Một ngày ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Giữa không gian ấm áp, yên bình của Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, các thương, bệnh binh thấy lòng mình dịu lại bởi sự chăm sóc ân cần, chu đáo và tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên ở đây.

Sau một giấc ngủ ngon, ông Nguyễn Quốc Khiêm (SN 1949, thương binh 4/4 - trú thôn Đại Hòa, xã Yên Hòa) cùng các đại biểu tập trung tại sân Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh (trung tâm) để khởi động ngày mới.

bqbht_br_z6828752294536-c2013396fd8ea0edd128b72459cb7523.jpg
Các đại biểu người có công được chăm sóc sức khỏe theo liệu trình bài bản.

Khác hẳn với nhịp sống lặng lẽ thường ngày ở nhà, những ngày điều dưỡng tập trung tại đây với ông Khiêm là một khoảng thời gian được chăm sóc, được quan tâm đúng nghĩa.

Sau bài tập thể dục nhẹ nhàng là bữa sáng ngon miệng, đủ chất. Đến 8h, ông Khiêm cùng mọi người di chuyển đến khu tập luyện, phục hồi chức năng, nơi cán bộ y tế đã sẵn sàng với các dụng cụ trị liệu và thảo dược.

Những phút giây thư giãn giúp các thương, bệnh binh.

Những phút giây thư giãn giúp các thương, bệnh binh.

“30 phút ngâm chân thuốc bắc, 15 phút xông hơi thảo mộc, rồi được masage, bấm huyệt, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, đầu óc thư giãn, ăn ngon, ngủ ngon hơn rất nhiều. Ở nhà không có điều kiện chăm sóc kỹ càng thế này đâu” - ông Khiêm vui vẻ chia sẻ.

Với bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1953, thương binh 2/4 - trú thôn Chùa, xã Thiên Cầm) thì đây là lần thứ 3 đến điều dưỡng tại trung tâm. Mỗi lần đến là một lần bà cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực khi phòng ở, nhà ăn ngày càng sạch sẽ, tiện nghi, không gian sinh hoạt rộng rãi, bố trí hợp lý, có nhân viên quét dọn thường xuyên. Mỗi ngày ba bữa ăn, trong đó, hai bữa chính có nhiều món thay đổi theo ngày, tươi ngon, đầy đủ dưỡng chất, hợp khẩu vị người già.

Bà Tâm chia sẻ: “Chúng tôi chỉ việc ăn, nghỉ, tập luyện, mọi việc đã có các cô chú cán bộ, nhân viên trung tâm lo. Thật sự thấy ấm lòng vì sau những năm tháng cống hiến thanh xuân và một phần máu xương nơi chiến trường, chúng tôi được nhớ đến, được tri ân như hôm nay”.

bqbht_br_z6829021920261-1e3779794673dfdef1cb1f1dab115e07.jpg
bqbht_br_z6828754565991-74e5003ed58ec57da90e85aab476d243.jpg
Hằng ngày, các đại biểu được tham gia hoạt động văn hóa, giải trí phù hợp với lứa tuổi.

Trong 6 ngày điều dưỡng, ngoài việc thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc theo bệnh lý, chăm sóc theo liệu trình, cán bộ, nhân viên còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: giao lưu văn nghệ, thể thao, tắm biển, xem phim và đọc sách báo; tổ chức chuyến tham quan địa chỉ đỏ ở ngoại tỉnh… Tất cả đều hướng đến một mục tiêu là chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần cho người có công.

bqbht_br_z6828752266465-7141dee08204e9f263487a52c7c75f6e.jpg
Những ngày tháng 7 bình yên, ấm áp của các thương, bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hương - Phó Trưởng phòng Quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng cho biết: “Người đến điều dưỡng đa phần tuổi cao, sức yếu, mang nhiều vết thương và bệnh lý. Tâm lý cũng nhạy cảm, dễ tổn thương nên cán bộ, nhân viên trung tâm không chỉ chăm sóc bằng trách nhiệm mà phải bằng tình yêu thương, sự ân cần, chu đáo, tôn trọng. Chúng tôi luôn cố gắng tạo một môi trường thoải mái nhất cho các bác trong những ngày điều dưỡng tại đây”.

Sau mỗi đợt điều dưỡng, các đại biểu còn nhận một phần quà trị giá khoảng 2 triệu đồng (gồm tiền mặt và hiện vật) theo đúng chế độ. Nhưng có lẽ, món quà lớn hơn mà họ nhận được chính là sự an tâm, cảm giác được ghi nhận, được tri ân từ các cấp ngành, xã hội.

bqbht_br_z6829019167423-31ec1aeed765f703f2d86a6a8ab3ba75.jpg
Các thương, bệnh binh thăm Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn

Ông Phạm Khánh Mười - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin: “Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã đón 10 đoàn với gần 2.000 đại biểu người có công đến điều dưỡng. Riêng trong tháng 7 - tháng cao điểm tri ân đã có 3 đoàn với 366 người. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, chăm sóc người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân. Sự hài lòng của các bác là động lực để chúng tôi phục vụ tốt hơn mỗi ngày”.

Những ngày sống tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh, với thương, bệnh binh không đơn thuần là thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe mà còn là minh chứng rằng họ không bao giờ bị lãng quên.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề Người có công với cách mạng

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh cùng tham gia lễ khai giảng đặc biệt

Học sinh Hà Tĩnh cùng tham gia lễ khai giảng đặc biệt

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục kết nối với điểm cầu Trung ương, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Thuốc lá - thủ phạm gieo rắc ung thư phổi

Thuốc lá - thủ phạm gieo rắc ung thư phổi

Trong số khoảng 300 bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang theo dõi định kỳ tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, có gần 90% liên quan trực tiếp đến hút thuốc lá hoặc thuốc lào.
Hành trình yêu thương trên những chuyến xe miễn phí

Hành trình yêu thương trên những chuyến xe miễn phí

Thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của các tân sinh viên và sinh viên mùa tựu trường, Công ty TNHH Châu Tịnh ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 3 chuyến xe miễn phí, chở 120 học sinh, sinh viên ra Hà Nội nhập học.
Những em bé "Quốc Khánh" chào đời vào ngày Tết Độc lập

Những em bé "Quốc Khánh" chào đời vào ngày Tết Độc lập

Chào đón những "công dân nhí" sinh ra trong ngày đặc biệt - ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã mang đến niềm vui mừng và tự hào khôn xiết cho các gia đình, cũng như các y bác sỹ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.
"Đường về nhà là trong tim ta..."

"Đường về nhà là trong tim ta..."

Dịp Quốc khánh năm nay, thay vì lựa chọn những chuyến du lịch xa, nhiều người dân Hà Tĩnh chọn trở về quê, quây quần bên gia đình để lưu giữ những kỷ niệm bên người thân yêu.