Đến Myanmar, du khách vừa có cơ hội chiêm ngưỡng nét kiến trúc độc đáo của những ngôi chùa linh thiêng, vừa tìm được những phút an yên trong lòng.
Chùa Swe Taw Myat thường là điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá miền đất Phật, sau khi du khách hạ cánh tại sân bay Yangon. Đây là nơi thờ Xá lợi Răng Phật. Người dân Myanmar tới đây hành lễ thường mang theo những lá vàng để dát lên pho tượng Phật, cầu phước lành. Du khách lưu ý để giày dép bên ngoài trước khi vào chùa, nơi đây miễn phí vé tham quan và mở cửa đón khách từ 9h - 22h. Ảnh: Five Prime.
Điểm đến tiếp theo tại Yangon là Chùa Vàng Shwedagon, nơi những tín đồ Phật tử Myanmar đều mong một lần hành hương tới. Đỉnh tháp chính trong chùa Shwedagon cao tới 99 m, bao quanh là 1.000 tháp nhỏ lưu giữ nhiều báu vật linh thiêng của Phật giáo. Tháp vàng Shwedagon được dát hàng trăm lá vàng, gắn 4531 viên kim cương. Đáng chú ý nhất là viên kim cương 76 carat trên đỉnh tháp. Chùa mở cửa cho du khách tham quan với gái 8 USD/lượt, từ 4h tới 22h hàng ngày. Vào một số ngày lễ đặc biệt, chùa sẽ đón khách 24/24. Ảnh: Asia Trips.
Toạ lạc tại khu vực trung tâm của thành phố Yangon, chùa Sule nổi bật với đỉnh chóp được mạ vàng cao 48 mét. Vào thế kỉ 19, người Anh từng quy hoạch thành phố, từ đó chùa Sule trở thành điểm giao nhau của những con đường lớn và đẹp nhất tại Yangon. Du khách sau khi viếng chùa sẽ được tham quan những công trình cổ từ thời thuộc địa ngay gần đó. Vé vào cửa 2 USD/lượt, giờ mở cửa từ 4h - 22h hàng ngày. Ảnh: James Tye.
Từ Yangon, du khách đi qua quãng đường 70 km đến Bago, một trong những cố đô của Myanmar từ thế kỷ 15. Tại đây, du khách không nên bỏ lỡ cơ hội ghé thăm chùa Shwethalyaung nổi tiếng với bức tượng Phật nằm khổng lồ dài 55 m, cao 16 m, được dựng nên từ cuối thế kỷ thứ 10. Chùa mở cửa từ 6h - 21h hàng ngày, miễn phí tham quan. Ảnh: Asia Trips.
Chùa Đá Vàng hay còn được gọi là chùa Kyaiktiyo là điểm hành hương Phật giáo nổi tiếng thứ ba tại Myanmar, sau chùa Swedagon và đền Mahamuni, cách Yangon 200 km. Ngôi chùa nằm gần tảng đá dát vàng khổng lồ, chênh vênh cạnh vách núi cao 1.100 m. Tương truyền rằng, tảng đá có thể đứng vững nhờ một sợi tóc của Phật Tổ được đặt trong tháp thờ cao 7,3 m nằm trên khối đá. Vé vào cửa 4,5 USD/lượt. Ảnh: Blaine Harrington.
Nằm trên đường Shwegondine, Yagon, Chùa Kyaukhtatgyi (còn gọi là chùa Chauk Htat Gyi) nổi tiếng bởi tôn tượng đức Phật Thích Ca trong tư thế nằm kiết tường. Đây là tượng Phật nằm được tạc vào năm 1906 và được trùng tu năm 1957 với chiều dài 72m và cao 16m. Du khách có thể đến tham quan từ 6h tới 20h hàng ngày, vé vào cửa 5 USD/lượt. Ảnh: Pinterest.
Bagan đẹp tĩnh lặng trong góc máy trên cao. Video: Gunnar U.
Từ 29/9 đến 2/10, công ty du lịch Hàng không Việt Nam Avitour phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức fam tour “Fly to Myanmar” (Bay đến Myanmar), nhân dịp hãng hàng không VietJet Air chính thức mở đường bay thẳng từ Hà Nội tới Yangon, Myanmar.
Thời tiết khá tốt, nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, giao thông thuận tiện... là những yếu tố quan trọng giúp các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh thu hút hơn 734 nghìn lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Hà Tĩnh được thiên nhiên ban tặng cảnh quan sơn thủy hữu tình với những bãi biển cát mịn, nước trong, nhiều làng chài cổ có tuổi đời hàng ngàn năm. Về Hà Tĩnh, du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước biển xanh trong, ngắm cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn được nghe những huyền tích thú vị.
Hà Tĩnh đã đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc trưng có sức cạnh tranh cao. Điều này đã tạo thêm nhiều điểm nhấn hấp dẫn du khách khi đến du lịch ở Hà Tĩnh.
Ông Patrick-Édouard Bloch - người con út của vua Bảo Đại - nói: "Việt Nam là một dân tộc rất thân thiện. Tất cả các mối quan hệ mà tôi có với người Việt Nam, thực sự, rất hoàn hảo và chân thành."
Danh họa Nguyễn Phan Chánh có mối tình lớn với người vợ đầu tiên, người đã sinh cho ông 6 người con và dâng hiến cả cuộc đời cho gia đình. Dù là vợ của một danh họa nổi tiếng, nhưng bà có một cuộc đời vất vả, lo toan và nhiều hy sinh.
Duyên nợ với thi ca đã giúp thầy giáo dạy Sử sinh ra từ miền quê mặn mòi ven biển Đỉnh Bàn (TP Hà Tĩnh) đến với những vần thơ thấm đẫm phù sa quê hương. Trương Ngọc Ánh làm nhiều thơ, đủ các thể loại nhưng nhiều nhất, đặc sắc nhất vẫn là những bài thơ lục bát.
Thiên thạch thường màu đen và nổi bật trên cát sa mạc, nhờ đó, những "thợ săn" ở quốc gia tây bắc châu Phi Mauritania có thể dễ phát hiện ra chúng hơn.
50 năm sau ngày thống nhất đất nước, các thế hệ văn nghệ sỹ Hà Tĩnh đã góp phần xây dựng được một nền VHNT dày dặn. Với hàng ngàn tác phẩm trên các lĩnh vực, phản ảnh sinh động về sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của Hà Tĩnh qua các giai đoạn lịch sử.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc đã 50 năm nhưng âm hưởng hào hùng của những ngày tháng khói lửa vẫn vẹn nguyên bởi những ca khúc đi cùng năm tháng. Lời ca tiếng hát đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, hun đúc tâm thế của cả dân tộc cùng ra trận và làm nên chiến thắng 30/4/1975.
Hai người bạn già ngồi bên nhau, nhấp từng ngụm trà cảm nhận vị đắng chát tan ra trong khoang miệng. Rồi chỉ còn lại vị ngọt cứ mênh mang nơi cuống họng. Ánh mắt họ hướng về phía lá cờ đỏ sao vàng treo trước cổng nhà đang tung bay trong gió…
Tối 29/4 - rạng sáng 30/4, hàng nghìn người dân tập trung trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM để chờ xem Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tối 28/4, 10.500 drone lần lượt thắp sáng bầu trời TP.HCM trong khoảng 7 phút, chào mừng 50 năm thống nhất đất nước với hàng loạt hình ảnh biểu tượng như Bác Hồ, Dinh Độc Lập...
Trưng bày, triển lãm về thành tựu 50 năm nền VHNT Hà Tĩnh (1975-2025) tại công viên Lý Tự Trọng (TP Hà Tĩnh) thu hút đông đảo người xem với hàng trăm bức ảnh được thiết kế đẹp mắt.
Đây là sự kiện khởi động cho mùa du lịch biển sôi động năm 2025, góp phần quảng bá vẻ đẹp nguyên sơ, hấp dẫn của vùng biển Thạch Hải (TP Hà Tĩnh) đến với du khách gần xa.
Bước đi trong lòng địa đạo, cô thấy tim mình rung lên trong lồng ngực. Còn người cựu chiến binh già, có biết bao hồi ức đẹp ùa về, hồi ức về một thời binh lửa...
Bức thư hiếm có, viết trên con tàu định mệnh Titanic bởi một trong những hành khách nổi tiếng may mắn sống sót, đã được bán đấu giá với mức giá kinh ngạc: 300.000 bảng Anh (gần 400.000 USD).
Chiến tranh đã lùi xa, mảnh đất bom cày đạn xới năm xưa nay đã trở thành những địa chỉ đỏ. Bài ca bất tử về những người đã sống, chiến đấu trên quê hương Hà Tĩnh vẫn còn vang vọng mãi...
Buổi tọa đàm đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm giúp thực hiện thành công đề tài "Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Tiên Điền - Lai Thạch phục vụ kinh tế, xã hội" ở Hà Tĩnh.
Trưng bày, triển lãm nhằm giúp công chúng hiểu rõ hơn những thành tựu của nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trong 50 năm qua, là dịp để tôn vinh sự cống hiến của các thế hệ văn nghệ sĩ.
Với nhiều không gian mới mẻ, Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho mỗi du khách khi tìm về địa chỉ đỏ huyền thoại dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nền tảng dịch vụ du lịch trực tuyến toàn cầu Trip.com vừa chính thức công bố Bảng xếp hạng Trip.Best toàn cầu năm 2025, vinh danh những điểm lưu trú, nhà hàng và điểm tham quan được yêu thích nhất trên thế giới. Trong đó, Việt Nam gây ấn tượng mạnh với 38 đại diện đến từ 11 tỉnh, thành phố trải dài khắp ba miền, góp mặt ở cả ba hạng mục chính.
Tại hội thảo, các tác giả, nhà nghiên cứu đã làm nổi bật những đóng góp của nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh đối với sự phát triển của quê hương trong 50 năm qua (1975-2025).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định, văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sỹ đã đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người, quê hương Hà Tĩnh.