“Chim trời” vẫn bán đầy chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dù cơ quan chức năng cùng chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp xử lý nạn đánh bắt chim tự nhiên nhưng không khó để mua “chim trời” tại các chợ truyền thống hay trên mạng xã hội...

Khu vực bán hải sản tươi sống bên trong chợ Hội, thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên) thu hút khách hàng với những lời mời chào hấp dẫn về mặt hàng chim trời. Các loại chim được tiểu thương bày bán công khai cả buổi sáng lẫn buổi chiều. Chủ hàng thực hiện vặt lông, thui lông chim ngay tại chợ.

“Chim trời” vẫn bán đầy chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

Chim trời bán công khai ở chợ Hội - thị trấn Cẩm Xuyên (ảnh chụp ngày 6/10)

Theo quan sát của chúng tôi, thông thường, tại chợ Hội, thị trấn Cẩm Xuyên, có 2 - 5 tiểu thương buôn bán chim trời vào các buổi sáng và chiều. Người ít thì vài chục con, người nhiều thì có hơn một trăm con các loại.

Tùy vào loại chim mà người bán đưa ra mức giá khác nhau. Theo đó, cò được bán với giá 120.000 đồng/cặp, cói 60.000 đồng/cặp, các loại chim nhỏ hơn thì từ 20.000 - 40.000 đồng/con.

“Chim trời” vẫn bán đầy chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

Tiểu thương bán chim công khai ở chợ Hội, thị trấn Cẩm Xuyên (ảnh chụp ngày 6/10).

Vừa chỉ tay về phía người chồng đang ngồi vặt lông chim ở một góc gần đó, chị M. - tiểu thương kinh doanh chim trời ở chợ Hội (thị trấn Cẩm Xuyên) vừa nói: “Mỗi ngày, chồng chị vặt cả trăm con chim. Em muốn mua bao nhiêu cũng có, nhưng phải đặt cọc trước để chị đặt hàng cho họ bắt. Mối buôn của chị ở huyện miền núi Nghệ An nên chuyển về hơi lâu”.

“Chim trời” vẫn bán đầy chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

Chim trời được bán ở chợ Vườn Ươm - TP Hà Tĩnh (ảnh chụp trưa ngày 7/10)

Những ngày qua, tại chợ Vườn Ươm (TP Hà Tĩnh), chim trời cũng được bày bán công khai. Ở góc kinh doanh mặt hàng tươi sống, có 2 tiểu thương bán thịt chim các loại. Không bày số lượng lớn nhưng khi khách hàng hỏi mua, một tiểu thương khẳng định: “Em cần số lượng bao nhiêu cũng có, đây đều là chim tự nhiên được đánh bắt ở các vùng ven biển trong tỉnh hoặc nhập từ các huyện miền núi Nghệ An, Quảng Bình”.

“Chim trời” vẫn bán đầy chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

Chim trời được chào mời, bán công khai trên mạng Facebook (ảnh chụp qua màn hình vào ngày 7/10)

Ngoài chợ truyền thống, chim tự nhiên còn được rao bán công khai trên chợ mạng online. Khách hàng có thể dễ dàng liên hệ đặt hàng theo địa chỉ rao bán trên facebook, zalo và được người bán ship tận nơi.

Theo chị O. – chủ tài khoản trên facebook thường xuyên đăng bán chim, mỗi cặp cói có giá trung bình từ 60.000 - 70.000 đồng, mỗi cặp cò (hay còn gọi là ngàng) có giá từ 120.000 - 140.000 đồng.

Giá đắt như vậy nhưng ngày nào chị O. cũng bán hàng chục cặp bởi đây là “đặc sản”, nhiều người ưa dùng.

“Chim trời” vẫn bán đầy chợ dân sinh ở Hà Tĩnh

Những loại chim trời làm sạch, bày bán tràn lan.

Rõ ràng, thời gian qua, các lực lượng chức năng và nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã vào cuộc để xử lý tình trạng săn bắt chim tự nhiên trái phép. Tuy nhiên, tại các chợ truyền thống, việc buôn bán chim trời còn diễn ra công khai cho thấy việc xử lý vấn nạn đánh bắt chim trời chưa triệt để.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý hoạt động đánh bắt, rất cần cơ quan chức năng cùng chính quyền các địa phương xem xét việc xử lý hoạt động kinh doanh, buôn bán chim trời.

Về phía người dân, cần nói không với việc chế biến chim tự nhiên thành món ăn nhằm chung tay bảo vệ môi sinh, môi trường.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chủ đề PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

Đọc thêm

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.