Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà người có công

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đã ân cần thăm hỏi, tặng quà, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tốt hơn đối với các gia đình người có công.

Sáng 21/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và đoàn đã đến thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách trên địa bàn 3 xã: Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên; Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025). Cùng đi có lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện chính quyền địa phương.

Tại xã Thạch Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã đến thăm, tặng quà ông Trần Công Quỳ (SN 1941, ở thôn Tân Hợp) - bệnh binh 3/3; ông Nguyễn Phi Tam (SN 1955, ở thôn Đan Trung) - thương binh 45%, bệnh binh 2/3 và ông Nguyễn Đức Tường (SN 1949, ở thôn Tri Khê) - thương binh 3/4.

bqbht_br_ong-quy.jpg
Tại xã Thạch Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và đoàn đã đến thăm, tặng quà cho ông Trần Công Quỳ (SN 1941, ở thôn Tân Hợp) - bệnh binh 3/3...
bqbht_br_ong-tuong-dung2.jpg
... tặng quà ông Nguyễn Phi Tam (SN 1955, ở thôn Đan Trung) - thương binh 45%, bệnh binh 2/3...
bqbht_br_ong-tuong.jpg
... và ông Nguyễn Đức Tường (SN 1949, ở thôn Tri Khê) - thương binh 3/4.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh - nơi đang nuôi dưỡng, chăm sóc thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

Tại các điểm đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng ân cần hỏi thăm sức khỏe các gia đình người có công và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để người có công, gia đình chính sách ngày càng có cuộc sống tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng cho người có công thời gian qua. Đồng thời, đề nghị đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước trong chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng đối với người có công, thân nhân liệt sĩ.

Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh - nơi đang nuôi dưỡng, chăm sóc thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh - nơi đang nuôi dưỡng, chăm sóc thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Dịp này, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Bốn (SN 1922, ở thôn Vĩnh Cá, xã Toàn Lưu) là mẹ liệt sĩ Hà Văn Hợi và ông Từ Văn Phấn (SN 1933, ở thôn Trằm, xã Việt Xuyên) - thương binh 2/4.

bqbht_br_me-liet-si.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Văn Dũng thay mặt đoàn thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Bốn (SN 1922, ở thôn Vĩnh Cát, xã Toàn Lưu) là mẹ liệt sĩ Hà Văn Hợi...
bqbht_br_xa-viet-xuyen.jpg
... và ông Từ Văn Phấn (SN 1933, ở thôn Trằm, xã Việt Xuyên) - thương binh 2/4.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.
Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.