Góc chiến thuật Tottenham – MU: Gàn dở như Van Gaal

Trong khi Van Gaal có những quyết định chẳng giống ai khiến MU thi đấu kém đi thì Pochettino ngày càng tỏ ra cao tay.

Gàn dở như Van Gaal

Một lần nữa, báo chí và người hâm mộ lại có dịp bình luận về những quyết định mang tính “then chốt” của HLV Van Gaal trong một trận cầu quan trọng.

Thực tế, MU đã chơi không tệ trong hiệp 1 ở chuyến làm khách tới sân của Tottenham, đội bóng đang có phong độ cao để cạnh tranh chức vô địch. Thậm chí, “Quỷ đỏ” còn là đội chơi lấn lướt ở những phút đầu tiên.

Quyết định để Ashley Young đá tiền đạo của Van Gaal đã phá hỏng trận đấu

Nhưng “Tulip thép” đã tự phá hỏng mọi thành quả trước đó bằng một quyết định khó hiểu khi rút tiền đạo trẻ Rashford sau giờ nghỉ và thay vào bằng Ashley Young, một cầu thủ mới bình phục chấn thương.

Đặc biệt, Ashley Young chỉ là một cầu thủ chạy cánh đơn thuần, nhưng được bố trí đá tiền đạo với mục đích quấy phá hàng thủ của Spurs để giảm tải cho hàng thủ (như giải thích của Van Gaal sau trận).

Tuy nhiên, đây chính là quyết định tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Hàng công của MU đã tỏ ra vô hại trong suốt hiệp 2 (chỉ có một tình huống đáng kể từ pha solo qua 3 hậu vệ của Martial), bởi các cầu thủ tấn công của “Quỷ đỏ” gần như chẳng có mối liên kết nào.

Ashley Young trong lần đầu tiên được đá tiền đạo đã mất hút, bởi anh không biết làm tường và cũng không biết phải xử lý ra sao khi phải quay lưng vào khung thành trước cặp trung vệ cao to Alderweireld – Vertonghen bên phía Tottenham.

Không gây được sức ép nhiều như hiệp 1, cuối cùng MU đã phải trả giá đắt bằng 3 bàn thua liên tiếp chỉ trong có 7 phút từ 70 đến 76. Một hệ quả tất yếu từ quyết định gàn dở chẳng giống ai của Van Gaal.

Bản lĩnh như Pochettino

Chiến lược gia người Argentina ngày càng tỏ ra cao tay trong một trận cầu đinh. Mặc cho sức ép buộc phải thắng để tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch (Leicester thắng Sunderland 2-0 trước đó), nhưng Pochettino đã giữ được cái đầu lạnh khi chỉ đạo các học trò chơi chậm, chắc chắn đầu trận để chờ thời cơ.

Chính việc Spurs không tỏ ra quá vội vàng để ghi bàn đã giúp họ đứng vững trước MU chơi khá ổn trong hiệp 1. Nhưng khi cần bung sức, “Gà trống” đã biết cách kết liễu đối thủ.

HLV Pochettino ngày càng tỏ ra cao tay về mặt chiến thuật

Đặc biệt, Pochettino rất biết cách khoan vào cánh phải của MU, nhất là sau khi Fosu-Mensah chấn thương và rời sân để Darmian vào thay. Tranh thủ khoảng thời gian hậu vệ người Italia còn chưa bắt nhịp được với trận đấu, Pochettino đã chỉ đạo các học trò liên tục khoét vào cánh phải của đối phương và kết quả là cả 3 bàn thắng của Tottenham đều đến từ nơi đây.

Đó thực sự là một toan tính chính xác và cho thấy nhạy cảm chiến thuật rất tuyệt vời của Pochettino. Cho dù Tottenham có vô địch Premier League mùa giải năm nay hay không, chắc chắn Pochettino sẽ vẫn được ca ngợi và tiếp tục được kì vọng đưa Spurs đến với những thành công tiếp theo.

Còn Van Gaal, có lẽ tuổi tác (64) ngày càng ảnh hưởng đến khả năng tư duy của chiến lược gia người Hà Lan. Phải chăng, đã đến lúc “Tulip thép” về hưu?

Theo Khampha.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast