Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh sống bất an bên... miệng “hà bá”

(Baohatinh.vn) - Hai trận lũ lớn vừa qua khiến bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn Hương Thọ, xã Đức Hương (Vũ Quang, Hà Tĩnh) ngày càng bị xói lở, nhiều nhà dân chênh vênh bên... miệng “hà bá".

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh sống bất an bên... miệng “hà bá”

Bờ sông Ngàn Sâu sạt lở sau những trận mưa lũ cuối tháng 10.

Bất lực đứng nhìn hàng trăm m3 đất vườn bị dòng lũ "ngoặm" sâu từng ngày, ông Trần Sỹ Công (SN 1961, thôn Hương Thọ, xã Đức Hương) không khỏi xót xa: "Nhìn vườn tược cứ mỗi ngày một thu hẹp, tôi rất lo lắng. Cứ đà này, ngôi nhà của gia đình sẽ bị nước cuốn lúc nào chẳng hay".

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh sống bất an bên... miệng “hà bá”

Khu vườn của gia đình ông Trần Sỹ Công bị dòng sông “ăn dần”

Ngôi nhà của ông Công được xây dựng từ 30 năm trước, khi ấy cách bờ sông khoảng 20m. Tuy nhiên, trải qua thời gian, khu vườn của gia đình ông đã bị dòng sông “ăn dần”, giờ chỉ cách bờ sông chưa đầy 10m.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh sống bất an bên... miệng “hà bá”

Nước rút, để lại những vết sạt lở ven đất vườn của các hộ dân sống dọc bờ sông.

“Để bảo vệ đất vườn và ngôi nhà, tôi đã nhiều lần làm kè bằng đá và thép nhằm giữ đất nhưng biện pháp này chỉ là tạm thời. Chứng kiến ngôi nhà cấp bốn nằm chênh vênh bên miệng “hà bá”, gia đình tôi rất bất an, nhiều lần muốn di dời nhà lên sát đường lớn nhưng không đủ kinh phí”, ông Công cho hay.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh sống bất an bên... miệng “hà bá”

Tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu khiến người dân thôn Hương Thọ thường trực nỗi bất an.

Theo nhiều người dân, tình trạng sạt lở dọc bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn Hương Thọ vẫn đang tiếp tục diễn ra theo chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Hàng chục hộ dân nơi đây đang phải gồng mình, sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ.

Bà Nguyễn Thị Nhân (SN 1964, thôn Hương Thọ) cho biết: “Chúng tôi chỉ biết chống chọi với sạt lở bờ sông bằng cách đắp đất bồi thêm nhưng không được bao lâu, mưa lũ kéo về lại cuốn trôi hết...”.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh sống bất an bên... miệng “hà bá”

Để hạn chế tình trạng sạt lở, người dân đã dùng đá để kè dọc vườn...

Bà Nhân cũng cho biết thêm, nơi đây thuộc vùng trũng thấp nên mỗi khi mưa lũ, toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn đều bị ngập nước, đất đai cứ thế chảy ra sông.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh sống bất an bên... miệng “hà bá”

Tuy nhiên, biện pháp này như “muối bỏ bể”, đất vườn của các hộ dân vẫn bị dòng lũ cuốn trôi.

Ông Trần Đình Tứ - Bí thư Chi bộ thôn Hương Thọ cho biết: "Vào mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về chảy xiết nên tình trạng sạt lở ngày càng mạnh. Riêng sau hoàn lưu bão số 8 và 9 vừa qua, nước lũ đã cuốn trôi hàng chục m2 đất vườn của chúng tôi, bà con chỉ biết ngậm ngùi nhìn từng tấc đất bị dòng sông "lấy" đi mà không biết làm gì hơn. Người dân chúng tôi rất mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp khắc phục để yên tâm sinh sống, sản xuất".

Bà Nguyễn Thanh Hà (SN 1967, thôn Hương Thọ) chia sẻ thêm: “Bà con chúng tôi sợ nhất là mỗi khi trời mưa to, nước sông dâng lên nhanh, chảy tràn ngập cả vườn. Khi nước rút, đất “trũng” thành từng hố sâu, chúng tôi lại phải vay mượn tiền để mua đất lấp lại.

Đặc biệt, sát bờ sông có hai cột điện cao thế đang có nguy cơ bị lũ làm đỗ gãy, cuốn trôi, chúng tôi đang rất lo lắng".

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh sống bất an bên... miệng “hà bá”

Những vết sạt dựng đứng đe dọa cuộc sống của các hộ dân sống dọc bờ sông.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Hương Lê Văn Lợi cho biết: “Hai trận lũ lớn vừa qua đã khiến bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn Hương Thọ bị sạt lở nghiêm trọng, 38 hộ với khoảng 200 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương đã đến kiểm tra tình trạng sạt lở và báo cáo với UBND huyện để có biện pháp khắc phục kịp thời, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất".

Cũng theo ông Lợi, để đảm bảo an toàn cho người dân mỗi khi xảy ra mưa lũ, chính quyền địa phương đã xây dựng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. Đợt mưa lũ vừa qua, thôn Hương Thọ có 28 hộ nằm trong diện phải sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Sáng nay (5/9), cùng với các cơ sở giáo dục trên cả nước, các trường học ở Hà Tĩnh náo nức ngày khai trường, mở đầu một năm học mới với niềm vui và những kỳ vọng mới.
Ấm áp những mái nhà nghĩa tình cho nạn nhân da cam

Ấm áp những mái nhà nghĩa tình cho nạn nhân da cam

Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được Hà Tĩnh triển khai khẩn trương, kịp thời, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Với sự chủ động của các nhà trường, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất. Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục đang háo hức chờ ngày hội khai trường, mở đầu năm học 2026 - 2027 với nhiều kỳ vọng.
Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Không chỉ có sách vở, hàng ngàn em học sinh lớp 1 của Hà Tĩnh đang được chuẩn bị hành trang vững vàng từ kỹ năng đến tâm thế để tự tin bước vào năm học mới.
Kỳ nghỉ trọn niềm vui, hành trình thêm khí thế

Kỳ nghỉ trọn niềm vui, hành trình thêm khí thế

Khép lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trong không khí ấm áp, yên vui, người dân Hà Tĩnh trở lại với nhịp sống thường nhật trong tâm thế phấn khởi để bước vào những tháng cuối năm với khí thế mới, quyết tâm mới.
Đón Tết Độc lập này, nhớ những mùa tết xưa

Đón Tết Độc lập này, nhớ những mùa tết xưa

Mỗi độ tháng Chín về, trong sắc cờ đỏ rực rỡ trên những con đường, Tết Độc lập lại gợi lên trong lòng người dân đất Việt niềm vui hôm nay và những ký ức đã qua. Với tôi, đó là những mùa Quốc khánh của tuổi thơ với niềm vui giản dị mà vẹn nguyên theo năm tháng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!