Giáo dục

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 3): Tri ân trường cũ, tiếp sức những ước mơ xanh
Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 3): Tri ân trường cũ, tiếp sức những ước mơ xanh

Vững bước trên đường đời, các thế hệ học trò đã trở về dưới mái trường xưa với tình cảm và trách nhiệm, cùng thầy cô giáo chung tay nâng bước đàn em. Nhiều quỹ khuyến học được xây nên từ những nghĩa cử cao đẹp này, đã và đang tiếp tục hỗ trợ học sinh nghèo trên hành trình tìm kiếm tri thức.

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 3): Tri ân trường cũ, tiếp sức những ước mơ xanh

Từ năm 1995, Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) thành lập quỹ khuyến học lấy tên người đặt nền móng - Giáo sư Lê Khả Kế. Từ đó đến nay, vào mỗi dịp khai giảng, lễ, tết, hội khóa, các cựu HS của trường lại trở về đóng góp vào quỹ, chung tay cùng nhà trường chăm lo các thế hệ đàn em.

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 3): Tri ân trường cũ, tiếp sức những ước mơ xanh
Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 3): Tri ân trường cũ, tiếp sức những ước mơ xanh

Vào các dịp hội khóa, các thế hệ cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng lại trở về trường tri ân thầy cô, nhà trường và đóng góp vào quỹ khuyến học của trường.

Cô Trần Thị Nga - Phó Hiệu trưởng cho biết: “Nhà trường và các cựu học sinh (HS) luôn nỗ lực xây dựng quỹ khuyến học bằng tình thương, lương tâm và trách nhiệm. Quỹ được sử dụng đúng mục đích, đúng tinh thần của người ủng hộ. Từ tổng quỹ hơn 700 triệu đồng, mỗi năm, trường đều trích hàng chục triệu đồng để khen thưởng, động viên các em HS nghèo vượt khó, HS giỏi".

Nhiều em đã được chắp cánh ước mơ từ nguồn quỹ mà các thế hệ HS nhà trường xây dựng và những câu chuyện ấm lòng đã làm dày thêm truyền thống của ngôi trường gần 80 năm tuổi.

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 3): Tri ân trường cũ, tiếp sức những ước mơ xanh

Qũy học bổng Lê Khả Kế đã đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, giúp các em tự tin vững bước.

Chuyện về em Trần Thị Quỳnh Anh (SN 2005 - cựu HS Trường THPT Phan Đình Phùng) là một trong những câu chuyện như thế. Gia cảnh khó khăn, mẹ mất khi sinh em trai cách đây 4 năm, cuộc sống thêm nhiều phần vất vả. Ý thức được hoàn cảnh, thương bố, thương em, Quỳnh Anh tự dặn lòng phải nỗ lực hết mình để học thật giỏi, mong sao thay đổi cuộc đời. Trong suốt 3 năm là HS Trường THPT Phan Đình Phùng, Quỳnh Anh may mắn có sự chia sẻ của các thầy, cô giáo, bạn bè và sự đồng hành của Quỹ Khuyến học Lê Khả Kế. Số tiền hỗ trợ từ quỹ khuyến học cùng những món quà vào dịp khai giảng, lễ, tết đã giúp Quỳnh Anh có chi phí trang trải cuộc sống, yên tâm tập trung cho việc học.

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 3): Tri ân trường cũ, tiếp sức những ước mơ xanh

Trong những năm học THPT, em Trần Thị Quỳnh Anh luôn nhận được sự hỗ trợ của nhà trường và các mạnh thường quân.

Không phụ công lao, ân tình của thầy cô, nhiều năm liền, em đạt giải cao tại kỳ thi HS giỏi các cấp. Đặc biệt, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Quỳnh Anh là 1 trong 9 gương mặt xuất sắc của tỉnh đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh và là thủ khoa khối A1 của Trường THPT Phan Đình Phùng. Hiện em đang là sinh viên năm nhất ngành Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Quỳnh Anh chia sẻ: “Nhờ sự động viên về tinh thần, hỗ trợ về vật chất ấy mà em có động lực bước tiếp trên con đường học tập. Ngày ra Hà Nội nhập học, hành trang em mang theo là ước mơ của bản thân, kỳ vọng của bố và sự đồng hành của thầy, cô giáo”.

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 3): Tri ân trường cũ, tiếp sức những ước mơ xanh

Em Trần Thị Quỳnh Anh nhận học bổng.

Tại Trường THPT Trần Phú (Đức Thọ), sự trở về của các thế hệ HS cũ cùng những tình cảm, trách nhiệm của các em với thế hệ sau đã giúp những học trò nghèo đang học tập hôm nay biết rằng các em không đơn độc trên hành trình tìm kiếm tri thức.

Sự hỗ trợ của thầy cô và việc được nhận học bổng đã giúp em Nguyễn Thị Thái Hòa yên tâm học tập.

Cô học trò nghèo Nguyễn Thị Thái Hòa - lớp 12A1 chia sẻ niềm xúc động: “Quỹ khuyến học, khuyến dạy của nhà trường và các quỹ học bổng khác đã trở thành điểm tựa cho em suốt nhiều năm học qua. Em muốn gửi lời cảm ơn tới các cựu HS, các mạnh thường quân, thầy cô giáo. Trong chặng đường sắp tới, em sẽ nỗ lực hơn nữa để không phụ tấm lòng mọi người dành cho em”.

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 3): Tri ân trường cũ, tiếp sức những ước mơ xanh

Với sự tiếp sức của các quỹ học bổng đã giúp các em học sinh của Trường THPT Trần Phú vững vàng hơn trên con đường học tập.

Không chỉ Thái Hòa mà nhiều thế hệ HS Trường THPT Trần Phú cũng đã vững vàng con đường tới trường nhờ vào sự hỗ trợ của quỹ khuyến học. Được thành lập từ năm 2021, tới nay, “Quỹ Khuyến học, khuyến dạy Trường THPT Trần Phú” có nguồn quỹ hơn 500 triệu đồng.

Thầy Nguyễn Đình Thám - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nguồn học bổng mà các thế hệ học trò cũ chung tay đóng góp đã giúp nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, động lực để mở cánh cửa tương lai. Nhà trường luôn căn dặn HS phải không ngừng nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng, quan tâm và giúp sức của cộng đồng, của những tấm lòng vàng trên con đường lập nghiệp”.

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 3): Tri ân trường cũ, tiếp sức những ước mơ xanh

Trưởng thành từ gian khó, học hành thành tài trong sự đùm bọc của thầy cô, khi đã thành công, các em HS cũ đã không quên ân tình xưa, một lòng hướng về quê hương, về mái trường cũ và tiếp tục hành trình sẻ chia yêu thương như đã từng được đón nhận.

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 3): Tri ân trường cũ, tiếp sức những ước mơ xanh

Anh Đặng Bá Quân vui mừng gặp lại người thầy chủ nhiệm năm xưa đã dìu dắt anh nên người.

Là giám đốc một doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, dù xa xôi và công việc bận rộn nhưng anh Đặng Bá Quân (SN 1982 - cựu HS Trường THPT Đồng Lộc, Can Lộc) vẫn sắp xếp để trở về thăm trường cũ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Gặp lại bạn bè, thầy cô, anh Quân không khỏi bùi ngùi xúc động nhớ về những tháng ngày khi anh còn là cậu bé “chân đất, đầu trần” với tập sách cũ đến trường. “Nhà tôi có 6 anh chị em nhưng vì nghèo đói nên chỉ mình tôi được học hết cấp III. Ngày đó, nếu không được thầy cô cưu mang, giúp đỡ thì tôi và những học trò nghèo không thể có ngày hôm nay. Vì thế, chúng tôi luôn tự nhủ khi có điều kiện phải trở về “trả nghĩa” nơi mình được sinh ra, học tập, lớn lên bằng cách chung tay tiếp sức cho thế hệ đàn em” - anh Quân tâm sự.

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 3): Tri ân trường cũ, tiếp sức những ước mơ xanh

Anh Đặng Bá Quân (thứ 3 từ trái sang) cùng các bạn học ôn lại kỷ niệm cũ với thầy chủ nhiệm.

Với tâm nguyện đó, đều đặn mỗi năm, anh Quân ủng hộ số tiền 50 triệu đồng để trao học bổng cho HS nghèo vượt khó và đóng góp vào quỹ khuyến học của nhà trường. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường, anh cũng tri ân nhà trường bằng món quà hơn 100 triệu đồng.

Từ những tấm lòng thơm thảo của học trò cũ như anh Đặng Bá Quân, năm 2021, Trường THPT Đồng Lộc chính thức thành lập “Quỹ học bổng dành cho HS vượt khó, học giỏi”. Tới nay, quỹ đã có hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi năm, trường còn nhận được những món quà ý nghĩa của các thế hệ HS tri ân thầy cô, hỗ trợ HS vượt khó, HS giỏi.

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 3): Tri ân trường cũ, tiếp sức những ước mơ xanh

Nhiều thế hệ học sinh Trường THPT Đồng Lộc trở về tri ân nhà trường nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Thầy Trần Đức Tài - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Lộc chia sẻ: “Được chứng kiến các thế hệ HS thành đạt là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao đối với những nhà giáo như chúng tôi. Và càng xúc động, tự hào hơn khi được đón các em trở về trong các chương trình tri ân thầy cô, nhà trường và hỗ trợ các thế hệ HS đang học tập hôm nay. Đó cũng chính là động lực để Ban Giám hiệu, giáo viên tiếp tục hành trình kết nối giúp đỡ nhiều hơn nữa những HS gặp hoàn cảnh khó khăn”.

Cũng như Trường THPT Đồng Lộc, với bề dày truyền thống 50 năm, ngôi trường mang tên Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Trường THPT Lê Hữu Trác (Hương Sơn) đã đào tạo nhiều thế hệ HS đỗ đạt, trưởng thành.

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 3): Tri ân trường cũ, tiếp sức những ước mơ xanh

Qũy học bổng Hải Thượng Lãn Ông được ra đời đã chắp cánh cho ước mơ của nhiều học sinh nghèo (ảnh lễ ra mắt của quỹ học bổng năm 2020).

Đáp lại công ơn dìu dắt, dạy dỗ của thầy cô giáo, các em đã trở về và cùng nhà trường tiếp tục hành trình nâng bước học trò nghèo. Anh Lương Chí Long (SN 1982, quê xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn) - một trong những người đặt nền móng cho Quỹ Khuyến học Hải Thượng Lãn Ông chia sẻ: “Năm 2020, kỷ niệm 50 năm thành lập trường, tôi đã cùng các bạn học đề xuất với thầy cô thành lập Quỹ Khuyến học Hải Thượng Lãn Ông. Trong đó, bạn Lê Thị Thanh Hiền (khóa 1997-2000) là người đầu tiên tri ân nhà trường với số tiền 60 triệu đồng. Từ đây, chúng tôi đã xây dựng quỹ dần lớn mạnh để gửi gắm tấm lòng tới các em HS đang học tập tại trường” - anh Long chia sẻ.

Thầy Trần Xuân Yên - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Quỹ Khuyến học Hải Thượng Lãn Ông với nguồn quỹ hơn 400 triệu đồng là ước mơ bao năm của tập thể sư phạm và HS nhà trường. Quỹ đã góp phần lan tỏa lòng nhân ái, truyền cảm hứng đến với những học trò nghèo. Nghĩa cử của các cựu HS đã tạo nên sợi dây kết nối bền chặt giữa các thế hệ HS”.

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 3): Tri ân trường cũ, tiếp sức những ước mơ xanh

Anh Lương Chí Long (ngoài cùng bên trái) và chị Lê Thị Thanh Hiền (ngoài cùng bên phải) - đại diện cho học sinh khóa 1997-2000 trao tiền cho Quỹ học bổng Hải Thượng Lãn Ông.

Bằng tình cảm, lòng biết ơn và trách nhiệm với thầy, cô giáo, với ngôi trường đã gắn bó tuổi thơ và những bước trưởng thành của mình, các thế hệ cựu HS đã xây dựng nên những “cây cầu” vững chắc, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Từ đó, góp sức cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên viết tiếp những câu chuyện đẹp đẽ về lòng nhân ái, tình đồng môn trong mỗi ngôi trường, tô đậm thêm truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.

BÀI, ẢNH, VIDEO: NHÓM P.V

THIẾT KẾ: CÔNG NGỌC

Bài 1: Cùng trò nghèo vượt khó

Bài 2: Bản làng vui có bước chân thầy cô

(Còn nữa)

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Đọc thêm

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Hướng tới kỷ niệm 260 năm sinh và 205 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du, các trường học đã triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị di sản quê hương tới thế hệ trẻ.
Mẹ ơi, cô phạt!

Mẹ ơi, cô phạt!

Từ lời tâm sự của thầy H, tôi càng hiểu vì sao, nhiều thầy cô giáo áp lực và khó khăn trong giáo dục học sinh, nhất là học sinh chưa ngoan.
“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

Mạnh dạn bước vào lĩnh vực kỹ thuật – nơi vốn được xem là “lãnh địa của nam sinh”, nữ sinh Nguyễn Thị Khánh Diệu (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tìm thấy đam mê, khẳng định năng lực và ghi dấu ấn riêng của mình khi xuất sắc đạt Giải thưởng “Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025”.
80 năm tỏa sáng “ngọn đèn” đất học Hà Tĩnh

80 năm tỏa sáng “ngọn đèn” đất học Hà Tĩnh

Từ mái lá đơn sơ năm 1945 đến ngôi trường rực sáng hôm nay, Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) đã đi qua 80 năm bền bỉ kiến tạo tri thức và giá trị nhân văn. Ngọn lửa được thắp từ những người thầy đầu tiên nay vẫn sáng rỡ như linh hồn của đất học Hà Tĩnh.