Chủ động, linh hoạt ứng phó, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân
Liên tiếp hứng chịu cơn bão số 5, bão số 10 và trận lụt do mưa lớn, Hà Tĩnh trở thành tâm điểm của thiên tai suốt hơn hai tháng qua. Trước mỗi diễn biến, cảnh báo phức tạp của thời tiết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ra chỉ thị chỉ đạo toàn hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt; UBND tỉnh ra công điện, khẩn trương họp khẩn triển khai cụ thể các phương án ứng phó, cử các đoàn công tác về kiểm tra, chỉ đạo ở các địa bàn cơ sở. Đồng thời, liên tiếp ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, ban, ngành linh hoạt phương án “4 tại chỗ”, huy động tối đa lực lượng để ứng phó với phương châm đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.
Các lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm được huy động kịp thời; người dân và tài sản trong vùng nguy hiểm được tổ chức sơ tán với tinh thần chạy đua với thời gian, với mưa bão. Những quyết sách nhanh, rõ, quyết liệt đã đưa cả hệ thống chính trị vào trạng thái ứng phó chủ động, khẩn trương và đồng bộ.
Nằm ở vùng phên dậu phía Nam của tỉnh, phường Vũng Áng là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề trong các đợt thiên tai. Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết: “Trong các đợt thiên tai vừa qua, chúng tôi đã thành lập các đoàn công tác về cơ sở, trực tiếp chỉ đạo ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Các tổ dân phố chủ động dự trữ lương thực, vật tư cứu hộ; tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn. Chính sự chuẩn bị kỹ càng, chủ động ứng phó này đã giúp địa phương giảm thiểu tối đa thiệt hại khi bão, lũ ập đến”.
Bên cạnh nỗ lực của cấp ủy, chính quyền thì các lực lượng công an, quân đội, dân quân, đoàn viên, hội viên cũng nhanh chóng vào cuộc ứng phó với bão lũ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Trong các đợt bão lụt vừa qua, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã huy động gần 22.200 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 75 phương tiện chuyên dụng hỗ trợ các địa phương ứng phó hiệu quả với bão lũ. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành theo dõi diễn biến thiên tai, điều động kịp thời lực lượng, ưu tiên vùng bị ảnh hưởng nặng để sửa chữa trường học, trạm y tế, hỗ trợ người yếu thế…”.
Ngay sau khi bão tan, nước rút, cả hệ thống chính trị nhanh chóng chuyển sang chế độ khẩn cấp khắc phục hậu quả. Các đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp có mặt tại cơ sở, vừa kiểm tra, đôn đốc, vừa tháo gỡ khó khăn cho địa phương.
Cùng đó, hàng nghìn nhân lực ngành điện lực, viễn thông, vệ sinh môi trường cũng làm việc xuyên đêm ngày để dọn dẹp cảnh quan, khôi phục hạ tầng, đảm bảo “mạch máu” thông tin và điện năng thông suốt, phục vụ đời sống Nhân dân cũng như công tác chỉ đạo, điều hành. Những hình ảnh ấy là minh chứng rõ nét cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, hiểm nguy.
Lan tỏa nghĩa tình, thắp sáng tinh thần đoàn kết trong bão lũ
Khi những cơn bão đổ bộ, nước lũ dâng cao, nhiều vùng quê Hà Tĩnh chìm trong biển nước, nhiều gia đình mất trắng tài sản. Cũng chính những thời khắc đó, sự đoàn kết, nghĩa tình lại được thắp sáng.
Với sự vào cuộc tích cực của MTTQ, đoàn thể và các nhóm thiện nguyện, những suất quà đã được mang đến tận các gia đình bị ảnh hưởng của mưa bão, những bếp ăn dã chiến được lập ngay bên ngoài vùng ngập lụt để nấu hàng nghìn suất cơm nóng gửi vào tâm lũ.
Bà Phan Thị Vân - Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Bình chia sẻ: “Nghe tin mưa lớn, nước ngập sâu, chị em ai cũng sốt ruột. Người góp gạo, người thổi cơm, chỉ mong bà con vùng lũ có bữa ăn nóng để chống rét. Trong mấy ngày mưa lũ vừa qua, chúng tôi đã huy động, chuẩn bị được hơn 10.000 suất cơm, 700 suất xôi; 850 thùng mì, 183 thùng sữa, 230 két nước uống để chuyển vào cho bà con xã Cẩm Duệ, Cẩm Bình và vùng lân cận bị ngập sâu”.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh đã hỗ trợ người dân sơ tán, bảo vệ tài sản, vận chuyển hàng cứu trợ; dọn dẹp nhà cửa sau mỗi đợt thiên tai.
Chị Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn, trang cấp trang thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai cho các đoàn xã, phường và đoàn trực thuộc; thành lập 1 đội hình cơ động cấp tỉnh với 200 ĐVTN, 69 đội hình cấp xã để tổ chức hơn 1.000 hoạt động hỗ trợ người dân với sự tham gia của hơn 10.000 ĐVTN. Cùng đó, kêu gọi hơn 6 tỷ đồng cùng lượng lớn nhu yếu phẩm để cứu trợ bà con với tinh thần ở đâu khó khăn, ở đó có thanh niên”.
Trong những ngôi nhà văn hóa cộng đồng, nơi trú tạm mưa bão của hàng trăm người dân vẫn ấm lên không khí đoàn kết, sẻ chia. Nhiều cán bộ xã, thôn, tổ dân phố ngày đêm lo từng bữa ăn, chỗ ở an toàn cho dân trong khi chính căn nhà của gia đình họ cũng đang bị mưa bão tàn phá. Những cá nhân thiện nguyện quên cả đói rét, hiểm nguy vào tận vùng tâm bão, tâm lũ cứu trợ người dân. Đó mãi là những hình ảnh đẹp đẽ trong lòng Nhân dân.
Bão lũ qua đi, để lại cho Hà Tĩnh hơn 136.000 ngôi nhà hư hỏng, hơn 5.400 nhà bị ngập, 4 người tử vong, hàng nghìn ha hoa màu, thủy sản và gia cầm bị thiệt hại; hơn 700 điểm trường, 127 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng nặng...
Để vượt qua được những khó khăn, mất mát đó, ngoài sự đoàn kết, tinh thần tự lực của chính quyền và người dân địa phương thì không thể thiếu sự đồng hành, tiếp sức của đồng bào cả nước.
Theo báo cáo của Ban Vận động cứu trợ tỉnh, từ tháng 9/2025 đến nay, đã có hàng trăm tổ chức, cá nhân ủng hộ thông qua Quỹ Cứu trợ tỉnh với số tiền hơn 100 tỷ đồng; một lượng lớn hàng hóa và hàng chục tỷ đồng cũng được các địa phương, đoàn thể vận động giúp người dân khắc phục hậu quả. Ngoài ra, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ gần 94 tỷ đồng cho hơn 4.600 hộ dân bị ảnh hưởng bởi các đợt thiên tai.
Giữa bao mất mát, điều còn lại sau cùng chính là tình người và bản lĩnh. Những cánh đồng rồi sẽ lại xanh, những mái nhà sẽ được dựng lại, nhưng ký ức về những ngày “một miếng khi đói bằng một gói khi no” sẽ mãi là nguồn động lực để người Hà Tĩnh thêm đoàn kết, vững vàng hơn trước mọi thử thách.