Tàu thuyền chủ động neo đậu tránh trú bão số 1

(Baohatinh.vn) - Hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đã khẩn trương vào các cảng và khu neo đậu tránh trú bão ở Hà Tĩnh để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của bão số 1.

bqbht_br_img-0977-2-copy.jpg
Tàu thuyền về tránh trú tại cảng Cửa Sót (Thạch Hà).

Theo ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc BQL Các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, đơn vị đã chủ động thông tin và nhắc nhở bà con ngư dân về tình hình thời tiết, khuyến cáo hạn chế ra khơi và chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn.

Đến sáng ngày 11/6, mặc dù chưa có lệnh cấm biển chính thức nhưng do dự báo mưa lớn nên đã có 497 tàu thuyền vào neo đậu tại các cảng trên địa bàn tỉnh. Trong số này, có 439 tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh và 58 tàu thuyền của ngư dân ngoại tỉnh.

bqbht_br_img-0973-copy.jpg
Việc tạm dừng ra khơi trong những ngày mưa bão nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Cụ thể, tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót (Thạch Hà) có 194 tàu thuyền nội tỉnh và 58 tàu thuyền ngoại tỉnh; cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ (Nghi Xuân) có 42 tàu thuyền nội tỉnh; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên) có 74 tàu thuyền nội tỉnh; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu (xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh) có 129 tàu thuyền nội tỉnh.

Ngư dân Hoàng Văn Bách (xã Thạch Kim, Thạch Hà) chia sẻ: "Dù chưa có lệnh cấm biển nhưng chúng tôi vẫn chủ động đưa tàu vào neo đậu. Theo dõi dự báo, chúng tôi biết những ngày tới thời tiết có sóng to, gió mạnh nên việc vào bờ lúc này để đảm bảo an toàn. Khi vào neo đậu tại cảng, chúng tôi sẽ thường xuyên liên lạc với BQL, chú ý đảm bảo an toàn, chờ đợi khi thời tiết ổn định trở lại mới tiếp tục vươn khơi".

BQL sẽ bám sát diễn biến của thời tiết, chỉ đạo của ban, ngành cấp tỉnh để kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan thông tin tới bà con ngư dân nắm bắt, chủ động trong quá trình đánh bắt trên biển. Mục tiêu cuối cùng là giúp ngư dân nắm bắt rõ mọi thông tin, từ đó chủ động hơn với việc ứng phó, góp phần giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn cho bản thân và phương tiện.

Ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc BQL Các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh

Sáng nay (11/6), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2025, có tên quốc tế là WUTIP.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74km/h), giật cấp 10; di chuyển châm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 - 10km/h.

Dự báo ngày và đêm (11/6), vùng biển Hà Tĩnh có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo ngày và đêm 12/6, vùng biển khu vực Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Chủ đề ỨNG PHÓ MƯA BÃO

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR trên địa bàn.
"Xẻ thịt" rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh

"Xẻ thịt" rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh

Thời gian gần đây, hàng trăm cây phi lao thuộc vùng rừng phòng hộ ven biển ở xã Thạch Khê (xã Thạch Hải, thành phố Hà Tĩnh trước đây) bị người dân đốn hạ nhưng chính quyền địa phương và ngành chức năng chưa biết xử lý thế nào?
Ngư dân Hà Tĩnh học cách chuyển đổi số

Ngư dân Hà Tĩnh học cách chuyển đổi số

Hà Tĩnh đang chú trọng ứng dụng công nghệ số vào quản lý và giám sát hoạt động khai thác thủy sản thông qua phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT VN),
Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.