Người dân Trung Lộc “khát” nước sạch

(Baohatinh.vn) - Chắt chiu nước mưa để ăn uống, sinh hoạt dùng nước kênh hoặc nước phèn nhiễm mặn… là thực trạng buồn của người dân xã Trung Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh). Họ đang mong ngóng nguồn nước sạch từng ngày...

nguoi dan trung loc khat nuoc sach

Ông Hoàng Bá Dinh (thôn Đình Cương) đã đào giếng hàng chục mét nhưng không tìm được nguồn nước sạch

Để có nước ăn uống, hàng chục năm nay, gia đình ông Hoàng Bá Dinh (thôn Đình Cương) phải chắt chiu từng giọt nước mưa. Ông còn đầu tư gần chục triệu đồng xây bể chứa những mong đủ nước ăn quanh năm. Còn giặt giũ, tắm rửa, gia đình đành "tặc lưỡi" dùng nước kênh Linh Cảm chạy qua nhà.

nguoi dan trung loc khat nuoc sach

Nhìn bằng mắt thường, nước giếng khá trong song lại phèn, mặn và tanh, không thể ăn uống

Ông Dinh ái ngại: “Với người dân Trung Lộc, nước sạch là vấn đề nan giải nhất từ trước đến nay. Chúng tôi đào giếng, nước khá trong song lại phèn, mặn, mùi rất tanh. Trong khi đó, nguồn nước kênh để sinh hoạt hàng ngày chỉ được lọc sơ qua nên không thể sạch được. Nước kênh bẩn đục, lẫn phân gia súc, gia cầm, thậm chí rác, xác súc vật cũng theo thượng nguồn chảy về nên chúng tôi rất lo lắng”.

nguoi dan trung loc khat nuoc sach

Lâu nay, người dân xã Trung Lộc phải chắt chiu nước mưa để ăn uống và phải tốn nhiều chi phí xây bể chứa

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Trọng Hoán phân vân: “Để có nước sinh hoạt, chúng tôi phải mua ống dẫn và bể chứa kéo nước từ giếng làng về với chiều dài trên 200m, chi phí tốn kém. Không còn cách nào khác chúng tôi phải ăn nước mưa. Tuy nhiên, theo nhiều khuyến cáo, nước mưa hoàn toàn không sạch, nhất là hiện nay không khí đang bị ô nhiễm. Nếu dùng trực tiếp, không qua xử lý và dùng lâu dài thì chúng tôi rất lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe”.

nguoi dan trung loc khat nuoc sach

Toàn xã Trung Lộc có 87 giếng làng (nước dẫn từ kênh Linh Cảm), phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Việc sinh hoạt từ nguồn nước kênh mương, nước phèn nhiễm mặn đã ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Chị Bùi Thị L. bức xúc: “Lâu nay, chúng tôi đành "nhắm mắt" sinh hoạt bằng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Con trẻ vì thế hay bị các bệnh về da, ngứa ngáy khó chịu, quần áo, vật dụng sinh hoạt cũng nhanh hư hỏng... Mong muốn chính đáng của hàng nghìn hộ dân Trung Lộc là được dùng nước sạch”.

nguoi dan trung loc khat nuoc sach

Nước ngầm nhiễm phèn, mặn nên người dân Trung Lộc không có nước sạch để sinh hoạt

Về vấn đề này, ông Phạm Viết Hội – Chủ tịch UBND xã Trung Lộc cho hay: “10 thôn của xã hiện đều khó khăn về nguồn nước. Nước ăn uống 100% từ nước mưa. Nước sinh hoạt dẫn từ kênh Linh Cảm về không đảm bảo chất lượng. Hàng năm, thời điểm từ tháng 6 đến tháng 8 hạn hán, kênh cạn nước, lại xảy ra tình trạng thiếu nước diện rộng, ảnh hưởng lớn tới đời sống nhân dân”.

nguoi dan trung loc khat nuoc sach

Nước kênh Linh Cảm được người dân Trung Lộc dẫn vào để sinh hoạt, không đảm bảo vệ sinh

“Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã nhiều lần lên phương án, kêu gọi các “mạnh thường quân” đóng góp thêm kinh phí để xây dựng nhà máy nước nhưng không thành. Theo tính toán, chi phí xây dựng nhà máy nước lên tới hơn 20 tỷ đồng trong khi nguồn lực địa phương hạn hẹp nên không thể thực hiện. Chúng tôi mong muốn cấp trên xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ địa phương nguồn lực xây dựng nhà máy nước để người dân được tiếp cận nguồn nước sạch phục vụ ăn uống, sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe, nhất là thời điểm nắng nóng đang đến gần” – ông Hội đề nghị.

Đọc thêm

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, mưa lũ nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được chuẩn bị từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là xây dựng phương án mà còn phải bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng ứng phó ngay từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!