Sức mạnh tình đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt Việt - Lào

Chiến thắng Đường 9-Nam Lào năm 1971 đánh dấu bước trưởng thành của quân đội ta trong tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, đồng thời là minh chứng sống động cho tình đoàn kết Việt Nam-Lào.

Cách đây 50 năm, sau hơn 50 ngày đêm (từ ngày 30/1 đến 23/3/1971), quân dân Việt Nam phối hợp chặt chẽ với nhân dân các bộ tộc và lực lượng vũ trang cách mạng Lào đã tổ chức thực hiện thắng lợi chiến dịch phản công Đường 9-Nam Lào, mở ra bước ngoặt phát triển mới cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc ba nước Đông Dương.

Đây là thắng lợi của một chiến dịch mang ý nghĩa chiến lược, tạo ra cục diện và thời cơ mới đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước phát triển đến thắng lợi hoàn toàn.

Sức mạnh tình đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt Việt - Lào

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Miền và Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn Đồng Sỹ Nguyên bàn kế hoạch tác chiến, chuẩn bị Chiến dịch Đường 9-Nam Lào tại một cánh rừng Trường Sơn (1971). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chiến thắng Đường 9-Nam Lào năm 1971 đánh dấu bước trưởng thành của quân đội ta trong tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, đồng thời là minh chứng sống động cho tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Nhắc đến chiến dịch này, dù nhiều thập niên đã trôi qua, đôi mắt của Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, vẫn ánh lên niềm tự hào.

Thời điểm đó, sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân dân Việt Nam, chính quyền Mỹ đề ra chiến lược “Việt Nam hóa chiến tran," lấy quân đội Sài Gòn làm nòng cốt, có sự phối hợp của một bộ phận đáng kể lực lượng chiến đấu Mỹ và vẫn do Mỹ chỉ huy thông qua hệ thống cố vấn quân sự, cung cấp tiền bạc, vũ khí kỹ thuật, phương tiện chiến tranh hiện đại.

Cuối năm 1970, Mỹ và chính quyền Sài Gòn quyết định tập trung lực lượng mở đồng thời ba cuộc hành quân quy mô lớn đánh phá tuyến chi viện chiến lược Bắc-Nam (đường Trường Sơn) của cách mạng 3 nước Đông Dương trong mùa khô 1970-1971, gồm cuộc hành quân mật danh “Lam Sơn 719” đánh ra khu vực Đường 9-Nam Lào (tỉnh Savannakhet) có quy mô lớn nhất; cuộc hành quân mật danh “Toàn thắng 1/71” đánh lên vùng Kampong Cham và Krate (Đông Bắc Campuchia); cuộc hành quân mật danh “Quang Trung 4” đánh ra vùng ngã ba biên giới Việt Nam-Lào -Campuchia.

Đại tướng Chansamone Chanyalath nhớ lại khi đó, địch mở cuộc hành quân Lam Sơn 719 với ý đồ “một viên đạn diệt 3 con chim”: cả Lào, Việt Nam và Campuchia.

Để làm được điều này, địch đã sử dụng một lực lượng rất lớn, gồm những đơn vị thiện chiến và trù bị chiến lược (sư đoàn dù, sư đoàn thủy quân lục chiến), lực lượng lúc cao nhất lên tới 55.000 quân, trong đó quân đội Sài Gòn 40.000; quân Mỹ hỗ trợ 15.000, huy động hơn 500 xe tăng và xe bọc thép, gần 300 khẩu pháo và 1.000 máy bay các loại…; đồng thời còn nhận được sự hỗ trợ từ quân đội phái hữu Lào (9 tiểu đoàn) ở phía Tây Đường 9.

Theo Đại tướng Chansamone Chanyalath, sau khi tiếp xúc, trao đổi, cùng nhau đi đến thống nhất về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, quân dân Việt Nam phối hợp chặt chẽ với nhân dân các bộ tộc và lực lượng vũ trang cách mạng Lào đã mở chiến dịch phản công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn.

Chiến dịch diễn ra trên một địa bàn rộng, với chiều dài 140km theo hướng Đông-Tây, từ Cửa Việt, Ðông Hà (Việt Nam) tới Mường Phìn, Pha Lan (Lào); chiều rộng (theo hướng Bắc-Nam) từ Mường Trương tới Mường Noọng khoảng 60km.

Với tinh thần chiến đấu ngoan cường, quân và dân Việt-Lào đã bẻ gãy từng hướng tiến công và sau hơn 50 ngày đêm đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của địch.

Đại tướng Chansamone nhấn mạnh chiến thắng này đã làm thất bại chiến lược của chính quyền Mỹ, ngụy quân Sài Gòn và lực lượng phản động bán nước ở Lào tìm cách chia cắt 3 nước Lào-Việt Nam-Campuchia.

Ông nói: “Chiến thắng Lam Sơn có ý nghĩa lịch sử cả về mặt quân sự và chính trị. Chiến thắng này cũng thể hiện sức mạnh đoàn kết của liên minh chiến đấu Lào-Việt."

Dù đã ở tuổi 90, ông Buasy Chaleunsouk, từng là thư ký của Chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane từ năm 1964-1984, vẫn nhớ như in cảm giác vỡ òa và không khí mừng chiến thắng tại Khu căn cứ địa cách mạng Viengsay, tỉnh Huaphanh, Bắc Lào, cách đây 50 năm.

Ông hồi tưởng lại khi chiến dịch diễn ra, Chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane là người chỉ đạo chung và ông Khamtay Siphandone là người chịu trách nhiệm trực tiếp đều theo dõi rất sát tình hình chiến sự.

Một buổi sáng, tin chiến thắng bay về, cả chiến khu người người đều vui mừng không kể xiết. Tại cuộc họp ban lãnh đạo được tổ chức ở Viengsay ngay sau đó, ông Khamtay nhận định đây là một chiến thắng có ý nghĩa chiến lược, đánh bại ý đồ “1 viên đạn diệt 3 con chim“hòng làm suy yếu phong trào cách mạng của 3 nước Lào, Việt Nam và Campuchia, đồng thời làm thất bại âm mưu”rút lui trong danh dự" của Mỹ.

Theo ông Buasy Chaleunsouk, chiến thắng Đường 9-Nam Lào là thắng lợi cả về mặt chính trị và quân sự, tạo niềm vui lớn. Các tỉnh của Lào đều tổ chức lễ ăn mừng chiến thắng này.

Chiến thắng Ðường 9 Nam Lào thật sự là thắng lợi chung của quân và dân hai nước, thắng lợi của tình đoàn kết Việt-Lào. Đó cũng là một trong những biểu tượng của quan hệ đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai quân đội và hai dân tộc Việt-Lào anh em.

Theo Phạm Kiên - Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.