng lại để đáp ứng hoạt động giao thương của người dân.

Năm 2016, HTX Thương mại dịch vụ Hải Sơn đấu thầu, đầu tư xây thêm các ki-ốt, nâng cấp hạ tầng có quy mô hơn 3.500 m2, bao gồm: nhà điều hành, đình chợ, nhà để xe, hệ thống khu vực bán hàng (được chia theo từng nhóm ngành hàng) và các ki-ốt mặt tiền cổng chợ…

Tuy nhiên, từ sau khi xây dựng lại, đưa vào sử dụng đầu năm 2017, hoạt động kinh doanh trong chợ chỉ có số ít tiểu thương và thời gian gần đây thì nghỉ hẳn.

Chợ ở Nghi Xuân bỏ hoang, tiểu thương bày bán hàng bên lề đường

Các quầy hàng bên trong chợ đang trở thành nơi chứa vật liệu xây dựng.

Theo ghi nhận, hiện nay, phía trong đình chợ và các khu quầy hàng bị bỏ trống, các sạp hàng trở thành nơi chứa rơm rạ, vật liệu xây dựng. Do bị bỏ hoang nên khung cảnh trông nhếch nhác, hạ tầng xuống cấp, cỏ dại mọc khắp nơi.

Chợ ở Nghi Xuân bỏ hoang, tiểu thương bày bán hàng bên lề đường

Cơ sở hạ tầng chợ Đón bị xuống cấp, hư hỏng, bụi bẩn, cỏ dại mọc khắp nơi.

Ông Đậu Văn Sơn - Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ Hải Sơn cho biết: “Sau khi nâng cấp, mở rộng chợ, có vài chục hộ kinh doanh thực phẩm, hàng mã, hoa quả. Tuy nhiên, vài năm lại đây, tình hình vào bán ở chợ của tiểu thương ít dần và từ đầu năm 2022 tới nay thì không còn hộ kinh doanh nào bán hàng phía bên trong. Hiện nay, vào buổi chiều, một số tiểu thương kinh doanh hàng hải sản, hoa quả bày bán ở phía ngoài cổng chợ hoặc vỉa hè, lề đường khu vực lân cận”.

Chợ ở Nghi Xuân bỏ hoang, tiểu thương bày bán hàng bên lề đường

Hiện nay, chỉ có các ki-ốt kinh doanh phía mặt đường và tiểu thương bán hàng ở lề đường.

Nói về lý do tiểu thương không vào chợ, ông Sơn cho rằng, do đặc thù địa bàn gần biển, tiểu thương chủ yếu kinh doanh hải sản, lúc nào có hàng mới mang lên bán nên sẵn đâu bán đó. Thường thì, bà con bày bán trong vòng bán kính 100m từ cổng chợ. Ngoài ra, một số tiểu thương trước đây bán hàng trong chợ thì nay cũng mang hàng hóa về dựng sạp ở nhà để bán.

“Chúng tôi đấu thầu và bỏ kinh phí hơn 3 tỷ đồng đầu tư nâng cấp chợ nhưng tiểu thương không vào bên trong kinh doanh. Hiện chỉ có 7 ki-ốt thuê bán ở phía mặt đường. Hợp tác xã đã phản ánh việc này nhiều lần tại các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng tình trạng này vẫn chưa được cải thiện” - ông Sơn chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hoa - tiểu thương 15 năm kinh doanh hàng hoa quả ở khu vực cổng chợ Đón cho biết: "Tiểu thương không muốn vào chợ vì nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do người bán 2 bên đường nhiều nên người dân cũng quen mua phía bên ngoài, nếu vào chợ sẽ rất khó bán. Trước nay, chính quyền xã đã nhiều lần dẹp trật tự vỉa hè nhưng không lâu sau thì đâu vào đó”.

Chợ ở Nghi Xuân bỏ hoang, tiểu thương bày bán hàng bên lề đường

Tiểu thương bán hải sản ở vỉa hè cách chợ Đón khoảng 100m.

Theo ông Trần Văn Vỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hải, trước đây, do đặc thù gần vùng biển nên vào buổi chiều hoạt động buôn bán của tiểu thương diễn ra khá sôi động. Tuy nhiên, vài ba năm trở lại đây, một số tiểu thương không vào chợ mà kinh doanh phía bên ngoài cổng chợ, gây ảnh hưởng đến giao thông khi khách hàng dừng xe lại để mua bán. Đây cũng là vấn đề trăn trở của địa phương. Chính quyền địa phương sẽ sớm làm việc với HTX Thương mại dịch vụ Hải Sơn để tìm giải pháp đưa chợ Đón đi vào hoạt động hiệu quả.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.