Giáo viên, học sinh Hà Tĩnh nói gì về bạo lực học đường?

(Baohatinh.vn) - Bạo lực học đường gần đây đã trở thành vấn nạn nhức nhối trên cả nước cũng như ở Hà Tĩnh, khiến nhiều giáo viên, học sinh trăn trở, lên tiếng.

Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn 3, xã Cẩm Lạc, nỗi đau mất con bao trùm không gì có thể bù đắp. Đó là hậu quả của một vụ bạo lực học đường đau lòng vừa qua. Nạn nhân là một học sinh lớp 9 - Trường THCS Minh Lạc, bị một học sinh lớp 11 của Trung tâm GDTX Cẩm Xuyên dùng vật cứng tấn công vào đầu. Cú đánh khiến em bị chấn thương sọ não, phải giành giật sự sống suốt nhiều ngày. Đến ngày 30/10, em đã mãi mãi ra đi, khép lại quãng đời ngắn ngủi của mình, để lại khoảng trống không thể nguôi ngoai trong gia đình, bạn bè và thầy cô.

Bà Chị Tạ Thị Nga (mẹ của nạn nhân) xót xa trước sự ra đi đột ngột của con trai.

Bạo lực học đường, thời gian gần đây đã trở thành vấn nạn trên cả nước. Chỉ trong thời gian ngắn, từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, dư luận liên tiếp chứng kiến nhiều vụ việc nghiêm trọng. Trong đó, dư luận còn ám ảnh về việc nam sinh lớp 7 - Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) hành hung giáo viên chủ nhiệm ngay trong lớp học; một nam sinh lớp 11 đâm tử vong học sinh lớp 12 - Trường THPT Đặng Thai Mai (Thanh Hóa); một học sinh lớp 10 ở Thanh Hóa qua đời sau 5 ngày bị đánh hội đồng...

Nhiều vụ việc xảy ra liên tiếp đã gây hoang mang, lo lắng cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Em Bùi Ngọc Ánh - học sinh lớp 12A6, Trường THPT Cẩm Bình (xã Cẩm Bình) bày tỏ: “Thực sự em rất sốc và thất vọng khi liên tục thấy những vụ bạo lực học đường thời gian qua. Chỉ vì vài mâu thuẫn nhỏ mà các bạn lại chọn cách hành xử cực đoan, làm tổn thương nhau. Ở tuổi của chúng em, thay vì tung nắm đấm, mỗi người cần học cách kiềm chế và tìm tiếng nói chung”.

Em Nguyễn Phan Thanh Thư - học sinh lớp 7A, Trường THCS Long Sơn (huyện Thạch Hà) cũng thẳng thắn nêu quan điểm: “Trường học phải là nơi an toàn, nơi bạn bè nâng đỡ nhau chứ không phải trở thành nỗi sợ. Em mong học sinh phải tự ý thức hơn, dám lên tiếng khi thấy bạn bè có hành vi sai trái và mạnh dạn từ chối bạo lực dưới mọi hình thức.”

Em Nguyễn Phan Thanh Thư, học sinh lớp 7A, trường THCS Long Sơn (xã Thạch Hà) cảm thấy lo lắng trước những vụ việc vừa qua.

Cũng trăn trở về vấn nạn bạo lực học đường, cô Trần Thị Huyền Trang – Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Long Sơn (huyện Thạch Hà) bày tỏ: “Những sự việc đau lòng vừa qua là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng từ giáo viên, học sinh đến phụ huynh phải thay đổi ngay cách ứng xử và cách đồng hành cùng con trẻ. Nếu mỗi người không hành động quyết liệt hơn, những vụ việc tương tự sẽ vẫn tiếp diễn. Môi trường học đường chỉ thực sự an toàn khi chúng ta cùng có trách nhiệm và dám nói không với bạo lực".

Hiện nay, đa số học sinh đều có ý thức rèn luyện và phấn đấu trong học tập. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận đang dần mai một những giá trị đạo đức cơ bản, thiếu kỹ năng ứng xử và thiếu động lực học tập. Đây cũng là những yếu tố dễ dẫn đến bạo lực học đường.

"Ở tuổi dậy thì, áp lực học tập, kỳ vọng thành tích từ gia đình cùng việc thiếu một không gian để được lắng nghe khiến nhiều em tích tụ căng thẳng dẫn đến khó kiểm soát hành vi. Bên cạnh đó, mạng xã hội lại làm gia tăng mức độ đối đầu khi các clip bạo lực được lan truyền, vô tình biến hành vi lệch chuẩn thành điều thu hút sự chú ý, khiến một số học sinh xem đó là cách thể hiện bản thân" - cô giáo Nguyễn Thị Thuý, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Cẩm Bình cho biết.

Cô giáo Nguyễn Thị Thuý, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Cẩm Bình (xã Cẩm Bình) trong một buổi hướng dẫn học sinh tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường.

Thực tế nhiều năm qua, hầu hết các trường học đều tổ chức đều đặn các buổi sinh hoạt, tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường. Từ bài giảng đạo đức, ngoại khóa đến các cam kết đầu năm, mọi hoạt động đều được triển khai đầy đủ theo quy định. Thế nhưng, đôi khi những nỗ lực ấy vẫn chưa chạm tới tâm lý của thế hệ trẻ, vốn lớn lên trong những biến động cảm xúc dữ dội.

Em Phan Nguyễn Hà Linh, học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Cẩm Bình (bên phải) mong muốn sẽ có thật nhiều hoạt động bổ ích để ngăn chặn bạo lực học đường trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Xác định phòng, chống bạo lực học đường là một nội dung trọng tâm trong công tác Đoàn – Đội – Trường học, hằng năm, Tỉnh đoàn phối hợp với ngành giáo dục, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều diễn đàn, tọa đàm, hoạt động sân khấu hóa… nhằm lan tỏa thông điệp đến 100% học sinh trên toàn tỉnh. Thông qua những hoạt động này, chúng tôi muốn trang bị cho các em kỹ năng tự bảo vệ, dám lên tiếng trước cái sai và xây dựng một môi trường học đường an toàn, văn minh, nơi bạo lực không có cơ hội tồn tại”.

Khi mỗi tiếng nói, mỗi hành động tích cực đều được cộng hưởng, thì trường học sẽ thực sự trở thành nơi an toàn, nơi tuổi thơ được bảo vệ và trí tuệ được phát triển. Ánh sáng ấy không chỉ xua đi nỗi sợ mà còn thắp lên niềm tin rằng thế hệ trẻ có quyền được lớn lên trong sự bình yên.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói