Trẻ thơ Hà Tĩnh hồn nhiên qua “ống kính” của bố mẹ và người thân

(Baohatinh.vn) - Thế giới trẻ thơ luôn hiện lên trong tâm thức mỗi người bằng những gì đẹp đẽ nhất. Qua lăng kính của các bậc phụ huynh, thế giới ấy trở nên trong trẻo, hồn nhiên và sinh động hơn bao giờ hết.

Trẻ thơ Hà Tĩnh hồn nhiên qua “ống kính” của bố mẹ và người thân

Cho dù thời đại công nghệ 4.0 tràn ngập những thiết bị di động, giải trí hiện đại nhưng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh vẫn cố gắng hướng con tìm về những trò chơi truyền thống như chơi ô ăn quan. (Ảnh: Đậu Bình, chụp trước ngày 27/4).

Trẻ thơ Hà Tĩnh hồn nhiên qua “ống kính” của bố mẹ và người thân

... hay hòa mình vào thiên nhiên trong lành ngoại ô... (Ảnh chụp vào đầu tháng 4/2021)

Trẻ thơ Hà Tĩnh hồn nhiên qua “ống kính” của bố mẹ và người thân

... hoặc tìm hiểu các loại côn trùng ngay từ khi mới chớm hè. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Trẻ thơ Hà Tĩnh hồn nhiên qua “ống kính” của bố mẹ và người thân

Khoảnh khắc đáng yêu khi 2 chị em “dung dẻ” trên đường làng. (Ảnh: Đậu Bình, chụp trước ngày 27/4).

Trẻ thơ Hà Tĩnh hồn nhiên qua “ống kính” của bố mẹ và người thân

Trải nghiệm giúp bà nhặt khoai lang và ngô góp phần hình thành kỹ năng sống cho bé khi còn nhỏ. Ảnh: Trần Yến

Trẻ thơ Hà Tĩnh hồn nhiên qua “ống kính” của bố mẹ và người thân

Trẻ em ngày nay cũng rất thích tạo dáng.

Trẻ thơ Hà Tĩnh hồn nhiên qua “ống kính” của bố mẹ và người thân

Trước ống kính của mẹ, bé luôn tự tin tỏa sáng.

Trẻ thơ Hà Tĩnh hồn nhiên qua “ống kính” của bố mẹ và người thân

Mùa dịch, trẻ em Hà Tĩnh được người lớn dạy cho cách đảm bảo an toàn phòng dịch khi đạp xe trong khu phố...

Trẻ thơ Hà Tĩnh hồn nhiên qua “ống kính” của bố mẹ và người thân

... hay dạo chơi trên cánh đồng quê.

Trẻ thơ Hà Tĩnh hồn nhiên qua “ống kính” của bố mẹ và người thân

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast