5 nhà hàng phải đặt chỗ trước cả tháng, phạt tiền nếu không đến

Các nhà hàng lừng danh, đạt sao Michelin như Sublimotion Ibiza, Ultraviolet, Masa có danh sách chờ nhiều tháng. Đồng thời, khách đặt bàn không đến sẽ bị phạt tiền.

5 nhà hàng phải đặt chỗ trước cả tháng, phạt tiền nếu không đến

Nhà hàng Sublimotion, Ibiza, Tây Ban Nha (2.000 USD/người): Trong nhiều năm, Sublimotion là nhà hàng đắt đỏ nhất thế giới, với giá lên đến 2.000 USD cho mỗi thực khách. Bữa tối giới hạn 12 khách này gồm thực đơn ăn thử 12 món, kéo dài 3 tiếng. Ảnh: Dragme.

5 nhà hàng phải đặt chỗ trước cả tháng, phạt tiền nếu không đến

Nhóm 10 đầu bếp đạt sao Michelin đã cùng các nhà thiết kế, đạo diễn, nhà soạn nhạc... dùng những công nghệ tiên tiến để mang đến trải nghiệm ẩm thực khác biệt, đánh thức tất cả giác quan của người thưởng thức. Ảnh: Sublimotion.

5 nhà hàng phải đặt chỗ trước cả tháng, phạt tiền nếu không đến

Nhà hàng Ultraviolet by Paul Pairet, Thượng Hải, Trung Quốc (1.270 USD/người): Bữa ăn 20 món này kết hợp ánh sáng, âm thanh và mùi hương, diễn ra tại một địa điểm bí mật. Nhà hàng ba sao Michelin này do bếp trưởng người Pháp, ông Paul Pairet, điều hành. Tối đa 10 người sẽ trải nghiệm hành trình có một không hai này mỗi ngày. Ảnh: NYTimes.

5 nhà hàng phải đặt chỗ trước cả tháng, phạt tiền nếu không đến

Đầu tiên, họ thưởng thức cocktail ở quán Mr & Mrs Bund cũng của Pairet, trước khi được chở đến một địa điểm bí mật trên chiếc xe có vẻ ngoài bình thường. Trong căn phòng lớn, bàn ăn được đặt giữa, với tên thực khách trên ghế. Ánh sáng, âm thanh và mùi hương trong phòng sẽ thay đổi, tạo không gian siêu thực, trong lúc các món ăn độc đáo được dọn ra. Ảnh: Hidden.

5 nhà hàng phải đặt chỗ trước cả tháng, phạt tiền nếu không đến

Nhà hàng Masa, New York, Mỹ (595 USD/người): Nhà hàng 3 sao Michelin này phục vụ các món ăn của ẩm thực Nhật Bản, nổi tiếng với sushi ngon tuyệt hay các món omakase phức tạp của Bếp trưởng Masa Takayam. Ảnh: The New York Times.

5 nhà hàng phải đặt chỗ trước cả tháng, phạt tiền nếu không đến

Từng chi tiết của món ăn hay dịch vụ đều được chú trọng. Tất nhiên, thực khách cần đặt trước khá lâu. Trong trường hợp không đến hay hủy đặt chỗ trong vòng 48 tiếng, bạn sẽ phải chi trả khoản phạt 200 USD/người. Ảnh: Resy.

5 nhà hàng phải đặt chỗ trước cả tháng, phạt tiền nếu không đến

Nhà hàng Geranium, Copenhagen, Đan Mạch (430 USD/người): Được vinh danh là nhà hàng tuyệt nhất thế giới năm 2022, Geranium nằm ở tầng 8 của Sân Bóng đá Quốc gia ở Copenhagen, với cửa kính lớn cho thực khách ngắm toàn cảnh. Ảnh: Eatweekguide.

5 nhà hàng phải đặt chỗ trước cả tháng, phạt tiền nếu không đến

Thực đơn 20 món không sử dụng thịt ở đây có nhiều món nhỏ, chi tiết được phục vụ liên tục, tất cả đều sáng tạo và mang tính nguyên bản, với nhiều tầng lớp hương vị. Nhà hàng 3 sao Michelin này phục vụ hải sản địa phương và rau củ từ trang trại hữu cơ ở Đan Mạch và vùng Scandinavia. Ảnh: Michelinstarrestaurants.

5 nhà hàng phải đặt chỗ trước cả tháng, phạt tiền nếu không đến

Nhà hàng Noma, Copenhagen, Đan Mạch (400 USD/người): Nhà hàng 3 sao Michelin này nổi tiếng với việc tạo ra nền ẩm thực Na Uy mới, truyền cảm hứng cho cả một thế hệ đầu bếp mới của thế giới. Sau khi giành giải nhà hàng tuyệt nhất thế giới nhiều năm liên tiếp, Noma không được tham gia tranh giải. Ảnh: Bloombergs.

5 nhà hàng phải đặt chỗ trước cả tháng, phạt tiền nếu không đến

Nhà hàng phục vụ 3 thực đơn vào các thời điểm khác nhau trong năm: Hải sản từ tháng 1 đến tháng 6, các món rau củ trong mùa hè, và thịt thú săn (như tuần lộc) vào mùa đông. Bếp thử nghiệm ở đây thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới, tạo ra thực đơn sáng tạo, phức tạp với hương vị tự nhiên nổi bật. Ảnh: Newsweek.

Theo Zing.vn

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Những mùa Trung thu, tôi luôn nhận được quà của bà Chuột Bún là những chiếc bánh Trung thu thơm phức. Cũng từ đó, cái tên Chuột Bánh luôn đi liền với tình bạn thời tiểu học của tôi.
Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.
Truyện ngắn: Màu áo lính

Truyện ngắn: Màu áo lính

Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.