Đôi điều băn khoăn từ Giải bóng chuyền hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh lần I

Giải bóng chuyền nam Hiệp hội doanh nghiệp lần thứ I do Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh phối hợp với sở VHTT&DL tổ chức nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam vừa khép lại với việc người xem được thưởng thức nhiều hảo thủ quốc gia thi thố nhưng điều đáng buồn là trong khi Doanh nghiệp tốn kém hàng trăm triệu đồng thuê cầu thủ chuyên nghiệp quốc gia về thi đấu cho giải thì tại trận chung kết, khán giả, cổ động viên thi nhau la ó, chửi bới trọng tài vì ăn thua...

Sân chơi của các cầu thủ...quốc gia

Giải bóng chuyền nam hiệp hội doanh nghiệp lần thứ I năm 2012 được tổ chức trong thời gian 2 ngày ( 8,9-10) tại nhà thi đấu thể thao tỉnh với sự tham gia của 7 đội bóng đến từ các hội và các đơn vị doanh nghiệp thành viên trong hiệp hội gồm: Hội doanh nghiệp Hương Khê; Bắc Á& Thành Huy Cẩm Xuyên; MITRACO; Cty Điện lực Hà Tĩnh; Xây dựng Đồng Tiến; Thanh Thành Đạt; XL&DV Việt Tiệp.

Đội Hương Khê đăng quang chức Vô địch

Đội Hương Khê đăng quang chức Vô địch

Các đội bóng tham dự giải được chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Kết thúc vòng bảng, các đội nhất nhì bảng được giành quyền vào thi đấu bán kết và chung kết. Tổ trọng tài của sở VHTT&DL trực tiếp điều hành toàn bộ giải. Sau hai ngày diễn ra của giải đã kết thúc với kết quả chung cuộc: HDN Hương Khê giành giải nhất; Bắc Á &Thành Huy Cẩm Xuyên đạt giải Nhì; Việt Tiệp và Đồng Tiến đồng giải Ba. Giải VĐV xuất sắc được trao cho VĐV quốc gia Phạm Hữu Hà.

Đây là lần đầu tiên, giải được tổ chức mang thương hiệu Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh nhằm tạo cơ hội để CBNV và người lao động các doanh nghiệp, doanh nhân giao lưu phong trào, rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết để cùng nhau phát triển vững trên con đường hội nhập. Đáng tiếc, giải bóng chuyền nam do hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức lần này không được như mong đợi. Trước thềm giải, nhiều doanh nghiệp đã ném hàng trăm triệu đồng để thuê cầu thủ chuyên nghiệp quốc gia thi đấu cho "đội nhà". Trong số 7 đội bóng tham dự giải ngoại trừ đội bóng Công ty Điện lực Hà Tĩnh sử dụng 100% VĐV là CBCNV của đơn vị, 6 đội bóng còn lại thuê nguyên cả đội hình cầu thủ ngoài vào thi đấu.

Pha tấn công của đội Bắc Á (Cẩm Xuyên) trong trận chung kế với Hương Khê

Pha tấn công của đội Bắc Á (Cẩm Xuyên) trong trận chung kế với Hương Khê

Trong đó, đội Bắc Á & Thành Huy Cẩm Xuyên ngoài việc bỏ hàng trăm triệu đồng thuê nguyên cả đội Tràng An Ninh Bình (một trong những đội hạng mạnh của quốc gia) còn thuê thêm cả tuyển thủ hàng đầu quốc gia - Phạm Hữu Hà nhằm hy vọng giật giải vô địch. Đội Hương Khê cũng bỏ ra cả hàng trăm triệu đồng thuê hẳn cả đội hình chính và đội hình dự bị gồm 12VĐV đến từ Long An, Đức Long Gia Lai đều là những đội bóng hạng mạnh quốc gia, trong đó có 3 tuyển thủ quốc gia gồm Lê Quốc Khánh, Phạm Văn Thành và VĐV libero.

Một sân chơi phản cảm

Điều đáng nói, với một giải đấu được chiêu mộ toàn cầu thủ đánh thuê đến từ các đội bóng hạng mạnh quốc gia hẳn hoi nhưng chất lượng giải là điều đáng phải băn khoăn. Với những gì diễn ra của giải cho thấy tương quan lực lượng giữa các đội quá chênh lệch, diễn biến của giải rời rạc, ít kịch tính hấp dẫn. Vì đội hình toàn cầu thủ góp, không có thời gian tập luyện làm quen nên một số doanh nghiệp mặc dù mất cả đống tiền thuê mượn cầu thủ nhưng hiệu quả thi đấu vẫn thấp do cầu thủ không hiểu nhau, thi đấu thiếu lửa, thiếu sự gắn kết. Chỉ có trận chung kết được coi là hay nhất giải với nhiều kịch tính hấp dẫn đáng xem. Tuy nhiên, khán giả và người hâm mộ lại không hài lòng với cách điều hành của trọng tài.

Đông đảo khán giả xem trận chung kết bức xúc trước thái độ xử trí của trọng tài
Đông đảo khán giả xem trận chung kết bức xúc trước thái độ xử trí của trọng tài

Ngay sau trận chung kết cổ động viên thi nhau la ó, chửi bới trọng tài vì ăn thua làm mất vẻ đẹp của một giải thể thao quần chúng. Nguyễn Văn Lập - VĐV của đội Tràng An Ninh Bình đánh thuê cho đội Cẩm Xuyên bức xúc nói:" Trọng tài xử ép đội Cẩm xuyên quá, trận buổi sáng cũng vậy. Còn ở trận chung kết, bóng chạm tay cầu thủ Hương Khê đổi hướng ra ngoài nhưng trọng tài vẫn cho Hương Khê thắng quá lộ liễu trước sự chứng kiến của gần cả ngàn khán giả thật đáng buồn…" Đến ông Nguyễn Văn Hương (khán giả Thành phố Hà Tĩnh) cũng bày tỏ thái độ không đồng tình:" Đáng lý điểm pha bóng cuối cùng là của Cẩm Xuyên thì sẽ hòa, sau đó đánh tiếp ai thắng cũng xứng đáng. Đằng này trọng tài bắt bậy quá, bóng chạm tay ra ngoài vẫn cho ăn điểm, bắt thế lần sau chả ai xem đâu!"

Một cán bộ doanh nghiệp trẻ cũng là một VĐV từng tham dự các giải doanh nghiệp tổ chức nhưng lần này do đội nhà toàn dùng cầu thủ thuê nên phải đứng ngoài làm khán giả, anh chia sẻ:" Giá như sân chơi này chỉ dành cho người của doanh nghiệp để giao lưu, cọ xát, học hỏi góp phần khích lệ phong trào thể thao quần chúng trong giới doanh nghiệp phát triển và số tiền thuê cầu thủ được đem đi làm từ thiện giúp những gia đình khốn khó vượt qua nghịch cảnh sẽ có ý nghĩa hơn và càng tôn vinh vẻ đẹp nhân văn của giới doanh nghiệp, doanh nhân".

Đọc thêm

Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Sông Lam Nghệ An lại có thêm một mùa giải buồn khi phải đối diện với nguy cơ xuống hạng. Đội bóng xứ Nghệ chỉ còn đúng 5 trận để tự quyết số phận của mình.
Ngả mũ trước Trọng Hoàng

Ngả mũ trước Trọng Hoàng

Tiền tài lẫn danh hiệu đã có đủ, Trọng Hoàng có thể chọn giải nghệ như bao cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng anh vẫn ở lại, miệt mài ra sân, chạy và ghi bàn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
 Màn trở lại ấn tượng của Geovane

Màn trở lại ấn tượng của Geovane

Trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương, Geovane ngay lập tức chứng tỏ được đẳng cấp của mình bằng việc ghi dấu giày vào 2 trong 3 bàn thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với nỗi lo mất Viktor Lê

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với nỗi lo mất Viktor Lê

Thi đấu ấn tượng trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viktor Lê đang được một số đội bóng lớn đưa vào "tầm ngắm". Việc tiền vệ này tìm bến đỗ mới ở mùa giải tới là điều rất dễ xảy ra.
Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Barca giành Cúp Nhà vua

Barca giành Cúp Nhà vua

Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.