Những ngày đầu năm rộn ràng thăm hỏi, chúc Tết họ hàng, bạn bè, khiến nhiều người trẻ gần như kín lịch. Sau khi các hoạt động chúc Tết dần thưa lại, nhịp sinh hoạt cũng chậm hơn, họ mới có khoảng thời gian thực sự dành cho bản thân. Với không ít bạn trẻ, đây mới là lúc “nghỉ Tết đúng nghĩa” khi có thể dành trọn thời gian để nghỉ ngơi, sắp xếp lại nhịp sống và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho hành trình học tập, làm việc chính thức bắt đầu trở lại.
Chị Nguyễn Thị Thúy (25 tuổi, xã Việt Xuyên) chia sẻ: “Trong 3 ngày đầu năm mới, tôi gần như kín lịch thăm nội ngoại và gặp gỡ bạn bè. Sang đến mùng 4, tôi mới thấy có khoảng trống để nghỉ. Lúc này, tôi chủ động điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn để quen dần với nhịp làm việc sắp tới”.
Không đi xa, không tụ tập đông người, chị Thúy lựa chọn những hoạt động nhẹ nhàng như: đọc sách, tập thể dục và dành thời gian trò chuyện cùng bố mẹ. Theo chị, việc dành một vài ngày cuối kỳ nghỉ để “hạ nhiệt” sau chuỗi ngày sôi động là rất cần thiết.
“Nếu ăn uống, thức khuya liên tục đến sát ngày đi làm, khi quay lại công việc sẽ rất mệt. Tôi coi những ngày cuối Tết như giai đoạn chuyển tiếp, để cơ thể và tinh thần kịp thích nghi”, chị Thúy cho biết thêm.
Còn chị Phạm Thị Yến Nhi (23 tuổi, phường Trần Phú) lại chọn cách thay đổi không gian để tái tạo năng lượng.
“Khoảng thời gian chuẩn bị trước Tết và những ngày đầu năm mới, tôi ưu tiên dành thời gian cho họ hàng, bạn bè. Còn những ngày còn lại, tôi chọn đi du lịch ngắn ngày để thay đổi không khí, để đầu óc được thư giãn trước khi quay lại nhịp sống tấp nập ở phố thị”, chị Yến Nhi chia sẻ.
Theo chị Yến Nhi, chuyến đi không đặt nặng việc check-in hay lịch trình dày đặc mà hướng đến sự nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chị cho biết: “Tôi chọn một địa điểm gần, di chuyển thuận tiện, chủ yếu là nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực địa phương. Khi đi du lịch, tôi thấy tinh thần thoải mái, cảm xúc cân bằng, có thêm năng lượng để bắt đầu lại công việc, tránh tâm lý uể oải thường gặp khi kỳ nghỉ kết thúc”.
Bên cạnh đó, nhiều người trẻ còn lựa chọn lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm cùng gia đình qua những bức ảnh. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần, tạo nên những ký ức đẹp cùng nhau trước khi mỗi người lại trở về với công việc, học tập ở nhiều nơi khác nhau.
Chị Phan Thị Diệp (xã Sơn Giang) cho biết: “Thay vì tụ tập bạn bè ăn uống nhiều ngày, tôi lựa chọn chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình. Cả năm mới có dịp anh chị em về đông đủ, nên tôi muốn lưu lại những bức hình đầu xuân. Sau đó, tôi dành thêm một, hai ngày ở nhà nghỉ ngơi, dọn dẹp lại nhà cửa, chuẩn bị cho ngày đi làm”.
Thực tế cho thấy, sau những ngày đầu xuân sôi động với nhiều hoạt động, cơ thể và tinh thần đều cần một khoảng lặng để điều chỉnh. Việc ngủ nghỉ điều độ, sắp xếp lại không gian sống, lên kế hoạch công việc, đọc lại tài liệu học tập hay tạo một chuyến đi ngắn để làm mới cảm xúc… đều là những cách giúp quá trình trở lại guồng quay thường nhật diễn ra nhẹ nhàng và ít bị động hơn.
Chỉ ít ngày nữa, dòng người sẽ rời quê, các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ hoạt động trở lại theo kế hoạch. Nhưng cách người trẻ Hà Tĩnh tận dụng những ngày nghỉ cuối cùng một cách hiệu quả chính là sự chuẩn bị tích cực để mở ra một năm mới với nhiều kỳ vọng. Việc “sạc” lại năng lượng bằng những hoạt động giản dị, thiết thực cho thấy sự trưởng thành trong nhận thức và hành động của một bộ phận giới trẻ.
Giữa nhịp chuyển giao từ không khí Tết sang guồng quay thường nhật, sự chủ động ấy có thể xem là tín hiệu tích cực. Bởi khi biết dừng lại đúng lúc và bắt đầu lại đúng cách, mỗi người sẽ bước vào năm mới với tâm thế vững vàng hơn thay vì bị cuốn theo nhịp sống một cách vội vàng. Và chính từ những chuẩn bị tưởng chừng nhỏ bé ấy, một năm làm việc, học tập hiệu quả sẽ được khởi động bằng sự sẵn sàng và quyết tâm ngay từ những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết.