“Khát” nước sạch, hơn 1.000 hộ dân Thanh Bình Thịnh phải sử dụng “ao tù, nước đọng”

(Baohatinh.vn) - Hơn 1.000 hộ dân ở xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đang trong tình cảnh “khát” nước sạch, phải dùng giếng làng, ao hồ không đảm bảo vệ sinh.

Video: Người dân Thanh Bình Thịnh phải sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh

“Khát” nước sạch, hơn 1.000 hộ dân Thanh Bình Thịnh phải sử dụng “ao tù, nước đọng”

Không có nước máy, người dân xã Thanh Bình Thịnh phải đầu tư bể chứa nước mưa để phục vụ ăn uống. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài khiến hàng nghìn hộ dân tại đây lâm vào cảnh “khát” nước sạch.

Từ trước đến nay, gia đình chị Nguyễn Thị Hường ở thôn Đại Liên, xã Đức Thanh cũ (nay xã Thanh Bình Thịnh) và hàng nghìn hộ dân khác trong xã phải dùng nước mưa để sinh hoạt.

Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài, khiến nguồn nước mưa dự trữ bị cạn kiệt nên người dân phải sử dụng nguồn nước giếng làng làm nguồn nước chính để phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

“Khát” nước sạch, hơn 1.000 hộ dân Thanh Bình Thịnh phải sử dụng “ao tù, nước đọng”

Để có thể sử dụng nguồn nước lấy từ giếng làng, gia đình chị Nguyễn Thị Hường phải bỏ hơn 10 triệu để lắp đặt hệ thống xử lý nước.

Theo chị Hường, để có thể sử dụng nguồn nước từ giếng làng, gia đình chị phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước như: Bể lắng, bể lọc, máy bơm... với chi phí hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, do nguồn nước bị nhiễm phèn nên hệ thống xử lý bị hư hỏng thường xuyên.

“Cứ khoảng 1 năm, gia đình tôi lại thay chiếc máy bơm vì khi bơm nước lên hệ thống bể trên cao những cặn bùn bám vào làm gỉ máy, các ống lọc cũng bị nước làm cho ố vàng, đen kịt, cứ 3 tháng lại phải thay một lần", chị Hường cho hay.

“Khát” nước sạch, hơn 1.000 hộ dân Thanh Bình Thịnh phải sử dụng “ao tù, nước đọng”

Nước mưa chỉ để dùng trong nấu ăn, còn mọi sinh hoạt khác, bà Phan Thị Tâm đều sử dụng nguồn nước đục ngầu từ giếng làng.

Vốn có kinh nghiệm từ nhiều năm nay, nên ngay từ đầu năm 2020, bà Phan Thị Tâm (48 tuổi, thôn Đại Liên) đã xây thêm bể với dung tích 4m3 để hứng nước mưa.

Tuy nhiên, gia đình có 8 thành viên, nắng hạn lại kéo dài, bà phải chắt chiu từng giọt để có đủ nước sạch phục vụ ăn, uống qua mùa hè này. Còn nước tắm, gặt... gia đình phải đầu tư đường ống và máy bơm để dẫn nước từ giếng làng về sử dụng.

“Khát” nước sạch, hơn 1.000 hộ dân Thanh Bình Thịnh phải sử dụng “ao tù, nước đọng”

Bà Tâm và nhiều hộ khác trong thôn Đại Liên phải bỏ hơn 3 triệu đồng/hộ để lắp đặt máy bơm và đường ống để dẫn nước về phục vụ sinh hoạt.

Bà Tâm cho biết: “Nắng hạn kéo dài, hết nguồn nước mưa dự trữ, người dân chúng tôi phải sử dụng nước giếng làng không đảm bảo vệ sinh. Nhưng không có thì cũng phải dùng chứ biết làm sao được”.

Mục sở thị giếng làng ở thôn Đại Liên, chúng tôi thấy những giếng nước chẳng khác nào “ao tù, nước đọng”.

“Khát” nước sạch, hơn 1.000 hộ dân Thanh Bình Thịnh phải sử dụng “ao tù, nước đọng”

Nước đóng váng, đục ngầu... tại các giếng làng là nguồn nước mà người dân xã Thanh Bình Thịnh đang sử dụng mỗi ngày.

Bà Lê Thị Thanh Huyên (73 tuổi, thôn Đại Liên) cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến với chính quyền địa phương, nhưng tình trạng thiếu nước sạch vẫn chưa được giải quyết. Dẫu biết sử dụng nguồn nước không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nếu không dùng nước ao thì chúng tôi cũng chẳng biết lấy nước đâu để dùng.

Đặc biệt là các thiết bị vệ sinh, máy giặt, bình nóng lạnh giờ đây không còn sử dụng được nữa vì nguồn nước không đảm bảo vệ sinh đã làm chúng bị hư hỏng hết..."

Bà Huyên cũng cho biết thêm, nhiều năm nay, người dân địa phương phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt nhưng chưa năm nào khắc nghiệt như bây giờ. Hầu hết các bể chứa nước đã trơ đáy...

“Khát” nước sạch, hơn 1.000 hộ dân Thanh Bình Thịnh phải sử dụng “ao tù, nước đọng”

Nhiều hộ còn sử sụng nguồn nước trong ao, hồ để sử dụng. Trong ảnh: Bà Lê Thị Thanh Huyên chỉ cho phóng viên nguồn nước gia đình đang sử dụng.

Ông Đoàn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thịnh cho biết: "Toàn xã hiện có 5 thôn: Thanh Đình, Đại Liên, Đại Lợi, Thịnh Trung và Xóm Mới với khoảng hơn 1.000 hộ dân chưa có nước sạch để dùng.

Chứng kiến cảnh người dân “khát” nước sạch, chúng tôi cũng trăn trở rất nhiều. Hiện tại, xã đã phối hợp với Nhà máy nước Đức Thọ đầu tư xây dựng hệ thống dẫn nước sạch về phục vụ người dân, hy vọng cuối năm nay, người dân trong xã sẽ được dùng nguồn nước sạch từ dự án này...”.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.