Lộc Hà hứa hẹn đón lượng lớn du khách mùa du lịch biển

(Baohatinh.vn) - Tối 27/4, tại Khu du lịch biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà tưng bừng tổ chức khai trương du lịch biển với chủ đề “Lộc Hà điểm hẹn”.

Lộc Hà hứa hẹn đón lượng lớn du khách mùa du lịch biển

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Đình Đàn và lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành cấp tỉnh đến dự...

Lộc Hà là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử, được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu gắn với tên tuổi của các danh nhân hào kiệt.

Trong đó có những di tích có cảnh quan hấp dẫn như chùa Kim Dung - núi Bằng Sơn; chùa Chân Tiên với động bàn cờ, dấu chân Tiên, giếng Tiên… Đặc biệt, biển Lộc Hà với lợi thế có làn nước trong xanh, bờ cát bằng phẳng thoải dần ra biển liền kề với cảng Cửa Sót, quanh năm cung cấp nhiều nguồn hải sản rất thuận lợi để phát triển du lịch biển.

Lộc Hà hứa hẹn đón lượng lớn du khách mùa du lịch biển

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà - Lê Trung Phước mở trống khai trương du lịch biển Lộc Hà năm 2019

Lộc Hà hứa hẹn đón lượng lớn du khách mùa du lịch biển

Lễ khai trương biển Lộc Hà diễn ra trong ngày đầu đợt nghỉ lễ, thu hút đông đảo người dân tham gia

Thực hiện tinh thần Nghị quyết 08 của Trung ương Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Lộc Hà đã chủ động thu hút đầu tư, tập củng cố hạ tầng, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển.

Đến nay, dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl cửa Sót và một số công trình trọng điểm, nhà hàng, khách sạn được xây dựng, góp phần để Khu du lịch biển Cửa Sót ngày càng sầm uất, không gian, cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, thu hút đông đảo du khách. Năm 2018, Lộc Hà đón hơn 250.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn.

Lộc Hà hứa hẹn đón lượng lớn du khách mùa du lịch biển

Màn biểu diễn nghệ thuật mừng khai trương mùa du lịch biển Lộc Hà được dàn dựng công phu

Năm 2019, hoạt động du lịch biển trên địa bàn Lộc Hà dự báo mở ra nhiều tín hiệu vui, lượng khách du lịch biển sẽ tăng mạnh. Chuẩn bị vào mùa du lịch biển, thời gian qua, Lộc Hà đã tập trung lực lượng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường biển, xây dựng, nâng cấp cảnh quan Khu du lịch biển Cửa Sót.

Ban quản lý Khu du lịch biển Cửa Sót chủ động đôn đốc các tổ chức, cá nhân tân trang cơ sở vật chất; nhà hàng, khách sạn chấp hành nghiêm túc quy chế hoạt động kinh doanh lành mạnh, nghiêm cấm các hiện tượng "chặt chém", công khai giá cả dịch vụ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tham quan, lưu trú nghỉ dưỡng của du khách đảm bảo an toàn, văn minh thân thiện.

Lộc Hà hứa hẹn đón lượng lớn du khách mùa du lịch biển

...với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc do các diễn viên, ca sĩ đến từ Trường Cao đẳng Nguyễn Du phối hợp thể hiện để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách

Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động khai trương du lịch biển, Lộc Hà đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích như: Thi đấu bóng chuyền, kéo co, đi cà kheo, hội trại thanh niên, hội thi văn hóa ẩm thực… thu hút đông dảo nhân dân trên địa bàn và du khách tham gia.

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Những mùa Trung thu, tôi luôn nhận được quà của bà Chuột Bún là những chiếc bánh Trung thu thơm phức. Cũng từ đó, cái tên Chuột Bánh luôn đi liền với tình bạn thời tiểu học của tôi.
Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.
Truyện ngắn: Màu áo lính

Truyện ngắn: Màu áo lính

Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.