Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, năm 2006 cô giáo Võ Thị Trâm (quê xã Thạch Xuân) về công tác tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu khi tiếp xúc với người khuyết tật, cô xác định dạy nghề cho người khuyết tật không chỉ cần kiến thức kinh nghiệm mà phải có tình yêu thương đối với mỗi học viên.
Từ đó cô luôn cố gắng nâng cao năng lực chuyên môn của mình đồng thời chủ động tìm hiểu thêm về tâm lý của người khuyết tật, để hiểu hơn về tính cách của mỗi học viên. Nhờ vậy mà những giờ học của cô giáo Võ Thị Trâm luôn tạo được sự hứng thú cho các học viên.
Cô giáo Võ Thị Trâm, chia sẻ: “Tôi vui với niềm vui của các em và buồn cùng nỗi buồn của các em. Không phải lúc nào các em đến lớp cũng chú tâm vào bài học, có khi các em rất hào hứng nhưng cũng có khi các em rất thờ ơ, dường như không quan tâm. Vì vậy trước khi dạy về kiến thức tôi luôn xác định phải để các em cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương của mình trước, cảm nhận được giá trị của các em, rồi từ đó mới bắt đầu những bài học"
Chính sự quan tâm, sự kiên trì của các thầy cô đã tạo điểm tựa tinh thần, tiếp thêm động lực cho nhiều người khuyết tật đến với lớp học. Anh Thân Văn Quý, xã Đồng Lộc - một học viên lớp cắt may chia sẻ niềm vui: “Em thích nghề may, em đến đây học may để có thể đi làm công ty hoặc mở tiệm may ở nhà"
Ông Trần Xuân Linh, xã Đồng Lộc có cháu ruột theo học tại trung tâm xúc động bày tỏ: “Tôi có người cháu khuyết tật đang theo học tại lớp, gia đình rất mừng vì sự tiến bộ của cháu sau 3 tháng theo học tại trung tâm.
Mặc dù chúng tôi biết tìm kiếm việc làm sẽ rất khó khăn, nhưng sau khi theo học tại đây gia đình rất mừng vì cháu không chỉ được trau dồi tay nghề, mà còn có ý thức hơn trong cuộc sống, nhờ vào sự tận tâm của các thầy cô giáo ở đây”
Ở các lớp học nghề của người khuyết tật, mỗi người một hoàn cảnh, đặc điểm riêng, có người khuyết tật về cơ thể, có người hạn chế về nhận thức nên việc giảng dạy cho các em cũng đòi hỏi giáo viên phải đầu tư và tâm huyết hơn.
Cô giáo Phan Thị Thiện (Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh) chia sẻ: “Thời gian đầu có những lúc tôi đã có chút nản lòng. Nhưng càng về sau mỗi ngày đến lớp đối với tôi không chỉ là giờ dạy mà là một hành trình, hành trình của sự kiên trì, sự bao dung và hơn hết là tình yêu thương. Học sinh của tôi không giống nhau, mỗi em là một câu chuyện ẩn chứa nhiều nỗi niềm khác nhau. Và chính các em là người dạy tôi hiểu thế nào là nghị lực là niềm tin trong cuộc sống.”
Không có một mẫu giáo án nào có thể áp dụng chung cho tất cả học viên trong lớp học của người khuyết tật, mà phải phụ thuộc vào trình độ, nhận thức và khả năng tiếp cận của từng học viên để giáo viên tự điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp với thực tiễn.
Chính vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trung tâm cũng đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
Ông Thái Ngọc Lâm, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh cho biết: "Trung tâm hiện có 34 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 8 thầy cô trực tiếp đứng lớp đào tạo các nghề như: may mặc, điện dân dụng, mây tre đan...
Theo chỉ tiêu, mỗi năm trung tâm đào tạo được 100 học viên, trong số đó nhiều em đã tìm được việc làm tại các xí nghiệp, có em tự tạo cho mình công việc tại nhà đủ để trang trải cuộc sống. Thời gian tới, chúng tôi chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các lớp tập huấn, để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điểm tựa cho người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống ".
Những giáo viên đào tạo nghề cho người khuyết tật không chỉ gieo chữ, hướng nghiệp, dạy nghề mà còn là một hành trình thiện nguyện mang niềm tin yêu cuộc sống đến cho những người kém may mắn.