Hà Nội tan hoang sau bão

Đêm 7/9, khi bão YAGI đổ bộ vào Hà nội, cảnh đường phố tan hoang, cây cối đổ rạp khắp nơi, nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại.

Đêm 7/8, sau khi bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12 đã để lại khung cảnh tan hoang. Biển quảng cáo, cột điện, cây cối, tôn nằm la liệt trên đường, nhiều xe cộ bị đè nát.

Tại đường Hào Nam, quận Đống Đa, hàng loạt cây cối đổ ngang đường, khiến xe cộ không thể lưu thông.

Lượng cây đổ quá nhiều khiến việc di chuyển khó khăn, mặc dù người dân và lực lượng chức năng tiến hành dọn dẹp ngay trong đêm.

Nhiều đèn tín hiều và biển báo tại khu vực này cũng bị gãy đổ.

Đường Đại Cồ Việt thời điểm 11h, nhiều cây cối đổ chắn ngang đường, chưa thể cắt dọn kịp.

Cây đổ phía trước hầm chui Kim Liên.

Lực lượng chức năng và nhân viên Công ty cây xanh Hà Nội dọn dẹp cây cối đổ ngã trên đường ngay trong đêm.

Đường Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng cũng trong cảnh tương tự khi bị cây đổ chắn ngang đường.

Cây đổ vào nhà dân trên đường Võ Thị Sáu, rất may không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hàng loạt ôtô bị cây cối gãy đổ đè lên tại các tuyến phố.

Tại chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai), một chiếc ôtô bị thân cây bật gốc đè ngang thân xe, gây hư hại nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Thanh Vân.

Chiếc xe gần như biến dạng hoàn toàn vì thân cây lớn đè ngang. Hình ảnh được ghi lại vào khoảng 22h30, khi cơn mưa giông tạm ngớt. Ảnh: Hoàng Thanh Vân.

Chị Hoàng Thanh Vân, cư dân tại khu chung cư HH Linh Đàm cho biết, phần lớn xe bị hư hại đậu trên vỉa hè trước đường Nguyễn Phan Chánh, trước mặt tòa HH1C. "Nhà tôi ở tầng 29, ban công hướng Bắc nên mưa gió hắt liên tục từ sáng đến chiều tối, nhất là từ 16h, 17h trở đi, mưa liên tục hắt vào nhà. Sống tại Hà Nội nhiều năm, đây là lần đầu tiên chị Vân chứng kiến có cơn bão mạnh tới vậy đổ bộ trực tiếp vào Thủ đô. Ảnh: Hoàng Thanh Vân.

Nhiều quầy bánh trung thu dọc các con phố cũng bị vò nát.

Hình ảnh tại đường Giải Phóng.

Đường Kim Ngưu.

Biển quảng cáo bằng tôn và sắt thép của một tòa cao ốc trên Đường Trần Duy Hưng bị gió bão thổi rách, có nguy cơ sụp đổ.

Đường Trần Duy Hưng thời điểm 11h20 vắng tanh, nhiều cây cối đổ ngã chưa được cắt dọn.

Đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân chìm trong biển nước, nhiều đoạn ngập sâu hơn hơn nửa mét.

Do ảnh hưởng của bão, nhiều khu vực ở Hà Nội đã xuất hiện mưa lớn kèm gió lốc khiến cây cối đổ rạp, người đi đường chật vật trước gió.

Chiều tối 7/9, sau vài giờ quần thảo với sức gió giật cấp 14, nhiều cây cối, nhà cửa và tài sản của người dân ở huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) bị thiệt hại nặng nề.

Khoảng 9h sáng 7/9, hàng loạt thuyền, ghe, nhà bè neo đậu ở cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) bị gió quật đắm. Một người cố cứu tài sản trên ghe cũng bị rơi xuống biển.

znews.vn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Dị dạng mạch máu não - “bom nổ chậm”

Dị dạng mạch máu não - “bom nổ chậm”

Không có triệu chứng rõ ràng, nhiều người ở Hà Tĩnh đã “bàng hoàng” khi biết mình bị dị dạng mạch máu não sau thăm khám bởi các chứng đau đầu, mờ mắt…
Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

Mẹ, bà, cố của chúng tôi là cụ Phan Thị Hồng, sinh năm 1926. Do tuổi cao, sức yếu, nên cụ đã từ trần ngày 20/5/2025, nhằm ngày 23 tháng 4 năm Ất Tỵ, hưởng thọ 100 tuổi.