Mùa gieo hạt...

(Baohatinh.vn) - Náo nức chờ đón tiếng trống khai trường, sáng nay, giữa trời thu xanh thắm, hơn 374.000 cán bộ, giáo viên, học sinh Hà Tĩnh tràn ngập trong niềm vui, phấn khởi, tự tin bước vào năm học mới. Mùa gieo hạt bắt đầu...

Sáng sớm, không khí “toàn dân đưa trẻ đến trường” đã rộn ràng khắp các nẻo đường từ trung tâm thành phố đến miền ngược, miền xuôi. Trong những bộ đồng phục tinh tươm, chỉnh tề, từng tốp học sinh với gương mặt hân hoan, rạng ngời niềm vui cũng vội vã bước chân hướng về ngôi trường thân yêu. Trường lớp bừng lên sức sống mới.

Giáo viên, học sinh Hà Tĩnh đã bước vào năm học mới.

Hân hoan chào đón năm học 2024-2025, hơn 1.300 giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) đã sớm có mặt ở trường để dự lễ khai giảng. Nhìn lại chặng đường đã qua, nỗ lực vượt bậc của tập thể giáo viên, học sinh đã mang về những thành tích đầy tự hào. Đó là huy chương bạc Olympic Toán quốc tế, là số lượng học sinh đạt giải tại các kỳ thi, các sân chơi kiến thức, kỹ năng cấp quốc gia... Quả ngọt từ những mùa thi ấy là động lực, niềm tự hào để cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường bước vào năm học mới với quyết tâm và khí thế mới.

Em Nguyễn Nhật Quang, lớp 10 Toán 2 - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng các bạn trong ngày khai giảng năm học.

Em Nguyễn Nhật Quang, lớp 10 Toán 2 - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chia sẻ: “Khai giảng đầu tiên tại ngôi trường mới với em thật nhiều cảm xúc. Đó là niềm vui, vinh dự và tự hào khi ước mơ được học tập và rèn luyện tại ngôi trường chất lượng hàng đầu của Hà Tĩnh đã trở thành sự thật. Nhìn bảng vàng truyền thống, thành tích của các anh chị đi trước, em càng có động lực, quyết tâm học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống của trường”.

Nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng rạng rỡ chào đón ngày khai trường.

Trong thời khắc đón lễ khai giảng năm học mới, hơn 600 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường TH&THCS Sơn Hồng (Hương Sơn) cũng hòa trong không khí hào hứng và tràn đầy quyết tâm. Niềm vui ngày khai trường như trọn vẹn hơn bởi những thành tích về chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn có sự cải thiện vượt bậc.

Những khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp nơi miền biên giới này cũng đang dần được khắc phục bởi sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân. Việc đưa vào sử dụng công trình nhà học cao tầng với các phòng chức năng có tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng, sân bóng nhân tạo... đã đáp ứng yêu cầu giáo dục và mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sự quan tâm của giáo viên là động lực để học sinh bước vào năm học mới.

Thầy Nguyễn Đức Dân - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Sơn Hồng (Hương Sơn) chia sẻ niềm vui: “Việc đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ và hiện đại đã giúp chúng tôi có điều kiện triển khai hiệu quả chương trình giáo dục 2018 và các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây cũng là động lực để tập thể giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng một môi trường giáo dục vượt khó, đoàn kết, yêu thương, đổi mới, sáng tạo và phát triển trong năm học mới”.

Hơn 1.300 giáo viên, học sinh Trường TH&THCS Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh) khai giảng năm học mới.

Hòa trong không khí rạo rực đón chào năm học mới, sắc màu khai giảng trên vùng “chảo lửa, túi mưa” thị xã Kỳ Anh sáng nay cũng đã mang đến khí thế mới cho những ngôi trường. Đi qua những tháng ngày gian nan, sự nghiệp giáo dục trên những vùng đất phía Nam của tỉnh cũng đang từng ngày khởi sắc nhờ sự tận tuỵ, tâm huyết của những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức.

Cô Trần Thị Thanh Hương - giáo viên chủ nhiệm lớp 9B Trường TH&THCS Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh) xúc động chia sẻ: “Đi qua hơn 30 mùa khai giảng nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc khó quên. Trong năm học mới này, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 9, vinh dự nhưng trách nhiệm cũng rất lớn bởi đây là năm học đầu tiên triển khai chương trình sách mới ở các khối cuối cấp và thực hiện tinh thần đổi mới trong kiểm tra, đánh giá. Tôi tin rằng, với sự tâm huyết, tình yêu nghề, tôi cùng với các đồng nghiệp sẽ biến áp lực thành động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Niềm vui của cô trò trong ngày khai trường.

Đồng hành với hàng trăm ngàn giáo viên, sáng nay, nhiều phụ huynh cũng đã cùng con đến trường với nhiều cảm xúc.

Chị Nguyễn Thị Hạnh - phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Mai Phụ (Lộc Hà) chia sẻ: "Dù bận công việc nhưng tôi đã cố gắng sắp xếp thời gian cùng con dự lễ khai trường. Ngoài việc chuẩn bị bị đầy đủ đồng phục, mũ, khăn quàng đỏ..., tôi còn tâm tình với cháu rất nhiều điều về việc học hành, về quan hệ với bạn bè... Mong rằng con sẽ có thêm những trải nghiệm bổ ích và đáng nhớ trong năm học mới”.

Sự chuẩn bị chu đáo của các nhà trường đã mang đến khoảnh khắc vui tươi cho học sinh mầm non trong lễ khai giảng.

Ngày khai trường ở Hà Tĩnh diễn ra trọn vẹn khi các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục, chính quyền địa phương đã về các trường học, chia sẻ niềm vui với các thầy cô giáo, các em học sinh. Những bó hoa tươi thắm được trao tay, những món quà ý nghĩa mà toàn xã hội dành cho học sinh khó khăn trong ngày đầu năm học đã thể hiện sự quan tâm, ưu tiên và kỳ vọng đối với giáo viên, học sinh. Đó cũng là động lực để các cơ sở giáo dục thêm quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt.

Tiếng trống trường đã vang lên rộn rã. Năm học 2024 - 2025 đã chính thức bắt đầu với nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Hà Tĩnh. Trang sách mới đã mở, bút mực đã sẵn sàng, mỗi bài giảng của thầy cô sẽ là một hạt giống tri thức gieo vào lòng học trò, để cùng với quyết tâm, ý chí học tập sẽ nảy mầm thành những cây xanh tỏa bóng.

Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói