Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

(Baohatinh.vn) - Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.

bqbht_br_image-2.jpg
Khai bút đầu năm là phong tục có từ lâu đời của dân tộc Việt và với nhiều người dân Hà Tĩnh đây là nét đẹp văn hóa không thể thiếu khi xuân mới về.
bqbht_br_dsc-d9280.jpg
Là người đam mê con chữ, gắn bó trọn đời với nghiệp cầm bút, nhà văn Phan Trung Hiếu - nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh luôn dành một khoảng lặng vào sáng ngày đầu năm mới để khai bút. Trên bàn viết quen thuộc, ông cẩn trọng chọn từng con chữ, nắn nót ghi lại những cảm xúc đầu xuân.
bqbht_br_dsc-d9289.jpg
Nhà văn Phan Trung Hiếu chia sẻ: “Với tôi, khai bút không chỉ là một nghi thức đầu năm mà còn là “khai trí, khai tâm”, mở ra tinh thần mới cho cả năm. Có năm, tôi viết một đoạn văn ngắn, có năm là mấy câu thơ hay đơn giản chỉ là vài dòng ghi chép cảm xúc. Nhưng, điều quan trọng nhất là mình bắt đầu năm mới bằng sự tử tế với con chữ và với chính mình”.
bqbht_br_dsc-9d284.jpg
Theo ông Hiếu, khai bút đầu năm là một truyền thống đẹp của người Việt, thể hiện tinh thần hiếu học và sự trân trọng tri thức. “Là người con của đất học Hà Tĩnh, tôi luôn coi trọng tục lệ này. Khai bút có thể là cho chữ, xin chữ hoặc tự viết chữ, nhưng tựu trung là gửi gắm vào đó những ước vọng tốt lành cho một năm mới. Tôi thường tập cho mình thói quen ghi lại cảm xúc đầu năm, những điều mình tin rằng có thể mang đến năng lượng tích cực cho bạn đọc, cho xã hội. Nó không chỉ giúp bản thân có thêm động lực, mà còn nhắc mình sống có trách nhiệm hơn trong sự nghiệp cầm bút” - ông Hiếu bộc bạch.
bqbht_br_dscd-9344.jpg
Với ông Đặng Xuân Thi (thôn 4, xã Cẩm Xuyên), năm nay 98 tuổi đời, 79 năm tuổi Đảng, khai bút mỗi dịp xuân về vẫn là một thói quen tốt. Mái tóc bạc trắng, đôi tay đã in dấu thời gian, nhưng khi cầm bút, ông vẫn nắn nót, chậm rãi viết từng dòng chữ đầu năm đầy tâm huyết.
bqbht_br_ddd.jpg
Ông Thi chia sẻ: “Tôi đã trải qua rất nhiều mùa xuân của Đảng, của đất nước. Mỗi năm, đến Tết là tôi lại muốn viết vài dòng, vừa để tự nhắc mình, vừa để gửi gắm niềm tin. Năm nay là năm đặc biệt, chuẩn bị đón 80 năm tuổi Đảng nên tôi càng thấy bồi hồi. Viết mấy dòng chúc Đảng, chúc đất nước, lòng mình thấy nhẹ nhõm và ấm áp hơn”.
Với ông Thi, việc khai bút đầu năm không chỉ là thói quen mà còn là cách để mỗi người tự soi lại mình sau một năm đã qua. Ông Thi chậm rãi nói: “Đảng mạnh thì nước mạnh, nước mạnh thì dân giàu, cuộc sống mới phồn vinh, hạnh phúc. Gần cả thế kỷ sống và chứng kiến bao đổi thay của quê hương, đất nước, tôi càng thấm thía điều đó. Mỗi dòng chữ đầu năm viết ra cũng là một lời nhắc nhở bản thân phải sống gương mẫu, sống có ích cho con cháu noi theo”.
Với ông Thi, việc khai bút đầu năm không chỉ là thói quen mà còn là cách để mỗi người tự soi lại mình sau một năm đã qua. Ông Thi chậm rãi nói: “Đảng mạnh thì nước mạnh, nước mạnh thì dân giàu, cuộc sống mới phồn vinh, hạnh phúc. Gần cả thế kỷ sống và chứng kiến bao đổi thay của quê hương, đất nước, tôi càng thấm thía điều đó. Mỗi dòng chữ đầu năm viết ra cũng là một lời nhắc nhở bản thân phải sống gương mẫu, sống có ích cho con cháu noi theo”.
bqbht_br_dscd-9327.jpg
Không chỉ người cao tuổi, nét đẹp khai bút đầu xuân còn được thế hệ trẻ tiếp nối với những giá trị vừa truyền thống, vừa hiện đại. Với em Đoàn Nguyễn Như Hà (lớp 8A4, Trường THCS Lê Văn Thiêm; ở phường Thành Sen), khai bút đầu năm đã trở thành một thói quen ý nghĩa mỗi dịp Tết đến.
bqbht_br_dscd-9314.jpg
Như Hà chia sẻ: “Em thường viết những lời chúc hoặc đặt ra vài mục tiêu nhỏ cho năm mới, như cố gắng học tốt hơn, đọc nhiều sách hơn và giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn. Em cũng gửi gắm những lời chúc tốt đẹp tới gia đình, người thân và bạn bè. Khi tự tay viết ra những điều đó vào ngày đầu năm, em cảm thấy có thêm động lực để cố gắng thực hiện trong suốt cả năm”.
bqbht_br_dsc-9d303.jpg
Theo cô học trò nhỏ, khoảnh khắc khai bút đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn giúp mỗi người biết trân trọng con chữ, trân trọng việc học và những giá trị tốt đẹp của truyền thống.

Từ những trang viết đầu xuân, mỗi người dẫu thể hiện một ý niệm riêng nhưng tựu trung là gửi gắm niềm tin, hy vọng và khát vọng về một năm mới bình an, tốt đẹp và thành công đến với mọi người.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề Xuân ấm áp - Tết sẻ chia

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!