TP Hà Tĩnh kiên quyết dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè QL 1 đoạn phía Nam Cầu Phủ

(Baohatinh.vn) - Từ ngày mai (26/12), TP Hà Tĩnh sẽ chính thức ra quân thiết lập lại trật tự đô thị trên đường Hà Huy Tập (thuộc Quốc lộ 1) đoạn từ Cầu Phủ đến Cầu Cao.

TP Hà Tĩnh kiên quyết dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè QL 1 đoạn phía Nam Cầu Phủ

Đường Hà Huy Tập - Quốc lộ 1 từ Cầu Phủ đến Cầu Cao (xã Thạch Bình) có 110 hộ/cơ sở kinh doanh, trong đó nhiều nhất là các cơ sở sản xuất, buôn bán bia mộ. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, vỉa hè của đoạn đường này thường xuyên bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh; biển, bảng quảng cáo, mái che, mái vẩy vi phạm hành lang giao thông, gây mất trật tự, mỹ quan đô thị.

TP Hà Tĩnh kiên quyết dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè QL 1 đoạn phía Nam Cầu Phủ

Nhằm lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, trật tự ATGT, chỉnh trang đô thị trên địa bàn xã Thạch Bình, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp với UBND xã Thạch Bình tổ chức ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) tại đường Hà Huy Tập đoạn từ Cầu Phủ đến Cầu Cao (thuộc Quốc lộ 1).

TP Hà Tĩnh kiên quyết dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè QL 1 đoạn phía Nam Cầu Phủ

Trước thời điểm ra quân, trong sáng nay (25/12), lực lượng chức năng tiến hành đo và xác định chỉ giới hành lang ATGT, đồng thời tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về các văn bản quy định của pháp luật và quy định của UBND thành phố về trật tự đô thị đến người dân nhằm nâng cao ý thức và đồng thuận của bà con nhân dân.

TP Hà Tĩnh kiên quyết dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè QL 1 đoạn phía Nam Cầu Phủ

Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố trực tiếp tuyên truyền, giải thích, vận động các hộ/cơ sở sản xuất, kinh doanh nghiêm túc chấp hành các quy định; tự dời dọn, tháo dỡ những công trình lấn chiếm hành lang giao thông; chấm dứt việc sử dụng vỉa hè trái phép để kinh doanh.

TP Hà Tĩnh kiên quyết dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè QL 1 đoạn phía Nam Cầu Phủ

Lực lượng quản lý đô thị thành phố cũng đã lập biên bản kiểm tra về hành vi vi phạm và ký cam kết thời gian dời dọn của các cơ sở kinh doanh.

TP Hà Tĩnh kiên quyết dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè QL 1 đoạn phía Nam Cầu Phủ

Chấp hành chủ trương, trước đó, từ chiều ngày 24/12, nhiều chủ cơ sở kinh doanh đã bắt đầu dời dọn hàng hóa, cắt mái che, mái vẩy vi phạm hành lang giao thông. Bà Võ Thị Minh - cơ sở lăng mộ Minh Tiến (số 688 - đường Hà Huy Tập) cho biết: "Theo chỉ giới kinh doanh, chúng tôi sẽ lùi vào 9,5 m từ mép vỉa hè. Dù phải tốn kém thuê máy cẩu di dời hàng hóa nhưng là đảng viên, chúng tôi hoàn toàn đồng tình thực hiện đúng chủ trương của Nhà nước".

TP Hà Tĩnh kiên quyết dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè QL 1 đoạn phía Nam Cầu Phủ

Cơ bản các chủ cơ sở đều tuân thủ chấp hành và tự giác dời dọn hàng hóa, các công trình vi phạm để trả lại không gian vỉa hè theo quy định.

Theo kế hoạch, từ ngày mai, các lực lượng sẽ chính thức ra quân giải tỏa hành lang ATGT, trật tự kỷ cương đô thị, đặc biệt là tháo dỡ các công trình tạm, các loại biển quảng cáo nằm trên hành lang đường, dời dọn bia mộ, vật liệu xây dựng và các vật dụng bày trên vỉa hè trái quy định.

Đợt ra quân nhằm chấm dứt việc lấn chiếm vỉa hè, hành lang lề đường làm nơi kinh doanh, từ đó, đưa công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự, kỷ cương - ATGT, vệ sinh môi trường ngày đi vào nền nếp, góp phần chỉnh trang đô thị trên địa bàn xã Thạch Bình.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.
"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

Tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang xảy ra tình trạng đánh số nhà, số ngõ lộn xộn, không tuân thủ quy chuẩn chung, gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân và công tác quản lý đô thị.
Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Tại khu vực xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), một điểm tập kết rác tồn tại từ lâu dù đã có biển cấm đổ rác; rác thải từ nhiều nơi được đưa về đây chất đống, thường xuyên bị đốt gây ô nhiễm.
Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dù là dự án cấp bách nhưng việc thi công đê Tả Nghèn qua chùa Phổ Độ nối với tỉnh lộ 9 thuộc địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra thong thả khiến người dân lo lắng.
Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…