Bí thư đoàn xã tiêu biểu trong học và làm theo Bác

(Baohatinh.vn) - Noi gương Bác, anh Đặng Văn Thạch - Bí thư Đoàn xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) đã tích cực phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì sự phát triển của quê hương.

ace84c83f955da1b05483e24d09f9f08 copy.jpg
Anh Đặng Văn Thạch - Bí thư Đoàn xã Thạch Bình.

Gắn bó công tác đoàn từ năm 2012 với vai trò Bí thư Chi đoàn thôn Bình Minh, anh Đặng Văn Thạch (SN 1989) luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong hoạt động đoàn và các phong trào tại địa phương.

Anh Thạch chia sẻ: “Đầu năm 2011, khi còn là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Vinh (Nghệ An), tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến năm 2012, tôi tốt nghiệp và trở về quê hương rồi có cơ duyên gắn bó với công tác đoàn. Lúc đó, tôi hiểu rằng, bản thân phải tiên phong, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ năng lực để làm gương, thu hút đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn thôn vào các phong trào, từng bước xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh”.

IMG_7993 copy.jpg
Anh Thạch luôn tích cực trong mọi hoạt động do địa phương cũng như đoàn cấp trên phát động.

Bằng sự nỗ lực của bản thân, cuối năm 2015, anh Thạch được bầu làm Phó Bí thư, rồi Bí thư Đoàn xã vào năm 2020. Đảm nhận trọng trách mới, anh Thạch luôn nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, là tấm gương cho ĐVTN noi theo.

Anh Thạch cho biết: “Thấm nhuần lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tôi xác định bản thân cần học và làm theo Bác mỗi ngày để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đoàn kết. Đặc biệt, các hoạt động đoàn được triển khai phù hợp tình hình thực tế địa phương, từ đó thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, tạo hiệu ứng và kết quả tích cực”.

IMG_7992 copy.jpg
Bằng sự nhiệt huyết của bản thân, anh Thạch và các ĐVTN xã Thạch Bình đã tích cực phát huy vai trò của sức trẻ vì sự phát triển của quê hương.

Trong gần 4 năm đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn xã Thạch Bình, anh Thạch đã huy động ĐVTN đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng NTM, triển khai nhiều phần việc ý nghĩa như: lắp đặt khu vui chơi trẻ em; xây dựng hệ thống pano tuyên truyền tại các trục đường chính; tặng bình chữa cháy cho người dân; lắp đặt đường điện thắp sáng làng quê… trị giá gần 200 triệu đồng. Các hoạt động đó đã góp phần xây dựng quê hương ngày một văn minh, giàu đẹp.

Ngoài ra, anh Thạch còn tổ chức các chương trình tình nguyện như: ngày chủ nhật xanh; thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn… Từ những hoạt động đó, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Thạch Bình đã được “phủ sóng” khắp làng quê và in đậm trong lòng bà con nhân dân.

9fdc0cd20cb968420c08a05b1f210802 copy.jpg
Anh Thạch là 1 trong 25 gương mặt đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2023 được Tỉnh đoàn tuyên dương tại chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

Anh Thạch cho biết: “Điều tôi tâm huyết nhất khi tham gia công tác đoàn là được cống hiến cho các phong trào tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội. Thời gian qua, nhiều công trình, phần việc hướng về cộng đồng đã được đoàn xã triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương. Nhìn thấy quê hương ngày một phát triển, tôi càng có thêm động lực để tiếp tục cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm của một đoàn viên, đảng viên”.

Với sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả tích cực trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, anh Thạch đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và đoàn cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Mới đây nhất, anh là 1 trong 25 gương mặt đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2023 được Tỉnh đoàn tuyên dương tại chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

Với anh Thạch, đó là niềm tự hào, vinh dự và là trọng trách để anh không ngừng phấn đấu, cố gắng đưa phong trào đoàn ngày càng đi lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Những năm qua, với sự dẫn dắt của Bí thư Đoàn xã Thạch Bình Đặng Văn Thạch, phong trào thanh niên của địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh người đoàn viên, đảng viên thế hệ mới năng nổ, sáng tạo, không ngại dấn thân. Tin tưởng rằng, đồng chí Thạch sẽ tiếp tục là đầu tàu tin cậy, dẫn dắt các phong trào, hoạt động của đoàn xã ngày một đi lên, đóng góp nhiều sáng kiến thiết thực nhằm xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.

Anh Nguyễn Phi Khanh - Bí thư Thành đoàn Hà Tĩnh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.