Núi Hồng - Sông La

anh-cover-pc-ok-mm-6103.jpg

NỖ LỰC "VIẾT" LẠI TRANG MỚI CUỘC ĐỜI

Lê Xuân Thắng (SN 1992) ở thôn Lương Trung (xã Ích Hậu) vốn sinh ra là một cậu bé khỏe mạnh nhưng đến năm 15 tuổi, một biến cố lớn đã xảy ra trong cuộc đời khi vụ tai nạn do chơi thể thao đã khiến tủy sống của anh bị ảnh hưởng, nguy cơ liệt toàn thân. Lúc ấy, bố mẹ đã đưa Thắng đi chữa trị khắp các bệnh viện lớn nhỏ trên cả nước, hàng chục cuộc phẫu thuật được tiến hành, nhưng anh vĩnh viễn bị teo tứ chi, cơ thể không thể phát triển được nữa. Từ đó, cuộc sống của Thắng là chuỗi ngày dài làm “bạn” với giường bệnh và những cơn đau hành hạ. Việc học cũng bị tạm dừng, gia đình khánh kiệt vì phải chạy vạy để có chi phí chữa bệnh cho anh…

bqbht_br_111.jpg
Anh Lê Xuân Thắng - Bí thư Chi đoàn thôn Lương Trung.

“Thời điểm ấy, đã có những lúc, tôi từng nghĩ quẩn, lựa chọn rời bỏ cuộc đời nhưng bố mẹ đã kịp thời can ngăn. Cái ôm của mẹ, giọt nước mắt của bố khiến tôi dần bình tĩnh. Khi bình tâm lại, nhìn thấy bố mẹ vất vả, lo lắng chỉ mong mình được sống, tôi rất hối hận. Cũng từ đó, tôi luôn tự nhủ bản thân đã có cơ hội được sống thì không thể sống hoài, sống phí...” - Thắng tâm sự.

Ông Lê Xuân Toàn - bố anh Thắng chia sẻ: “Gia đình làm nông, thu nhập chẳng đáng là bao. Do đó, khi con bị tai nạn, chúng tôi phải vay mượn khắp nơi để có kinh phí chữa trị. Dù rất khó khăn nhưng vợ chồng tôi vẫn lạc quan, động viên con cùng cố gắng. Ngày ngày vợ chồng vừa dốc sức đi làm thuê, vừa chạy vạy vay mượn ngân hàng và họ hàng để điều trị cho Thắng. May thay, việc điều trị có tiến triển tốt, con được chuyển sang tập vật lý trị liệu”.

bqbht_br_222.jpg
Ông Lê Xuân Toàn - bố anh Thắng cùng gia đình là điểm tựa giúp anh vượt qua những biến cố lớn trong cuộc đời.

Theo lời khuyên của bác sĩ, Lê Xuân Thắng đã tích cực luyện tập và châm cứu để nâng cao thể trạng, phục hồi sự hoạt động của tay, chân. Đã không biết bao lần, đôi tay, đôi chân của anh phải chịu những cơn đau nhức nhối. Nhưng, vượt lên nỗi đau về thể xác, tâm hồn, mỗi ngày, Thắng như một đứa trẻ tiếp tục nỗ lực học đi, học đứng, học cầm nắm… Thế rồi, sức khỏe dần hồi phục, anh đã tự đứng lên bằng đôi chân của mình.

Đi lại được thì nhất quyết phải đi học, vì chỉ có tri thức mới đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là suy nghĩ của Thắng khi ấy. Và anh trở lại trường học, sau 3 năm vật lộn với bệnh tật. Trong quá trình đi học, tuy cơ thể vẫn thường xuyên đau nhức, việc tiếp thu khó khăn hơn các bạn, song Thắng vẫn cần mẫn, chăm chỉ tới trường. Sự cố gắng tích lũy kiến thức đã giúp anh hái “quả ngọt”. Năm 2014, Thắng tốt nghiệp THPT, sau đó đỗ vào Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.

bqbht_br_4a-8316-9815.jpg
Với anh Thắng, tri thức đã đem lại cho anh cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Thời điểm ấy, dù sức khỏe còn yếu, việc đi lại rất khó khăn nhưng tôi vẫn quyết tâm theo đuổi ngành dược, bởi đây là một nghề mà tôi yêu, hơn nữa cũng khá phù hợp với thể trạng của mình. Tôi mong sau khi hoàn thành chương trình học sẽ về quê mở tiệm thuốc để có thể góp phần chăm sóc sức khỏe cho bà con nông thôn” - Lê Xuân Thắng chia sẻ.

Hành trình thực hiện ước mơ của một người bị teo tứ chi hết sức gian nan. Thắng đã bao lần vấp ngã bởi việc đi lại khó khăn, nhưng điều đó cũng không ngăn nổi ý chí quyết kiếm tìm tri thức của Thắng. Rồi, ước nguyện ấy đã trở thành sự thật, sau khi tốt nghiệp, với sự giúp đỡ của gia đình, năm 2017, anh Thắng đã mở được tiệm thuốc nhỏ tại quê nhà.

bqbht_br_7a-3294-2472.jpg
Anh Thắng luôn nhiệt tình, tận tâm tư vấn cho người dân khi ghé quầy thuốc.

Cũng nhờ công việc này, anh đã gặp và mến thương chị Hồ Thị Anh (SN 1992) rồi cùng nhau vun đắp tổ ấm, xây dựng gia đình. Với sự đồng hành của vợ, năm 2018, anh Thắng đã vay vốn, xây dựng mô hình trang trại nuôi bò (từ 10-15 con/năm), gà (khoảng 200-300 con/lứa), trồng các loại cây ăn quả để nâng cao thu nhập.

Cuộc sống của gia đình dần ổn định, mỗi ngày, chị Anh đều phụ giúp anh Thắng làm các phần việc ở trang trại và chăm sóc 2 con Lê Hồ Bảo Ngọc (6 tuổi) và Lê Hồ Tú Anh (2 tuổi). Cũng nhờ sự chăm chỉ, cần cù lao động, anh chị đã xây dựng được ngôi nhà khang trang vào năm 2020. Mỗi năm, với các nguồn thu từ trang trại và kinh doanh hiệu thuốc… giúp anh chị có thu nhập khoảng 300-400 triệu đồng.

bqbht_br_3a-54-7690.jpg
bqbht_br_1a-9505-7879.jpg
Vợ và 2 con là chỗ dựa tinh thần to lớn của anh Thắng.

Nở nụ cười hạnh phúc trên môi, chị Anh không giấu nổi niềm tự hào: “Tôi cảm phục chồng vì dù hoàn cảnh có khó khăn, cơ thể không được khỏe mạnh, nhưng trong anh luôn có “ngọn lửa” của tinh thần vươn lên, không gục ngã, không đầu hàng số phận. Điều đó khiến tôi như được tiếp thêm sức mạnh để cùng anh vun vén gia đình. Dẫu biết cuộc sống còn nhiều thử thách phía trước, nhưng tôi tin, chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì mọi “chông gai, giông bão” cũng sẽ vượt qua”.

"ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ HI VỌNG, BỞI VÌ MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ RIÊNG CỦA MÌNH"
.............................................
ANH LÊ XUÂN THẮNG

Với những nỗ lực mở ra trang mới của cuộc đời mình, anh Lê Xuân Thắng đã chứng minh: khuyết tật không phải là giới hạn mà là động lực để vươn lên. “Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, bởi vì mỗi người đều có giá trị riêng của mình” là câu mà tôi luôn khắc sâu trong tâm trí để làm động lực sống cho bản thân. Tôi đã dùng ý chí, sự nỗ lực để “viết” lại cuộc đời và tôi tự hào về những thành quả bước đầu hôm nay. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa trong thời gian tới" - anh Thắng tâm sự.

GIEO YÊU THƯƠNG
TRÊN ĐÔI CHÂN TẬT NGUYỀN

Với những nỗ lực của bản thân, anh Thắng đã có một cuộc sống mới tràn đầy tích cực, lạc quan. Từ đó, anh đã lan tỏa tinh thần, năng lượng sống tích cực tới mọi người thông qua việc tham gia các phong trào của đoàn thanh niên và hoạt động thiện nguyện.

Khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, Thắng không e dè trước những ánh mắt ái ngại, những khó khăn do khiếm khuyết của cơ thể khi tham gia các hoạt động xã hội; ngược lại, những nỗ lực của anh đã tiếp lửa cho các đoàn viên thanh niên trong thôn thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa như: xây dựng NTM, giúp đỡ gia đình chính sách, người già neo đơn, công tác thiện nguyện...

bqbht_br_3m.jpg
bqbht_br_2m.jpg
bqbht_br_1m.jpg
bqbht_br_4m.jpg
Dù bị khuyết tật và sức khỏe yếu nhưng anh Thắng luôn xông xáo trong các hoạt động Đoàn.

Sự năng nổ, nhiệt tình trong công tác Đoàn đã giúp anh Thắng được vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng vào năm 2021. Đến tháng 7/2024, anh được cấp ủy thôn tín nhiệm đề cử làm Bí thư Chi đoàn thôn.

Với vai trò này, anh trở thành “đầu tàu” dẫn dắt đoàn viên, thanh niên thôn Lương Trung tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiều hơn. Hiện nay, Chi đoàn thôn Lương Trung có 40 đoàn viên. Dưới sự khích lệ, truyền động lực từ anh Thắng, các đoàn viên luôn hăng hái tham gia nhiều hoạt động như: giúp đỡ các gia đình chính sách vệ sinh, cải tạo vườn nhà, thu hoạch lúa giúp người dân... Anh Thắng cũng đã tập hợp, thành lập CLB thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới. Theo đó, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, xây dựng đường hoa thanh niên, thu gom rác thải trên địa bàn… Những hoạt động sôi nổi, tích cực của đoàn viên thôn Lương Trung nhận được đánh giá cao từ các cấp chính quyền và sự tin yêu của người dân.

bqbht_br_5m.jpg
bqbht_br_ddd.jpg
bqbht_br_7m.jpg
bqbht_br_8m.jpg
Trong màu áo xanh tình nguyện, anh Thắng cùng các nhóm thiện nguyện trao gửi nhiều món quà ý nghĩa cho những hoàn cảnh người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ em khó khăn trên địa bàn.

Điều đáng quý, từ khi tham gia hoạt động Đoàn đến nay, anh Thắng gặp được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu và chia sẻ với những người yếu thế, năm 2022, anh thành lập nhóm “Thiện nguyện Ích Hậu” và mở “Quỹ Từ Tâm” với sự tham gia của các thành viên chủ yếu là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

"CUỘC SỐNG AI CŨNG PHẢI NHÌN LÊN ĐỂ PHẤN ĐẤU, NHỮNG CŨNG PHẢI NHÌN XUỐNG ĐỂ THẤY VẪN CÒN ĐÓ NHỮNG NGƯỜI KÉM MAY MẮN HƠN MÌNH".
..............................................
ANH LÊ XUÂN THẮNG

“Cuộc sống ai cũng phải nhìn lên để phấn đấu, nhưng cũng phải nhìn xuống để thấy vẫn còn đó những người kém may mắn hơn mình. Bởi vậy, tôi thấy mình cần phải hành động nhiều hơn để cống hiến, chung tay vì cộng đồng, cùng các đoàn viên viết nên những câu chuyện đẹp lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia”, anh Thắng chia sẻ.

Bằng tinh thần vì cộng đồng, anh Thắng cùng nhóm thiện nguyện đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ích Hậu và các địa phương khác. Từ năm 2022 đến nay, hàng trăm triệu đồng đã được anh Thắng cùng các thành viên kêu gọi để trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật… Vào các dịp lễ, tết, anh Thắng cũng đã kêu gọi hàng trăm suất quà để gửi tặng các gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật… trên địa bàn. Vợ chồng anh Thắng cũng thường xuyên trích thu nhập để trao những suất quà thiết thực tới những hoàn cảnh khó khăn.

Chị Bùi Thị Huệ (36 tuổi, trú tại xã Ích Hậu, Lộc Hà) cho biết: “Chồng tôi mất sớm, một mình tôi gồng gánh nuôi 2 con nên chẳng còn điều kiện để tu sửa nhà cửa. Mỗi mùa mưa bão tới, căn nhà nhỏ lại thêm xuống cấp. Biết được hoàn cảnh của tôi, anh Thắng đã cùng nhóm thiện nguyện xã Ích Hậu hỗ trợ 17 triệu đồng giúp mẹ con tôi sửa nhà. Tôi và các con luôn biết ơn sự giúp đỡ của anh Thắng và mọi người”.

bqbht_br_z5919692759060-8d9ee654e59a02508f750c014925c9fe-copy-1072-4317.jpg
Anh Thắng cùng nhóm "Thiện nguyện Ích Hậu" đã kêu gọi được 118 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm) để hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Bắc bị ảnh hưởng của cơn bão Yagi.

Mới đây, trước hậu quả do cơn bão Yagi và lũ quét, sạt lở đất gây ra cho đồng bào miền Bắc, anh Thắng cùng nhóm đã kêu gọi 118 triệu đồng (gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm) để gửi tặng người dân…

Ghi nhận những cống hiến và nỗ lực “vượt lên chính mình” của anh Thắng, ngày 7/10/2024, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Công ty TCP Việt Nam đã vinh danh anh cùng 37 thanh niên khuyết tật tiêu biểu khác là thanh niên “Tỏa sáng nghị lực Việt”.

bqbht_br_z5907117137553-ac4ddfc93b08bf49be580af5c81359c7-copy-4358-5121.jpg
Anh Thắng là 1 trong 38 thanh niên khuyết tật tiêu biểu khác được tôn vinh là thanh niên “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận được vinh dự này, anh Thắng cho biết: “Khi tham gia chương trình, được nghe câu chuyện và nghị lực vươn lên của những thanh niên khuyết tật khác, tôi tự thấy bản thân cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn…”.

Trước đó, anh Thắng đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hội LHTN Việt Nam tỉnh vì những thành tích xuất sắc trong công tác Hội…

bqbht_br_hoi-lhtn-vn-1158-6620.jpg
bqbht_br_z5907117150745-4a62bd80398784ce00120d4beb268b41-copy-63-9204.jpg
Anh Lê Xuân Thắng tại buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Thanh niên khuyết tật tiêu biểu (ngày 7/10/2024).

"CHÍNH NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC CỦA ANH LÊ XUÂN THẮNG ĐÃ TRUYỀN ĐỘNG LỰC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ÍCH HẬU NÓI RIÊNG, HUYỆN LỘC HÀ NÓI CHUNG CÙNG NỖ LỰC VƯỢT KHÓ, CỐNG HIẾN CHO CỘNG ĐỒNG".
.....................................................
ANH ĐẶNG THÁI SƠN
Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà

Anh Đặng Thái Sơn - Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà chia sẻ: “Anh Thắng là tấm gương tiêu biểu, bởi dù bị khuyết tật, song anh luôn nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Đặc biệt, với vai trò là Bí thư Chi đoàn thôn Lương Trung, anh Thắng luôn là “đầu tàu” tích cực trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên và thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chính năng lượng tích cực của anh đã truyền động lực cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Ích Hậu nói riêng, huyện Lộc Hà nói chung cùng nỗ lực vượt khó, cống hiến cho cộng đồng".

Video: Anh Lê Xuân Thắng chia sẻ về những mong muốn của bản thân

BÀI, ẢNH: ANH THUỲ - PHÚC QUANG

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Náo nức xuân sang

Náo nức xuân sang

Khi những cành đào bật nụ hồng tươi, mai vàng bung hoa rực rỡ và trên phố phường, đường quê tấp nập người đi lại, ấy là khi ngày tết Nguyên đán cận kề.
Hân hoan “chào” Tết

Hân hoan “chào” Tết

Khi những cây mai, cành đào “đua nhau” xuống phố, cũng là lúc người dân Hà Tĩnh trên mọi miền quê chung niềm háo hức chờ đón xuân mới ấm áp, an lành, hạnh phúc cùng niềm tin thắng lợi mới.
Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen (Hà Tĩnh) hân hoan chào đón năm mới với cờ đỏ sao vàng tung bay, muôn hoa khoe sắc thắm, sắc xuân hiện lên trong từng ánh mắt, nụ cười rạng ngời của người dân.
Gìn giữ phong vị Tết

Gìn giữ phong vị Tết

Với người Việt, phong tục Tết cổ truyền không chỉ là “di sản” văn hóa vô giá mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc.
Rộn ràng câu hát mùa xuân

Rộn ràng câu hát mùa xuân

Cuối năm âm lịch, khi đào, mai bắt đầu bung nụ cũng là lúc các địa phương Hà Tĩnh dành nhiều tâm sức thực hiện các chương trình văn nghệ để biểu diễn phục vụ Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.
Thú chơi hoa ngày Tết

Thú chơi hoa ngày Tết

Chơi hoa, cây cảnh ngày Tết đối với người Việt, trong đó có người Hà Tĩnh không chỉ là nét văn hóa tao nhã mà còn mang ước muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Tiết mục: Diễn xướng “Duyên tình biển mặn” (soạn lời và chỉnh lý: Văn Mạnh, Sỹ Chinh) do Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Tháng Chạp về, khi đào, mai bắt đầu ươm nụ trên những làng quê Hà Tĩnh, lòng tôi lại háo hức chờ đợi những buổi chợ phiên truyền thống, để được hòa mình trong không gian văn hóa quê hương.
Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Kế thừa, phát huy giá trị di sản y học cổ truyền của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các bệnh viện, Hội Đông y Hà Tĩnh và cả nước ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò trong công tác chữa bệnh cứu người.
“Tấm căn cước” quý giá

“Tấm căn cước” quý giá

Nơi ấy, trên bản đồ hình chữ S của nước Việt ngàn năm là dải đất nhỏ hẹp, “đòn gánh gánh hai đầu đất nước”. Nơi ấy, bên dòng sông Lam trong xanh và núi Hồng sừng sững, những cư dân nhiều đời đã làm nên bao huyền thoại, tạo dựng một vùng văn hóa giàu bản sắc: văn hóa Hồng Lam. Đó là “tấm căn cước” quý giá, riêng có của Hà Tĩnh.
Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” của Đại danh y Lê Hữu Trác bên cạnh trường đoạn nói về nỗi nhớ nơi ẩn cư ở quê mẹ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) là trường đoạn nói về nỗi nhớ cố hương da diết với rất nhiều hoài niệm.