Ngoại hạng Anh 2016/17 sẽ tái lập trật tự cũ?

Khi Leicester làm nên điều kỳ diệu với chức vô địch Premier League mùa này, có 2 câu hỏi lớn nảy sinh. Thứ nhất, liệu thầy trò HLV Claudio Ranieri có thể tái lập điều kỳ diệu đó ở mùa giải tiếp theo? Thứ hai, nếu họ không thể, thì liệu có xuất hiện một Leicester thứ hai?

ngoai hang anh 2016 17 se tai lap trat tu cu

Tất nhiên, khi trái bóng Premier League 2016/17 còn chưa lăn, thì mọi nhận định đều chỉ mang tính... phỏng đoán, và ngay cả những chuyên gia dự đoán hàng đầu cũng không bao giờ dám khẳng định mình đúng 100%. 

Tuy nhiên, từ kinh nghiệm, trực giác, và cả những suy luận logic, người viết có thể mạnh dạn... đoán rằng Leicester mùa tới sẽ không thể tái lập kỳ tích mùa này. Họ sẽ bị cả Premier League “đánh hội đồng”. Họ sẽ mất đi nhiều “lợi thế”, đáng kể nhất là lịch thi đấu (do phải dự Champions League). Và họ có thể bị chính các đối thủ trực tiếp “rút ruột”...

Thất bại trước Leicester mùa này đã khiến các đại gia tự ái, họ chắc chắn sẽ có những thay đổi mạnh mẽ. Mà thực ra, những thay đổi ấy đã diễn ra rồi, với việc Man City bổ nhiệm Pep Guardiola và Chelsea bổ nhiệm Antonio Conte. Những đội có thể không thay tướng như M.U hay Arsenal sẽ mua sắm ồ ạt. Trong khi Tottenham sẽ trưởng thành hơn.

Điều điên rồ mang tên Leicester, do đó, sẽ khó có cơ hội lặp lại. Và cũng khó có khả năng sẽ xuất hiện một Leicester mới, nghĩa là một đội bóng có ngân sách eo hẹp và vị trí mùa này khiêm tốn bất ngờ tham gia cuộc đua vô địch mùa tới (Sunderland?). Nhưng niềm cảm hứng mang tên Leicester thì sẽ không dễ mất đi. 

ngoai hang anh 2016 17 se tai lap trat tu cu

Mùa tới, nhóm Big Five gồm Man City, M.U, Chelsea, Arsenal và Liverpool có lấy lại được vị thế?

Những đội bóng nhỏ đã nhìn thấy ở hành trình của thầy trò Ranieri mùa này con đường tới thành công (chuyển nhượng khôn ngoan, chiến thuật phù hợp...). Tất nhiên, không phải ai cũng có thể đi trọn con đường đó, nhưng ít ra thì họ cũng có một con đường. Một niềm tin.

Niềm tin ấy sẽ giúp “nâng cấp” tham vọng của các đội bóng. Những đội chỉ mơ trụ hạng sẽ đặt mục tiêu top 10. Những đội chỉ muốn vào Top 10 sẽ mong có suất Europa League. Còn những đội chỉ mơ Europa League sẽ đặt mục tiêu Top 4. 

Điều quan trọng là với gói bản quyền truyền hình lên tới hơn 5 tỷ bảng được chia đều, các đội bóng nhỏ có đủ năng lực để hiện thực hóa tham vọng ấy. Mùa này, việc những Crystal Palace, West Ham, Stoke mua được Cabaye, Payet, Shaqiri đã khiến thế giới bị sốc. Mùa tới, họ thậm chí còn có thể mua được những cầu thủ tốt hơn!

Với việc các đội bóng nhỏ và trung bình thu hẹp khoảng cách về chất lượng với các đội bóng lớn, Premier League sẽ không có khái niệm trận đấu dễ dàng nữa. Mỗi trận đấu ở mùa tới sẽ trở thành một trận chiến, mà các đại gia muốn có được 3 điểm sẽ phải trầy vi tróc vẩy. Những kết quả bất ngờ sẽ xuất hiện đều đặn hơn, điểm số của nhà vô địch có thể thấp hơn bao giờ hết. 

Nói tóm lại, ở mùa tới, trật tự sẽ được lặp lại, nhưng chỉ ở mức tương đối. Điều điên rồ như Leicester có thể không xuất hiện, nhưng các đại gia thì chắc chắn sẽ phải đau đầu hơn...

Leicester là ứng viên... thứ 7

Theo đánh giá của các nhà cái, Leicester mùa tới chỉ là ứng viên thứ 7 cho chức vô địch. Cụ thể, Bet365 ra tỉ lệ Bầy cáo bảo vệ được chức vô địch là 25/1 (đặt 1 ăn 25). So với tỉ lệ 5.000/1 của mùa này thì đó là một sự tiến bộ phi thường, nhưng so với tỉ lệ 6/4 của Man City thì vẫn quá thấp.

TỈ LỆ CƯỢC CHỨC VÔ ĐỊCH MÙA TỚI

Man City6/4*

Arsenal11/2

Chelsea5/1

Tottenham7/1

Man United8/1

Liverpool9/1

Leicester25/1

(*) Đặt 4 ăn 6 theo Bet365

 Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast