Người thương binh miệt mài giúp dân xây dựng đời sống mới

(Baohatinh.vn) - Vượt qua những đau đớn do di chứng chiến tranh để lại, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành - Trưởng thôn Vĩnh Trung, xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã nỗ lực cùng người dân xây dựng đời sống mới.

Người thương binh miệt mài giúp dân xây dựng đời sống mới

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành - Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Lưu Vĩnh Sơn).

Năm 1972, khi vừa tròn 18 tuổi, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) đã lên đường nhập ngũ và trở thành người lính thuộc Sư đoàn 341, Quân khu 4. Sau đó, ông cùng đồng đội tham gia chiến đấu ở miền Đông Nam bộ. Đến tháng 10/1977, ông tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.

Trong thời gian chiến đấu tại biên giới, ông Thành đã 2 lần bị trúng đạn và mìn khiến cánh tay trái bị đứt 1/3 cẳng tay, chấn thương vùng đầu, chân trái. Ngoài ra, do ảnh hưởng của chiến tranh nên ông Thành cũng bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Sau khi bị thương nghiêm trọng, ông Thành được ra Hà Nội điều trị. Đến năm 1985, sức khỏe ổn định hơn, ông trở về địa phương với tỷ lệ thương tật là 81% - là thương binh hạng 1/4.

Tại quê nhà, ông tích cực tham gia Ban Chấp hành Hợp tác xã Trung Vĩnh (xã Thạch Vĩnh cũ), đội thuế huyện... Đến năm 1995, ông được Nhân dân tin tưởng bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Trung.

Người thương binh miệt mài giúp dân xây dựng đời sống mới

Ông Thành thường xuyên tới nhà thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Ông Thành cho biết: “Từng là một người lính, vinh dự được kết nạp Đảng vào năm 1979 nên tôi ý thức rõ bản thân phải cố gắng vượt qua khó khăn, tích cực nêu gương để giúp đỡ Nhân dân. Vì thế, khi được bầu làm Bí thư Chi bộ, tôi đã cùng các đoàn thể giúp đỡ người dân nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới”.

Được biết, trước khi xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn Vĩnh Trung còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu thốn. Đến năm 2017, thôn Vĩnh Trung bắt đầu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Xác định việc đầu tiên để giúp người dân đổi thay cuộc sống là phải xóa nghèo bền vững, ông Thành đã vận động con em xa quê và người dân trong thôn phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Từ đó, ông đã vận động được hơn 400 triệu đồng để giúp 13 hộ nghèo, hộ có người tàn tật trong thôn xây dựng lại nhà cửa kiên cố hơn.

Bà Phạm Thị Lan - người dân thôn Vĩnh Trung cho biết: “Năm 2017, gia đình tôi nhận được 50 triệu đồng từ số tiền do ông Thành vận động con cháu xa quê quyên góp. Số tiền đó đã góp phần giúp gia đình xây dựng được ngôi nhà khang trang hơn. Năm 2018, gia đình tôi tiếp tục nhận được 2 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ trên để xây dựng nhà vệ sinh. Nhờ đó, gia đình tôi đã có điều kiện để yên tâm phát triển kinh tế. Chúng tôi luôn biết ơn sự giúp đỡ bà con và ông Thành”.

Người thương binh miệt mài giúp dân xây dựng đời sống mới

Bà Lan (áo tím) vui mừng khi nhiều năm nay đã được sống trong ngôi nhà khang trang hơn.

Để xây dựng nông thôn mới, ông Thành đã cùng các đoàn thể vận động người dân hiến đất, phá bỏ tường rào mở rộng đường làng, ngõ xóm. Từ năm 2017 đến nay, toàn thôn đã hiến được hơn 1.700m2 đất thổ cư, hơn 2.000m tường rào, xây dựng hơn 1.200m đường bê tông nội đồng... Riêng ông Thành đã tự nguyện hiến gần 100m2 đất vườn để mở rộng đường giao thông liên xã.

Với những sự nỗ lực của ông Thành cùng người dân và các đoàn thể, năm 2020, thôn Vĩnh Trung được công nhận khu dân cư kiểu mẫu. Cũng trong năm đó, ông Thành được bầu làm Trưởng thôn Vĩnh Trung.

Người thương binh miệt mài giúp dân xây dựng đời sống mới

Từ khi xây dựng nông thôn mới, tình hình an ninh trật tự của thôn Vĩnh Trung được đảm bảo hơn nhờ camera an ninh.

Ông Thành chia sẻ: “Dẫu có những lúc trái gió trở trời, vết thương cũ đau nhức nhưng được bà con tin tưởng nên tôi vẫn nén đau để hoàn thành công việc chung. Con cháu cũng có lúc khuyên can nghỉ ngơi nhưng tôi luôn tự nhủ mình phải giữ vững tinh thần của người lính Cụ Hồ, không từ nan, không chùn bước trước bất kỳ điều gì".

Đến nay, sau nhiều nỗ lực của liên đoàn cán bộ thôn và bà con nhân dân, thôn Vĩnh Trung đã thật sự “thay áo mới”, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. 100% tuyến đường giao thông trong thôn được bê tông hóa. Hai bên đường là những hàng cây xanh mướt, có đèn điện thắp sáng. Toàn thôn có 223 hộ nhưng hiện chỉ còn 3 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân của thôn đã đạt 52 triệu đồng/người/năm.

Người thương binh miệt mài giúp dân xây dựng đời sống mới

Gần 70 tuổi nhưng Trưởng thôn Nguyễn Văn Thành vẫn miệt mài trên chiếc xe máy, đi đến từng ngõ xóm để cùng người dân xây dựng đời sống mới.

Ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Văn Thành, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội từ Trung ương tới địa phương đã trao tặng ông nhiều bằng khen, giấy khen. Tiêu biểu như: năm 2017, ông được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xóa đói giảm nghèo; năm 2022, ông là 1 trong 7 đại biểu của Hà Tĩnh tham dự lễ tuyên dương người có công với cách mạng tại Hà Nội.

Ông Thành là một cựu chiến binh gương mẫu, tiêu biểu của địa phương. Ông luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ. Trong công tác xã hội, từ vai trò bí thư chi bộ cho đến trưởng thôn, ông đều tận tụy với công việc chung, là tấm gương sáng, nhiệt tình, tâm huyết, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới và giúp đỡ người nghèo. Tấm gương của ông Thành cũng là điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương.

Ông Nguyễn Viết Sơn
Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi