(Baohatinh.vn) - Ngày 20/12, tại TP. Cam Ranh, Khánh Hòa, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) và Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo".

Gửi tấm lòng đồng bào cả nước tới Trường Sa

Ngày 20/12, tại TP. Cam Ranh, Khánh Hòa, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) và Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo".

Gửi tấm lòng đồng bào cả nước tới Trường Sa

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2020 do Câu lạc bộ (CLB) Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương phối hợp cùng Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức. Tại đây, đại diện CLB đã bàn giao hàng nghìn phần quà từ đất liền cho lực lượng hải quân để vận chuyển tới Trường Sa…

Gửi tấm lòng đồng bào cả nước tới Trường Sa

Từ nguồn ủng hộ, đóng góp của nhân dân cả nước, dịp này, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương sẽ trao tặng hàng trăm suất quà tập thể cho các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa; Nhà giàn DK1; lực lượng tàu trực tết và cụm đảo Tây Nam. Đồng thời, tặng 3.500 suất quà cá nhân, hàng nghìn lá thư tay, thiệp chúc tết, cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trực tết.

Gửi tấm lòng đồng bào cả nước tới Trường Sa

Trong đó, có 2.500 suất quà tại quần đảo Trường Sa; 500 suất quà tại Nhà dàn DK1; 500 suất quà cho đội tàu trực tết và cụm đảo Tây Nam. Tổng giá trị quà tặng bằng tiền mặt và hiện vật gần 1 tỷ đồng.

Gửi tấm lòng đồng bào cả nước tới Trường Sa

Đặc biệt, Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam sau khi vô địch SEA Games 30 đã thông qua CLB gửi tặng lời chúc tết cùng cờ Tổ quốc có chữ ký của đội tuyển tới các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Gửi tấm lòng đồng bào cả nước tới Trường Sa

Trong đợt này, thành viên CLB sẽ tham gia vào 3 hướng hành trình Trường Sa - Bộ Tư lệnh vùng 4, trực tiếp mang quà tết tới động viên các chiến sỹ trên 33 điểm đảo, quần đảo Trường Sa. Tiếp đó, CLB cũng sẽ tham gia hành trình tới Nhà giàn DK1 - Bộ Tư lệnh vùng 2; Nhà giàn DK1 và Côn Đảo; tuyến đảo Tây Nam - Bộ Tư lệnh vùng 5.

Gửi tấm lòng đồng bào cả nước tới Trường Sa

Trong sáng nay (20/12), các phần quà tết đã bắt đầu được vận chuyển lên thuyền để chuyển tới Trường Sa. Không khí tết đã đến rất gần với những người lính đảo...

Gửi tấm lòng đồng bào cả nước tới Trường Sa

Thượng tá Nguyễn Đức Độ - Phó Lữ đoàn trưởng quân sự, Lữ đoàn 146 cho biết, đời sống vật chất ngoài đảo khơi còn gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo cho cán bộ, chiến sỹ đón tết được đầy đủ về vật chất, vui tươi về tinh thần, Lữ đoàn đã tổ chức kế hoạch và hiện tại các đơn vị hiện đang thực hiện tốt.

Gửi tấm lòng đồng bào cả nước tới Trường Sa

Bên cạnh chế độ, tiêu chuẩn được hưởng theo quy định, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo sẽ được đón nhận nhiều tình cảm từ vật chất đến tinh thần của nhân dân cả nước. “Đáp lại tình cảm quân và dân cả nước, cán bộ chiến sỹ luôn xác định tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Khắc phục mọi khó khăn để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc” - Thượng tá Nguyễn Đức Độ khẳng định.

Tin liên quan:
  • Gửi tấm lòng đồng bào cả nước tới Trường Sa
    Mắt đảo Sơn Dương

    Đảo Sơn Dương cách đất liền 4 hải lý, được coi như “con mắt thần” giữa biển khơi, án ngữ cửa ngõ ra vào cảng Vũng Áng. Đây là hòn đảo có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, là chốt chặn quan trọng để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền ra vào cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) và hoạt động đánh bắt cá của ngư dân trên biển.

  • Gửi tấm lòng đồng bào cả nước tới Trường Sa
    Vui xuân sớm cùng lính đảo Sơn Dương

    Tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Tết của cán bộ, chiến sỹ đảo Sơn Dương (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn rất vui bởi họ nhận được rất nhiều những tình cảm ấm áp từ đất liền. Một mùa xuân mới lại về, những người lính thân yêu lại vui vẻ và đầy tâm cảm đón Tết trên đảo xa.

  • Gửi tấm lòng đồng bào cả nước tới Trường Sa
    “Mẹ tự hào có con trai là chiến sỹ đảo Trường Sa…”

    Ở đất liền, bà Nguyễn Thị Lan (thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh) cũng như biết bao người mẹ khác đang ngày đêm làm điểm tựa vững vàng cho con trai của mình - người lính Hải quân ở đảo Trường Sa đang chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Dương Chiến


Dương Chiến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]