Giúp sinh viên nghèo “dệt” ước mơ tri thức

(Baohatinh.vn) - Vốn chính sách đã tiếp sức cho hàng nghìn sinh viên nghèo Hà Tĩnh chạm tới ước mơ tri thức, tự tin bước vào giảng đường đại học, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và thay đổi tương lai.

Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, không có tài sản gì đáng giá, bà Lê Thị Đông (51 tuổi, xã Kim Hoa) - người mẹ có 3 con đang theo học đại học vẫn luôn vui vẻ, tự hào.

Không tự hào sao được khi các con của bà đều chăm ngoan, học giỏi, đỗ vào các trường đại học có tiếng với điểm số cao. Người mẹ tảo tần ấy luôn biết ơn Đảng, Nhà nước và những đồng vốn quý giá của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) từ chương trình tín dụng học sinh sinh viên (HSSV) đã giúp các con bà không dang dở giấc mơ học hành.

Bà Lê Thị Đông (ở giữa) trân quý dòng vốn của Ngân hàng CSXH để 3 người con theo học đại học.

Bà Đông tâm sự: “Vợ chồng tôi quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, ai thuê gì làm nấy mà cuộc sống vẫn khốn khó. Ngày con gái Nguyễn Phan Thị Linh (SN 2003) nhận giấy báo của Học viện Ngân hàng, tôi thầm khóc hàng đêm vì không đủ khả năng cho con đi học. Thương bố mẹ, cháu vào miền Nam làm công nhân. Con ham học, học giỏi mà không được tiếp tục sự học, tôi như đứt từng khúc ruột. Nỗi âu lo con dang dở học hành cứ bám mãi trong tâm trí vợ chồng tôi. Thế rồi, chúng tôi quyết định vay vốn chính sách để con được trở lại giảng đường. Con thôi làm công nhân, năm sau tiếp tục thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Nếu không có Ngân hàng CSXH thì việc học của con rất khó khăn”.

Bà Đông tiếp lời: “Lần lượt theo chân chị, 2 người em tiếp bước vào giảng đường với điểm tựa vững chắc từ Ngân hàng CSXH. Bố mẹ nghèo, vay hơn 200 triệu đồng để các con học đại học, biết là sẽ quá sức nhưng chúng tôi vẫn “bấm bụng” để con được theo đuổi ước mơ. Sau này con ra trường, có nghề nghiệp, rồi món nợ cũng sẽ được trả - nghĩ vậy là mọi lo âu tan biến. Điều tốt đẹp nhất với những người làm cha làm mẹ như chúng tôi là các con trưởng thành, có tri thức và tương lai tương sáng”.

Gia đình bà Lê Thị Đông là một trong rất nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn mạnh dạn vay vốn HSSV tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Hương Sơn.

Bà Đào Thị Thái Bình – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Hương Sơn cho biết: “Cho vay HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là chương trình tín dụng nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ; tạo nguồn lực, điểm tựa để sinh viên nghèo xây ước mơ tri thức. Rất nhiều hộ nghèo huyện Hương Sơn (cũ) đã tiếp cận vốn vay, quyết tâm không để con cái thất học. Có gia đình vay hàng trăm triệu đồng để nuôi 4 – 5 người con học đại học. Tính đến ngày 31/7/2025, tổng dư nợ chương trình HSSV tại đơn vị gần 47 tỷ đồng, với 839 khách hàng còn dư nợ”.

Dù hoàn cảnh khó khăn, song 3 người con được theo học đại học là niềm hạnh phúc vô bờ đối với ông Hoàng Kim Hoài.

Tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Cẩm Xuyên, dư nợ chương trình HSSV cũng tăng qua các năm.

Gia đình ông Hoàng Kim Hoài (55 tuổi, xã Thiên Cầm) nổi tiếng bởi 3 người con học giỏi và xóm giềng càng khâm phục khi ông bà mạnh dạn vay cả trăm triệu đồng để nuôi các con ăn học. Ba người con của ông bà lần lượt học Trường Đại học Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh, Học viện Quân y và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Hoài xúc động: “Vợ chồng tôi luôn tâm niệm, cha mẹ ăn cà, ăn dưa cũng không để con thất học. Chúng tôi tự hào khi các con học giỏi và biết quý trọng từng đồng vốn vay từ Ngân hàng CSXH. Hè này, con trai đầu là Hoàng Kim Cường (SN 2000) tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh với số điểm cao. Đó là quả ngọt đầu mùa và chúng tôi kỳ vọng cháu sẽ biến kiến thức được học ứng dụng vào công việc, xây dựng tương lai tươi sáng”.

Người con thứ 3 của ông Hoàng Kim Hoài hiện là sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Nguyễn Văn Đức – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Cẩm Xuyên thông tin: “Tổng dư nợ chương trình HSSV của đơn vị hiện đạt hơn 22,4 tỷ đồng, với 381 sinh viên đang thụ hưởng.

Nhiều năm qua, nguồn vốn đã phát huy hiệu quả, giúp sinh viên nghèo thực hiện ước mơ, nhiều sinh viên tốt nghiệp, tìm kiếm việc làm tốt, trả nợ theo quy định. Đó là niềm hạnh phúc không chỉ của gia đình sinh viên mà còn là niềm vui của chúng tôi – những cán bộ ngân hàng CSXH với "sứ mệnh" mang dòng vốn nhân văn tới những hoàn cảnh khó khăn, thắp sáng cuộc đời sinh viên nghèo tại Hà Tĩnh”.

Cán bộ Ngân hàng CSXH kiểm tra nguồn vốn vay và nắm bắt nhu cầu vay vốn chương trình HSSV trước thềm năm học mới.

Ông Phan Ngọc Vũ - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - nghiệp vụ tín dụng, Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Tổng dư nợ chương trình HSSV của Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh hiện đạt gần 399 tỷ đồng với 6.992 sinh viên đang thụ hưởng.

Trước thềm năm học mới 2025 – 2026, Ngân hàng CSXH đang phối hợp tăng cường truyền thông chính sách để Nhân dân nắm bắt và tiếp cận; phối hợp bám nắm cơ sở, rà soát học sinh vừa tốt nghiệp THPT, có nhu cầu học đại học, cao đẳng, học nghề tiếp cận vốn vay, góp phần nâng cao chất lượng dân trí, thúc đẩy xã hội phát triển.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói