Cô nàng "tomboy" Hà Tĩnh bước thẳng vào vòng Giấu mặt - The Voice 2018

(Baohatinh.vn) - An Nhiên từng khiến cả trường quay “Giọng ải giọng ai” mùa 2 xúc động bởi giọng hát truyền cảm qua bài hát “Mẹ tôi”. Giờ đây, cô nàng quê Hà Tĩnh này lại giành được tấm vé bước thẳng vào vòng “Giấu mặt” - The Voice - Giọng hát Việt 2018.

Video: An Nhiên hát "Mẹ tôi" khiến khán giả rơi nước mắt (Nguồn: YouTube)

The Voice 2018 đã khởi động, chính thức lộ diện 4 huấn luyện viên là Thu Phương, Lam Trường, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên và 5 thí sinh đầu tiên vượt qua hàng ngàn thí sinh dự thi casting online chắc suất góp mặt vào vòng Giấu mặt. Một trong 5 thí sinh xuất sắc là cô nàng Trần Thị Hòa (nghệ danh An Nhiên, 22 tuổi, quê ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Ngay từ nhỏ, cô bé đã bộc lộ niềm say mê mãnh liệt với âm nhạc. Bố làm ruộng, mẹ buôn bán nhỏ, là chị cả trong gia đình có 4 chị em nên Hòa luôn cố gắng học tập thật giỏi và ngoan ngoãn để bố mẹ vui lòng. Trong một lần nhìn thấy thầy giáo chủ nhiệm chơi đàn và hát hay quá, cô nàng quyết định sẽ theo đuổi ước mơ ca hát. Cũng chính thầy giáo là người truyền cảm hứng và luôn ủng hộ niềm đam mê của cô học trò nhỏ tài năng.

co nang tomboy ha tinh buoc thang vao vong giau mat the voice 2018

An Nhiên (bên phải) song ca với Vũ Cát Tường bài "Em ơi" trong chương trình "Giọng ải giọng ai"

Do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bố mẹ Hòa không đồng ý cho con gái thi vào trường nghệ thuật. Nhưng với đam mê cháy bỏng, cô quyết tâm trau dồi, luyện tập rồi thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Cô ca sỹ trẻ bộc bạch: “Nhiên luôn tâm niệm rằng, trong cuộc đời này làm bất cứ việc gì cũng phải nhớ đến chữ “tâm”. Lấy tâm làm gốc, từ tâm mà tạo ra tất cả, đây chính là khởi nguồn của thành công”.

Được biết, trước đây Hòa đã từng vượt qua vòng sơ loại của cuộc thi Vietnam Idol năm 2015. Sau đó, cô nàng lại khiến cả trường quay chương trình “Giọng ải giọng ai” mùa 2 bật khóc bởi giọng hát truyền cảm, ấm áp, lôi cuốn người nghe.

Khi nghe em song ca bản hit “Em ơi” cùng Vũ Cát Tường, Trấn Thành và Thu Trang vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, An Nhiên tiếp tục thể hiện ca khúc “Mẹ tôi” được chuẩn bị trước đó để dành tặng chương trình. Nghệ sĩ Trấn Thành bày tỏ: “Em không chỉ hát hay mà còn có cá tính. Em chính là một trong những giọng ca hay nhất của chương trình sau 2 mùa”.

co nang tomboy ha tinh buoc thang vao vong giau mat the voice 2018

Cô nàng luôn mang phong cách tomboy

Ca sĩ Vũ Cát Tường cũng xúc động: “Bạn là người có tâm hồn, từng chữ bạn hát, từng cách bạn nhấn, như là bạn moi hết tất cả những gì trong trái tim để hát vậy. Đây là một điều hiếm hoi trong nghệ thuật”.

Vũ Cát Tường còn ngỏ ý xin số điện thoại của Hòa để mời em thực hiện những dự án âm nhạc sắp tới.

Chia sẻ về cảm xúc khi hát bài “Mẹ tôi”, An Nhiên bày tỏ: “Chắc hẳn ai cũng đều yêu gia đình và yêu người mẹ của mình. Nhưng không phải ai cũng có thể thổ lộ tình cảm đó. Hơn nữa, mỗi người sẽ có một cách thể hiện tình cảm khác nhau. Với Nhiên, cách thể hiện chính là âm nhạc và ca từ là dễ nhất. Gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất. Mẹ là người luôn động viên, chở che và cho Nhiên niềm tin trong cuộc sống".

Không chỉ có giọng hát phóng khoáng, mộc mạc mà An Nhiên còn biết sáng tác, sử dụng nhiều loại nhạc cụ như: Piano, kèn harmonica, guitar, sáo... Bởi vậy, cô nàng "tomboy" đầy cá tính này đang hứa hẹn sẽ mang đến những điều bất ngờ, mới mẻ trong vòng "Giấu mặt" của The Voice 2018 và tiến xa hơn nữa trên con đường ca hát.

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Những mùa Trung thu, tôi luôn nhận được quà của bà Chuột Bún là những chiếc bánh Trung thu thơm phức. Cũng từ đó, cái tên Chuột Bánh luôn đi liền với tình bạn thời tiểu học của tôi.
Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.
Truyện ngắn: Màu áo lính

Truyện ngắn: Màu áo lính

Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.