Giật túi xách người đi đường, lấy điện thoại tặng vợ!

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Hán (SN 1987, thường trú xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi cướp giật tài sản.

giat tui xach nguoi di duong lay dien thoai tang vo

Đối tượng Phạm Văn Hán (ảnh nhỏ) và hình minh họa một vụ cướp tài sản

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 19/4/2017, chị Nguyễn Thị T (SN 1994, thường trú thôn Tân Lập, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà) đang điều khiển xe máy trên tuyến tỉnh lộ 17, khi đến địa phận thôn Minh Đình, xã Thạch Hương (Thạch Hà) thì một đối tượng điều khiển xe máy bất ngờ áp sát, giật lấy chiếc túi xách, bên trong có 1 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime và hơn 600.000 đồng.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường theo hướng ra đường tránh thành phố Hà Tĩnh về huyện Cẩm Xuyên.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Hà đã nhanh chóng triển khai lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra.

Cùng với sự phối hợp của Công an thành phố Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà đã xác định Phạm Văn Hán là đối tượng gây ra vụ cướp giật nói trên và ra lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Được biết, sau khi cướp được chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime, Hán đã đưa cho vợ sử dụng.

Đọc thêm

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Tại các giao lộ ở Hà Tĩnh, tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chen lấn, không nhường đường vẫn diễn ra, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế.
Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 5 người tử vong

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 5 người tử vong

Khu vực xảy ra cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!