Người “giữ hồn” cho đèn Trung thu truyền thống

(Baohatinh.vn) - “Tôi không nhớ mình đã làm được bao nhiêu cái đèn, chỉ biết rằng ngay từ khi còn nhỏ đã học được ông bà, cha mẹ làm đèn Trung thu, một phần vì thú chơi, phần vì muốn duy trì những nét đẹp truyền thống cho con cháu”.

Trong căn nhà nhỏ của ông Trương Viết Dũng (SN 1950) ở ngõ 25, đường Lý Tự Trọng (TP Hà Tĩnh) những ngày cận kề Tết Trung thu, bất cứ ai cũng không khỏi ngỡ ngàng trước những chiếc đèn Trung thu lớn nhỏ rực rỡ sắc màu được bày ra sân nhà, phòng khách... Gần 70 tuổi, người đàn ông này đã có đến 28 năm làm đèn Trung thu. Dù sức khỏe cũng yếu nhiều sau cơn bạo bệnh, thế nhưng, ông vẫn rất hào hứng kể về cơ duyên gắn bó với nghề.

Ông bắt tay vào nghề này khi đời sống của đa số người dân đang gặp khó khăn, đồ chơi Trung thu còn rất hiếm. Đứa trẻ nào có chiếc đèn ông sao là cả bọn xúm đông xúm đỏ vào cùng chơi. Vì niềm vui con trẻ, từ đó cứ mỗi dịp Trung thu, ông quyết định gác lại công việc, mua vật dụng về tự làm những chiếc đèn Trung thu truyền thống đầy màu sắc.

Người “giữ hồn” cho đèn Trung thu truyền thống

Vì niềm vui con trẻ, cứ mỗi dịp Trung thu, ông Trương Viết Dũng quyết định gác lại công việc, mua vật dụng về tự làm những chiếc đèn Trung thu truyền thống đầy màu sắc.

Mỗi dịp Trung thu, căn nhà nhỏ của ông trở thành xưởng sản xuất đèn, đa phần là đèn ông sao. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chiếc đèn ông sao do ông làm ngày càng tinh xảo, đẹp mắt...

"Để đèn bền đẹp cần làm bằng tre tốt, già và các loại giấy bóng kính, giấy dán được tìm lựa cẩn thận. Sau này, tôi dự định tự cắt tỉa những bông hoa trang trí, những hình nổi động vật, khẩu hiệu 5 điều Bác Hồ dạy... phù hợp với trẻ nhỏ. Đặc biệt là ở giữa đèn ông sao không thể thiếu hình Bác Hồ. Điều khiến tôi vui nhất là mỗi dịp Trung thu, con cháu, trẻ con khu phố tập trung đông vui bên chiếc đèn tôi làm" - ông Dũng chia sẻ.

Người “giữ hồn” cho đèn Trung thu truyền thống

Đối với ông, đèn ông sao năm cánh nhất định phải có ảnh Bác Hồ

“Thần đèn” bắt đầu vào công việc từ đầu tháng 6 âm lịch để kịp giao cho các trường học, khu phố và cho các cháu vui chơi dịp Tết Trung thu. Để hoàn thiện được một chiếc đèn ông sao phải trải qua rất nhiều công đoạn như: Vót tre, dựng khung, cắt dán giấy trang trí… nhưng theo ông, khó nhất là dựng khung.

Mỗi ngày ông làm tới 10-12 tiếng đồng hồ, có khi mải miết quên cả ăn trưa. Vì làm một mình nên một ngày ông chỉ làm được 2-3 chiếc đèn ông sao cỡ vừa. Giá bán của mỗi chiếc từ 100.000 - 150.000 đồng. Ngoài ra, ông còn làm thêm đèn Trung thu hình cá chép lộng lẫy sắc màu khiến trẻ con rất thích thú.

Cũng chính vì lòng đam mê và nhiệt huyết với nghề mà nhiều năm nay, ngôi nhà của ông đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho những người tìm mua đèn Trung thu truyền thống. Đặc biệt, trung thu năm nào ông Dũng cũng đi xe máy để bán hàng nhưng cũng vừa để giới thiệu, nhắc nhở mọi người về một Trung thu giản dị trong tiềm thức.

Ông tâm sự: “Ở thế hệ trước, người làm đèn Trung thu rất nhiều, trẻ con cũng thích đồ chơi truyền thống hơn, nhưng đến nay, đồ chơi ngoại tràn lan, mẫu mã phong phú, nhiều kiểu dáng thu hút hơn nên sản phẩm truyền thống có phần bị lãng quên. Thế nhưng, tôi vẫn không nản lòng mà quyết giữ nghề để đem lại niềm vui an toàn, ý nghĩa cho con trẻ…”

Người “giữ hồn” cho đèn Trung thu truyền thống

Ông còn làm thêm đèn Trung thu hình cá chép lộng lẫy sắc màu, mang đậm chất dân gian

Mỗi mùa Trung thu, ông Dũng tự làm được từ 20-30 chiếc đèn. Dù số tiền thu được chẳng đáng là bao nhưng ông cũng vui mừng vì những năm gần đây, các bậc phụ huynh đã quan tâm nhiều hơn đến đồ chơi dân gian, hướng các cháu nhỏ biết đến những giá trị truyền thống khi họ tìm đến ông để đặt đèn khá nhiều.

“Tôi mong thật nhiều em nhỏ biết làm đèn Trung thu, nhiều người đam mê, nhiệt huyết với nghề hơn nữa để bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Được như thế là mãn nguyện rồi” - “thần đèn” chia sẻ

Đọc thêm

Biển mây bồng bềnh nơi đại ngàn Hà Tĩnh

Biển mây bồng bềnh nơi đại ngàn Hà Tĩnh

Sớm tinh mơ, vùng đồi rừng Hà Tĩnh có một vẻ đẹp khác lạ với biển mây bồng bềnh trải dài bất tận. Khung cảnh ấy vừa hùng vĩ vừa nên thơ khiến bất kỳ ai có dịp chứng kiến đều ngỡ như lạc vào chốn tiên cảnh.
“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của bà Trần Thị Yên, một tấm gương về sự cống hiến thầm lặng. Với vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17 (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), bà đã chứng minh rằng, uy tín của người lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở sự thấu hiểu và gắn bó với bà con.
Thôn Khoai Vạc - rực vàng mùa bưởi chín

Thôn Khoai Vạc - rực vàng mùa bưởi chín

Thời điểm này, về thôn Khoai Vạc, xã Hương Phố (Hà Tĩnh), chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn hương vị ngọt ngào của những vườn bưởi trĩu cành, để thấy bức tranh nông thôn mới trù phú, vui tươi.
Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Sục sôi khí thế cách mạng "thà chết không chịu làm nô lệ"

Sục sôi khí thế cách mạng "thà chết không chịu làm nô lệ"

Cũng như bao người dân nước Việt, với cụ Nguyễn Đình Lâm, 95 tuổi, ở thôn An Lộc (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), 80 năm trôi qua, những ký ức thiêng liêng, hào hùng của thời khắc cả dân tộc quật khởi đứng lên đạp đổ xiềng xích nô lệ năm 1945 mãi mãi không thể xóa nhòa.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
 Vị ngọt từ nghề nuôi ong du mục

Vị ngọt từ nghề nuôi ong du mục

Tận dụng nguồn nguyên liệu từ cây tràm, trong những năm gần đây nhiều hộ nuôi ong du mục đã di chuyển đàn ong của mình về dưới những cánh rừng ở Hà Tĩnh.
Trải nghiệm mùa hoa sen bên làng biển

Trải nghiệm mùa hoa sen bên làng biển

Tới Đồng Múc (thôn Quang Mỹ, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh), du khách được chèo thuyền len qua những dải lá xanh mướt, hái những bông sen căng tròn, hít hà hương thơm thanh khiết giữa trời thu...
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Trầu không Thạch Khê - xanh giữa miền cát trắng

Trầu không Thạch Khê - xanh giữa miền cát trắng

Trong tiết trời dịu nhẹ, hãy cùng về xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) ngắm những dây trầu xanh mướt, cảm nhận cái cay nồng trong miếng trầu, chứa đựng tình làng, nghĩa xóm, nét đẹp văn hóa người Việt.