Đập Đá Quại: Chưa mưa đã lũ, chưa nắng đã hạn!

(Baohatinh.vn) - Đập Đá Quại thuộc thôn Sơn Minh 1 , xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), có chức năng cung cấp nước cho hàng chục ha lúa, vườn và nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân vùng hạ lưu. Hiện đập đang bị bồi lấp một phần lớn lưu vực do tình trạng lở núi.

Nhiều năm nay, ông Lê Văn Lâm (70 tuổi) ở thôn Sơn Minh 1 (xã Kỳ Sơn) sống nhờ vào nguồn nước của đập Đá Quại. Ngoài 3 sào lúa hai vụ, 5 sào vườn trồng cây ăn quả thường xuyên chủ động nguồn nước tưới, phần lớn nước sinh hoạt của gia đình ông cũng dựa vào nguồn của đập Đá Quại.

Tuy nhiên, những năm gần đây, nguồn nước quý giá này bị thiếu hụt trầm trọng do lòng đập bị bồi lấp, mọi nhu cầu về sản xuất và đời sống của gia đình ông Lâm cũng như hàng trăm hộ dân các thôn vùng hạ lưu đập Đá Quại bị đảo lộn.

Đập Đá Quại: Chưa mưa đã lũ, chưa nắng đã hạn!

Toàn cảnh đập Đá Quại.

Ông Lâm cho hay: “Trước đây, đập rộng mênh mông, khi nhu cầu chưa lớn, nguồn nước dư thừa nên sử dụng không hết, đặc biệt, mùa mưa lũ đập còn điều tiết nước nên giảm ảnh hưởng do lũ lụt. Nay chưa mưa đã lũ, chưa nắng đã hạn. Khổ nhất là vào vụ gieo cấy hè thu. Trước đây, chủ động bao nhiêu thì nay bị động bấy nhiêu. Đập không đủ nước nên nhiều diện tích không có nước phải chờ trời”.

Theo lãnh đạo xã Kỳ Sơn, đập Đá Quại được xây dựng vào năm 2004. Thân đập được đổ bằng bê tông và ghép đá hộc với chiều rộng chân đập gần 20m, chiều cao 9m; dung tích trên 3 triệu m3.

Đập Đá Quại: Chưa mưa đã lũ, chưa nắng đã hạn!

Thân đập được đổ bằng bê tông và ghép đá hộc khá vững chãi nhưng hạn chế về chiều cao.

Với các thông số này, đập đảm bảo phục vụ tưới cho trên 40 ha lúa của 5 thôn thuộc xã Kỳ Sơn và hàng trăm ha cây màu, đồng thời phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân vùng hạ lưu.

Tuy nhiên, do lưu vực được hình thành bởi bốn bên là núi nên bên cạnh lợi thế có nguồn nước dồi dào thì hằng năm con đập này cũng bị bồi lấp bởi một lượng lớn đất đá bị lở từ các sườn núi, gây cạn đáy nhanh chóng.

Đập Đá Quại: Chưa mưa đã lũ, chưa nắng đã hạn!

Hằng năm, những mảng núi bị lở như thế này đã đổ một lượng đất đá cực lớn xuống lòng đập...

Theo quan sát của chúng tôi, hiện diện tích mặt nước của đập Đá Quại không còn nhiều. Cả một vùng lưu vực rộng lớn phía thượng nguồn, trước đây là mặt nước nay là bãi bồi cỏ cây xanh mướt, trở thành nơi chăn thả gia súc.

Đập Đá Quại: Chưa mưa đã lũ, chưa nắng đã hạn!

Một phần lưu vực rộng lớn của đập Đá Quại trở thành bãi bồi.

Ngay cả vùng nước sâu nhất gần chân đập, trước đây có độ sâu 9m thì nay cũng chỉ còn chưa đầy 5m nước. Vì vậy, mặc dù bốn mùa nước chảy tràn thân đập nhưng khi cần lượng nước lớn thì đập lại không đủ khả năng.

Với thực trạng này, mong muốn của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân ở đây là cần phải có sự đầu tư quy mô để nạo vét lòng đập, mở rộng lưu vực, đồng thời gia cố và nâng độ cao thân đập để tối ưu hóa khả năng tích nước của đập Đá Quại; ít nhất cũng đảm bảo dung tích nước như ban đầu.

Đập Đá Quại: Chưa mưa đã lũ, chưa nắng đã hạn!

Mong muốn của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân Kỳ Sơn là cần phải có sự đầu tư quy mô để nạo vét lòng đập, mở rộng lưu vực đập Đá Quại.

Mong muốn của người dân về việc cải tạo lòng đập Đá Quại là hết sức chính đáng và cấp thiết. Mặc dù rất trăn trở nhưng nguồn kinh phí để thực hiện công việc này là nằm ngoài khả năng của xã. Rất mong sự quan tâm của cấp trên, sớm có sự khảo sát, đầu tư cải tạo đập Đá Quại để giúp người dân ổn định sản xuất và đời sống.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Kỳ Sơn Hồ Tú Nam

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.