Nỗ lực giúp người mù ở Cẩm Xuyên tự tin hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế

(Baohatinh.vn) - Quản lý, sử dụng nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm đúng mục đích, hiệu quả, Hội Người mù huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tạo dựng nhiều mô hình kinh tế, giúp hội viên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống để tự tin hòa nhập cộng đồng.

Cơ sở sản xuất tăm tre đặt tại trụ sở của hội ở thị trấn Cẩm Xuyên hiện có 12 lao động là người mù, người khuyết tật làm việc. Trung bình mỗi năm, cơ sở sản xuất khoảng 3 tấn tăm, cung cấp cho các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Nỗ lực giúp người mù ở Cẩm Xuyên tự tin hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế

Cơ sở sản xuất tăm tre của Hội Người mù Cẩm Xuyên tạo việc làm cho nhiều hội viên.

Chủ tịch Hội Người mù huyện Cẩm Xuyên Lê Văn Hà cho biết: “Được sự tạo điều kiện, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, lượng sản phẩm tiêu thụ hàng năm của hội cơ bản ổn định. Mỗi năm, nguồn thu từ tiêu thụ tăm tre khoảng trên 300 triệu đồng, giúp hội viên có thu nhập, hội có nguồn kinh phí để hoạt động”.

Ngoài mô hình sản xuất tăm tre, hội còn thành lập thêm cơ sở tẩm quất, xoa bóp, bấm huyệt cổ truyền, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với mức lương 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Nỗ lực giúp người mù ở Cẩm Xuyên tự tin hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế

Nguồn thu từ tiêu thụ tăm tre giúp hội viên có thu nhập, hội có kinh phí hoạt động.

Bên cạnh thành lập các mô hình sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho hội viên, hội còn giúp đỡ nhiều hội viên tiếp cận với nguồn vốn vay từ quỹ để phát triển kinh tế gia đình.

Ông Đinh Viết Sỹ - thôn Bình Thọ, xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên) được biết đến là một người đàn ông có nghị lực phi thường. Ông không may mắn khi đôi mắt bị mù hoàn toàn nhưng bằng nghị lực, sự động viên về tinh thần và hỗ trợ vật chất của tổ chức hội, từ bàn tay trắng, ông Sỹ đã gây dựng nên cơ ngơi mà bao người mơ ước.

Nỗ lực giúp người mù ở Cẩm Xuyên tự tin hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế

Cán bộ Hội Người mù huyện Cẩm Xuyên thường xuyên thăm hỏi, động viên ông Đinh Viết Sỹ (bên trái).

Từ năm 1994, bằng những đồng vốn vay đầu tiên của quỹ, ông Sỹ đã đầu tư chăn nuôi bò, gà, làm ruộng... Được hội tạo điều kiện đi học chữ Braille, tập huấn chăn nuôi, trồng trọt, cùng với các kiến thức tự học, vợ chồng ông đã chăm sóc tốt cho đàn vật nuôi, cây trồng.

Với số vốn vay xoay vòng, lãi suất thấp, ông tiếp tục đầu tư tái đàn, phát triển sản xuất hiệu quả. Có những thời điểm, ông nuôi 3 con bò, 14 con lợn, hàng trăm con bồ câu, gà vịt và làm 12 sào ruộng.

“Thu nhập bình quân hằng năm của gia đình tôi khoảng 130 triệu đồng; cuộc sống giờ khá giả hơn trước rất nhiều. Xây được căn nhà mới khang trang, nuôi con khôn lớn trưởng thành, tôi không còn tự ti mình là người khuyết tật nữa” - ông Sỹ chia sẻ.

Nỗ lực giúp người mù ở Cẩm Xuyên tự tin hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế

Bằng việc đầu tư chăn nuôi, làm ruộng, gia đình ông Sỹ có thu nhập ổn định, cuộc sống đổi thay.

Cũng không chịu đầu hàng số phận, ông Lê Hữu Hợi (thôn Mỹ Yên - xã Cẩm Mỹ) là một tấm gương sáng về ý chí vươn lên trong cuộc sống. Ông Lê Hữu Hợi từng tham gia quân ngũ, do ảnh hưởng của chất độc ở chiến trường, khi trở về địa phương, đôi mắt của ông mờ dần rồi không còn nhìn thấy ánh sáng. Tuy nhiên, ông may mắn khi có sự chia sẻ, đồng hành của người vợ tảo tần.

Gia cảnh nghèo khó, lại đông con nên ông phải mò mẫm tự làm mọi việc và trăn trở tìm hướng làm ăn để thoát nghèo. Vợ chồng ông mạnh dạn vay mượn bạn bè, người quen để đầu tư nuôi 6 con bò cái. Nhờ học hỏi kỹ thuật chăm sóc, bò của gia đình ông phát triển tốt.

Nỗ lực giúp người mù ở Cẩm Xuyên tự tin hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế

Ông Lê Hữu Hợi dự định đầu tư phát triển đàn vật nuôi bằng số tiền vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm của Hội Người mù huyện Cẩm Xuyên.

Với mong muốn tiếp tục phát triển sản xuất để thoát nghèo bền vững, ông Lê Hữu Hợi làm đơn xin vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm của Hội Người mù huyện Cẩm Xuyên. Hiện nay, hội đã hoàn tất thủ tục cho ông, nguồn vốn đang trong quá trình chờ giải ngân. Ông Hợi chia sẻ: “Tôi được giải quyết cho vay 50 triệu đồng. Với số vốn này, gia đình tôi sẽ tiếp tục tái đàn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống”.

Trong 30 năm (1992 - 2022) thực hiện chương trình vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, Hội Người mù huyện Cẩm Xuyên đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế và giúp gần 1.000 lượt hội viên được tiếp cận nguồn vốn với số tiền gần 3,2 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn vốn vay từ quỹ được phân bổ, hội còn linh hoạt huy động các nguồn lực khác để giúp gần 130 lượt hội viên vay; đào tạo nghề, tạo việc làm cho 340 người; làm mới, sửa chữa 21 ngôi nhà; tặng quà, khám chữa bệnh cho hàng chục nghìn lượt hội viên...

Nỗ lực giúp người mù ở Cẩm Xuyên tự tin hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế

Linh hoạt huy động nguồn kinh phí, Hội Người mù huyện thường xuyên quan tâm, thăm hỏi những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Người mù huyện Cẩm Xuyên Lê Văn Hà cho biết: “Với những nỗ lực của các cấp hội, cuộc sống của hội viên đã bớt khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn 13,6% (trước thời điểm thành lập hội năm 1993 là 70%); nhiều hội viên đã làm được nhà ở kiên cố, công trình vệ sinh khép kín, chuồng trại chăn nuôi chắc chắn, gọn gàng, đáp ứng được yêu cầu của tiêu chí nông thôn mới; kinh tế khá giả, có điều kiện nuôi dạy con cái học hành thành đạt”.

Với những kết quả đã đạt được, Hội Người mù huyện Cẩm Xuyên nhiều năm được nhận bằng khen của Hội Người mù Việt Nam, giấy khen của Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Năm học mới, tâm thế mới

Năm học mới, tâm thế mới

Tiếng trống trường không chỉ khởi đầu một năm học mà còn vang lên như một lời nhắc nhở: học sinh, phụ huynh và giáo viên sẽ bước vào hành trình ấy với tâm thế ra sao?
Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Trong nền giáo dục hiện đại, giáo viên trẻ đảm nhận vị trí chủ nhiệm không còn là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những nỗi băn khoăn, lo lắng từ phía phụ huynh. Thực tế, bằng tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực, nhiều giáo viên trẻ ở Hà Tĩnh đã tạo được dấu ấn tích cực trong vai trò là giáo viên chủ nhiệm.
Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Rất nhiều loại thảo dược được bày bán la liệt, mang theo niềm tin về công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế đó đang báo động về an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng.
"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

“Sách không cũ" là tên gọi của một dự án cộng đồng đã được duy trì suốt 10 năm qua, bởi những người trẻ đầy nhiệt huyết tại CLB BoNE của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đến chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê), Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập), Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới tại điểm Trường THPT Phan Đình Phùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tới tặng hoa, chúc mừng Trường Mầm non Trung Kiên, Trường Mầm non Trí Đức, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Vững tin bước vào năm học mới

Vững tin bước vào năm học mới

Hòa trong không khí tưng bừng của học sinh cả nước, sáng nay (5/9), gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức bước vào năm học mới 2025-2026 trong niềm phấn khởi, ấm áp và đầy kỳ vọng.
Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Trong không gian hiện đại, khang trang của ngôi trường mới, hình ảnh nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) trong tà áo dài trắng càng trở nên nổi bật và ý nghĩa. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và sự đổi mới đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc trong ngày khai giảng.
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Trong sắc nắng vàng ươm của buổi sớm thu, hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh trong bộ đồng phục tinh tươm lại háo hức đến trường. Tiếng trống khai trường vang lên, giòn giã và thân thuộc, không chỉ báo hiệu một năm học mới mà còn khắc sâu vào ký ức của mỗi người như một dấu ấn không thể phai mờ về truyền thống hiếu học của đất và người nơi đây.