(Baohatinh.vn) - Đối với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Tĩnh, Tết là trải nghiệm đặc biệt, nơi họ trực tiếp cảm nhận sự ấm áp, nghĩa tình và bản sắc văn hóa Việt Nam.
Sinh sống và học tập tại Hà Tĩnh đã 4 năm, anh Sít Thỉ Xay Chun La Ma Ny đến từ nước bạn Lào xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Dịp Tết năm nay, dù được nghỉ dài ngày, anh không trở về quê hương mà quyết định ở lại đón Tết cùng bạn bè. Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, anh cùng bạn bè chuẩn bị mâm cỗ, du xuân, chúc Tết. Những phong tục vốn quen thuộc với người Việt lại trở nên mới mẻ đối với anh. Dù xa quê hương, anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bạn bè và người dân địa phương.
Anh Sít Thỉ Xay Chun La Ma Ny hào hứng chia sẻ: “Năm nay là năm đầu tiên tôi ăn Tết ở Hà Tĩnh. Những ngày đầu năm khi tôi đến chơi nhà thầy cô, bạn bè thì ai cũng rất chào đón, vui vẻ. Tôi còn được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống trong ngày Tết như là bánh chưng, giò bột… Tôi cảm thấy rất vui và ấm cúng. Tết ở Hà Tĩnh cũng rất khác so với ở Lào. Từ nhà cửa, cây cối đều được trang hoàng rất rực rỡ, không khí đông vui khác hẳn so với quê hương tôi.”
Còn đối với anh Samuel Anthony Bedford, Vương quốc Anh, đã sinh sống tại Hà Tĩnh hơn 6 năm. Hiện anh đã lập gia đình với chị Trần Hà Trang sinh sống tại phường Sông Trí và có hai con nhỏ. Với anh Samuel, Tết mỗi năm lại mang đến một cảm xúc rất riêng. Từ việc cùng gia đình trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm tất niên, lì xì cho các con, đến khoảnh khắc sum họp bên người thân, tất cả tạo nên một không khí ấm áp, khác biệt.
Phong tục lì xì đầu năm được anh duy trì trong gia đình nhỏ của mình. Những phong bao đỏ trao tay mang theo lời chúc tốt đẹp cho năm mới. Rồi gia đình anh cùng quây quần bên nhau, xem các video Tết, uống trà, ăn bánh kẹo... tận hưởng không khí của những ngày đầu xuân. Anh Samuel chia sẻ: “Với tôi, Tết Việt luôn là dịp thiêng liêng để gia đình sum vầy. Năm nay càng đặc biệt hơn khi gia đình bên Anh của tôi cũng sang ăn Tết cùng vợ chồng tôi, tạo nên một cuộc hội ngộ ấm áp và trọn vẹn tại Hà Tĩnh. Sau những ngày đón Tết đầm ấm, cả nhà sẽ cùng nhau du lịch Hội An..." "Sống ở Hà Tĩnh nhiều năm nay, tôi cảm nhận rõ sự đổi thay và phát triển từng ngày của địa phương. Từ nhà cửa, đường sá đến cách sắm sửa, chuẩn bị đón Tết của mọi người đều có nhiều đổi mới. Nhưng với tôi, không khí Tết nơi đây vẫn luôn mang một nét riêng rất đỗi thân thương”, anh Samuel chia sẻ.
Anh Damon Weideman, đến từ Cộng hòa Nam Phi cũng có những trải nghiệm đáng nhớ trong dịp Tết tại Hà Tĩnh. Anh tham gia các hoạt động chúc Tết, trang hoàng nhà cửa, gặp gỡ bạn bè và người dân địa phương. Không khí đầm ấm tạo cho anh nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Chia sẻ về cảm nhận của mình, anh Damon cho biết: “Tôi thấy người dân ở đây đón Tết rất khác biệt, đầm ấm. Đặc biệt, người dân Hà Tĩnh rất thân thiện, chu đáo và sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau, khác hẳn so với đất nước tôi. Điều ấn tượng nhất ở Hà Tĩnh nói riêng, Việt Nam nói chung là họ luôn chào đón người nước ngoài rất nồng nhiệt.” Dù đến từ những quốc gia khác nhau, mang theo những nền văn hóa và phong tục riêng biệt, nhưng khi cùng hòa mình vào không khí Tết cổ truyền tại Hà Tĩnh, họ đều cảm nhận rõ sự ấm áp, chân thành và mến khách. Những khoảnh khắc ý nghĩa đã giúp những người bạn quốc tế thêm gắn bó với mảnh đất này. Hình ảnh người nước ngoài háo hức đón Tết cùng người dân địa phương cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Tết cổ truyền, góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.
VIDEO: Người nước ngoài háo hức đón Tết tại Hà Tĩnh.
Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Sáng mồng 1 Tết, trong tiết trời mưa xuân lất phất, tại nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh, tiếng Quốc ca lại vang lên trang nghiêm trong lễ chào cờ đầu năm mới. Nghi thức thiêng liêng này đã trở thành một nét đẹp văn hóa được duy trì qua nhiều năm.
Chúc Tết đồng bào mình bằng những vần thơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra một phong tục đẹp, đầy ý nghĩa. Dù hơn nửa thế kỷ không được nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ, nhưng mỗi khi Tết đến, xuân về, âm vang của những vần thơ năm ấy như lời của non sông còn vọng mãi, cứ náo nức cùng ta bước vào năm mới.
Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Trong khoảnh khắc mọi người đang quây quần bên gia đình để đón Giao thừa thì những công nhân vệ sinh môi trường Hà Tĩnh vẫn miệt mài xuyên đêm dọn sạch phố phường.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà, những người con quê hương Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Ngày cuối năm, những người lao động ở Hà Tĩnh vẫn đang cố gắng làm việc trên các con đường, ngõ phố để kiếm thêm thu nhập, với hy vọng có một cái Tết đủ đầy, tươm tất hơn.
Chương trình Tết ở Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh không chỉ giúp phạm nhân vơi đi nỗi nhớ nhà mà còn thu hẹp ranh giới giữa quá khứ lầm lỡ và tương lai hướng thiện.
Vượt qua một năm nhiều gian khó, tinh thần sẻ chia, đồng hành của cả hệ thống chính trị và cộng đồng ở Hà Tĩnh càng được bồi đắp, để mùa xuân tròn đầy hơn trong mỗi ngôi nhà.
Từ tâm huyết bền bỉ của các nghệ nhân dân gian đến sự tiếp nối của thế hệ trẻ, cùng lợi thế từ nền tảng số, dân ca ví, giặm Hà Tĩnh đang từng bước thích ứng để tiếp tục ngân vang trong đời sống đương đại.
LLVT Hà Tĩnh đang cùng quê hương bước vào mùa xuân đầu tiên trong kỷ nguyên mới với tâm thế “Quốc phú, binh cường, nội yên, ngoại tĩnh”, bảo vệ cho Nhân dân đón Tết an vui trọn vẹn.
Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.
Dù học tập, làm việc ở nhiều vùng miền khác nhau, mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều người trẻ Hà Tĩnh vẫn thu xếp trở về quê nhà, để được sống trọn vẹn trong hơi ấm đoàn viên.
Chiều cuối năm, khi nhịp thời gian dường như chậm lại cũng là lúc mỗi gia đình chuẩn bị cho bữa cơm đoàn viên – bữa cơm của sum họp, yêu thương và sẻ chia.
Do đặc thù công việc, thời gian nghỉ hạn chế và chi phí đi lại cao, nhiều lao động Hà Tĩnh không thể trở về quê trong dịp Tết mà phải đón xuân nơi đất khách.
Những ngày này, không khí Tết đã ngập tràn tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Tết ở đây không chỉ đến với sắc đào mà còn hiện hữu trong từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ khi được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.
Có người háo hức đếm ngược chờ năm mới, có người lại lặng lẽ bước qua từng giờ trong cô đơn. Nhưng ẩn sau sự lặng lẽ ấy không chỉ là nỗi buồn mà còn là những giá trị đẹp đẽ.