Hành trình xuống phố ôn luyện và giải quốc gia Địa lý của cô học trò nghèo vùng biên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Gần nửa năm, đều đặn 4-5 ngày/tuần, vượt gần 100 km từ thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) để xuống TP Hà Tĩnh ôn luyện, Nguyễn Thị Thanh Huyền - học sinh lớp 11A3, Trường THPT Cao Thắng (Hương Sơn) đã thu “quả ngọt” khi vừa giành giải ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022.

Hành trình xuống phố ôn luyện và giải quốc gia Địa lý của cô học trò nghèo vùng biên Hà Tĩnh

Em Nguyễn Thị Thanh Huyền - học sinh lớp 11A3, Trường THPT Cao Thắng vừa giành giải ba Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý.

Huyền kể: Từ tháng 5/2021, em bắt đầu xuống Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh để ôn luyện môn Địa lý cho Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Đều đặn mỗi tuần, buổi sáng em học tại Trường THPT Cao Thắng, trưa về nhà ăn vội bữa cơm, sau đó được bố chở ra điểm đón xe buýt để kịp bắt xe xuống TP Hà Tĩnh ôn luyện.

Hành trình xuống phố ôn luyện và giải quốc gia Địa lý của cô học trò nghèo vùng biên Hà Tĩnh

Trên lớp, Huyền thường xuyên trao đổi bài vở, kiến thức với các bạn.

Vóc dáng nhỏ nhắn, sức khỏe không được tốt, đường xuống TP Hà Tĩnh lại xa nên Huyền liên tục bị say xe. Không ít lần xuống đến thành phố, em đã phải gắng gượng để tiếp tục việc học.

Dù vậy, cô học trò nhỏ vẫn cố gắng vượt qua mọi trở ngại, đều đặn mỗi tuần 4 - 5 buổi xuống thành phố tiếp tục việc học ôn.

Nói về những khó khăn khi xuống phố ôn luyện, Thanh Huyền chia sẻ: “Thời gian đầu, việc đi lại vất vả, bài vở cũng nhiều hơn nên có những lúc em thấy rất áp lực, sợ không theo kịp bạn bè và muốn bỏ giữa chừng. Nhưng nhờ vào sự động viên của bố mẹ, thầy cô nên em tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn để đạt kết quả tốt nhất chứ không được nản chí".

Được biết, bố mẹ Thanh Huyền ngoài làm vài sào ruộng còn làm nghề tự do, ai thuê gì làm nấy, miễn có thêm thu nhập để nuôi 4 chị em ăn học. Là chị cả trong nhà, từ nhỏ Huyền đã sớm ý thức được sự khó khăn, vất vả của gia đình nên luôn nỗ lực học tập, thời gian rảnh thì tranh thủ phụ việc nhà, chăm lo cho các em.

Hành trình xuống phố ôn luyện và giải quốc gia Địa lý của cô học trò nghèo vùng biên Hà Tĩnh

Huyền luôn tranh thủ học ở mọi lúc, mọi nơi.

Thầy Trần Bá Quân - giáo viên Địa lý tại Trường THPT Cao Thắng chia sẻ: “Huyền là một học sinh có ý thức tự học rất cao, em luôn tranh thủ học mọi lúc, mọi nơi, nhờ thế mà các bài học đều được em hoàn thành nhanh và rất tốt. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em luôn nỗ lực vươn lên...”.

Thầy Quân cũng cho biết, có những thời điểm dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, việc học ôn phải chuyển qua trực tuyến thì Huyền càng gặp khó khăn khi em không có điện thoại thông minh để học.

Để giúp Huyền được tiếp tục việc học, các thầy cô đã trao tặng em một chiếc điện thoại để học trực tuyến. Nhưng đôi lúc mạng chập chờn hay điện thoại không thể vào Zoom, Google Meet để học, Huyền lại xuống trường để học từ máy tính của thầy.

Hành trình xuống phố ôn luyện và giải quốc gia Địa lý của cô học trò nghèo vùng biên Hà Tĩnh

Tháng 10/2021, Ban giám hiệu Trường THPT Cao Thắng đã trao tặng Huyền chiếc điện thoại thông minh để hỗ trợ em trong việc học tập. (Ảnh: Trường THPT Cao Thắng)

Đến tháng 10/2021, sau khi được vào đội tuyển chính thức thi học sinh giỏi quốc gia, Huyền lại xa gia đình một mình xuống ở ký túc xá của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh để ôn luyện, thi thoảng vài ba tuần em mới bắt xe buýt để trở về nhà.

Thanh Huyền chia sẻ: “Giai đoạn đầu em lạ lẫm với cuộc sống ở ký túc xá tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, luôn cảm thấy nhớ nhà, bởi vì đây là lần đầu tiên em xa nhà lâu như thế. Nhưng nhờ sự động viên của bố mẹ, thầy cô ở Trường THPT Cao Thắng cũng như sự quan tâm của thầy cô và các bạn ở Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, em đã dần thích nghi được với cuộc sống và cường độ học tập ở đây”.

Hành trình xuống phố ôn luyện và giải quốc gia Địa lý của cô học trò nghèo vùng biên Hà Tĩnh

Mỗi lần rời nhà xuống phố ôn luyện, Huyền luôn được bố đưa đón cẩn thận (Ảnh: Trường THPT Cao Thắng)

Nói về việc ôn luyện môn Địa lý của bản thân, Huyền cho biết: “Em yêu thích môn học này từ bé và đã tham gia Kỳ thi học sinh giỏi huyện từ năm lớp 8.

Để chinh phục môn Địa lý, em luôn kiên trì học trong sách vở và tìm đọc tài liệu, cố gắng nghe thầy cô giảng bài và luyện tư duy trong viết bài cũng như nghiên cứu kỹ cách sử dụng Atlat Địa lý”.

Hành trình xuống phố ôn luyện và giải quốc gia Địa lý của cô học trò nghèo vùng biên Hà Tĩnh

Đội tuyển Địa lý cùng cô giáo Trần Tố Uyên - Chủ nhiệm đội tuyển.

Cô Trần Tố Uyên - chủ nhiệm đội tuyển Địa lý Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chia sẻ: “Huyền là học trò khá đặc biệt so với các bạn trong đội tuyển khi em có hoàn cảnh khó khăn, tính cách có phần nhút nhát, thêm vào đó khoảng cách từ nhà đến Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh để ôn thi khá xa.

Nhưng, Huyền đã quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn để chinh phục mục tiêu. Tôi rất vui mừng vì những cố gắng của em đã gặt hái được thành quả tốt trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua”.

Chia sẻ về dự định của bản thân, Huyền cho biết, em sẽ chọn ngành sư phạm Địa lý của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để theo học bởi bản thân rất yêu thích nghề giáo. Giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý sẽ là bước đệm giúp em đến gần hơn với ước mơ của mình trong tương lai.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh tuyển 279 giáo viên các cấp

Hà Tĩnh tuyển 279 giáo viên các cấp

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng 279 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm 2025.
Năm học mới, tâm thế mới

Năm học mới, tâm thế mới

Tiếng trống trường không chỉ khởi đầu một năm học mà còn vang lên như một lời nhắc nhở: học sinh, phụ huynh và giáo viên sẽ bước vào hành trình ấy với tâm thế ra sao?
Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Trong nền giáo dục hiện đại, giáo viên trẻ đảm nhận vị trí chủ nhiệm không còn là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những nỗi băn khoăn, lo lắng từ phía phụ huynh. Thực tế, bằng tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực, nhiều giáo viên trẻ ở Hà Tĩnh đã tạo được dấu ấn tích cực trong vai trò là giáo viên chủ nhiệm.
"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

“Sách không cũ" là tên gọi của một dự án cộng đồng đã được duy trì suốt 10 năm qua, bởi những người trẻ đầy nhiệt huyết tại CLB BoNE của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đến chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê), Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập), Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới tại điểm Trường THPT Phan Đình Phùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tới tặng hoa, chúc mừng Trường Mầm non Trung Kiên, Trường Mầm non Trí Đức, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Vững tin bước vào năm học mới

Vững tin bước vào năm học mới

Hòa trong không khí tưng bừng của học sinh cả nước, sáng nay (5/9), gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức bước vào năm học mới 2025-2026 trong niềm phấn khởi, ấm áp và đầy kỳ vọng.
Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Trong không gian hiện đại, khang trang của ngôi trường mới, hình ảnh nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) trong tà áo dài trắng càng trở nên nổi bật và ý nghĩa. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và sự đổi mới đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc trong ngày khai giảng.
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Trong sắc nắng vàng ươm của buổi sớm thu, hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh trong bộ đồng phục tinh tươm lại háo hức đến trường. Tiếng trống khai trường vang lên, giòn giã và thân thuộc, không chỉ báo hiệu một năm học mới mà còn khắc sâu vào ký ức của mỗi người như một dấu ấn không thể phai mờ về truyền thống hiếu học của đất và người nơi đây.