(Baohatinh.vn) - Cứ mỗi độ xuân về, bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà tĩnh) lại được nghe tiếng đàn trơ-bon vang lên ngân nga. Những lời ca, tiếng hát qua cây đàn trơ-bon như gửi gắm tình cảm tha thiết, chào đón một mùa xuân mới lại về...
Độc đáo tiếng đàn ngày xuân của dân tộc Chứt
Cứ mỗi độ xuân về, bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà tĩnh) lại được nghe tiếng đàn trơ-bon vang lên ngân nga. Những lời ca, tiếng hát qua cây đàn trơ-bon như gửi gắm tình cảm tha thiết, chào đón một mùa xuân mới lại về...
Anh Tấn- Ngân Giang
{name} - {time}
{body}
{name}- {time}
{body}
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Các tin đã đưa
Thêm bộ ảnh cô Ba Sài Gòn khiến giới trẻ Hà Tĩnh “phát cuồng”
Lạc về tuổi thơ trước trò chơi gụ của “trẻ trâu” miền sơn cước Hà Tĩnh
Vẫn còn tranh Leonardo da Vinci có giá hàng trăm triệu USD
“Hà Tĩnh trong tôi” tuần 3 tháng 12: Mùa tri ân dẫn đầu top 5
“Quét sạch” nạn mại dâm, thôn Tân Phong đón danh hiệu văn hóa
Tin liên quan
Xem nhiều
Đọc nhiều nhất
Thời tiết
Địa phương
Bình luận