Ngắm cây thị gần 500 tuổi ở Hà Tĩnh quả chín thơm ngào ngạt

(Baohatinh.vn) - Dù trải qua bao sương gió, bom đạn thời chiến tranh nhưng gần 500 năm nay, cây thị của dòng họ Phạm (thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn tươi tốt. Cứ vào mùa, cây lại cho quả chín mọng, thơm ngào ngạt.

Clip: Cây thị cổ thụ gần 500 năm tuổi ở Hà Tĩnh

Ngắm cây thị gần 500 tuổi ở Hà Tĩnh quả chín thơm ngào ngạt

Trong khuôn viên nhà thờ họ Phạm (thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) có một cây thị cổ thụ, cành lá sum suê phủ kín cả khoảng vườn. Cây thị này đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam vào tháng 6/2021.

Ngắm cây thị gần 500 tuổi ở Hà Tĩnh quả chín thơm ngào ngạt

Theo lời kể của người đại diện dòng họ, cây thị có từ năm 1559, do ông tổ họ Phạm trồng, đến nay có tuổi đời 462 năm.

Ngắm cây thị gần 500 tuổi ở Hà Tĩnh quả chín thơm ngào ngạt

Cây cao 20m, chu vi gốc cây 7,5m, đường kính thân cây 2,3m, phải 4 người lớn dang tay ôm mới xuể.

Ngắm cây thị gần 500 tuổi ở Hà Tĩnh quả chín thơm ngào ngạt

Phần gốc cây thị u nổi những vòng xoắn vững chãi.

Ngắm cây thị gần 500 tuổi ở Hà Tĩnh quả chín thơm ngào ngạt

Mặc dù có tuổi đời hàng trăm năm nhưng cây vẫn tươi tốt lạ thường. Tán cây rộng, bao trùm cả khuôn viên sân vườn

Ngắm cây thị gần 500 tuổi ở Hà Tĩnh quả chín thơm ngào ngạt

Cây mục rỗng bên trong, nhiều phần khô cứng nhưng bên ngoài vẫn đầy sức sống, xanh tốt. Trong thời kỳ chống Pháp, cây thị là nơi tập kết hàng hóa. Còn thời kỳ chống Mỹ, đây là nơi che chở cho bộ đội núp bóng tiêu diệt quân thù.

Ngắm cây thị gần 500 tuổi ở Hà Tĩnh quả chín thơm ngào ngạt

Nhiều loại thực vật sống kí sinh trên những cành thị lâu năm.

Ngắm cây thị gần 500 tuổi ở Hà Tĩnh quả chín thơm ngào ngạt

Mùa thị chín từ cuối tháng 6 đến rằm tháng 7 âm lịch. Những ngày này, thị chín mọng, nổi bật sắc vàng trên cây, tỏa mùi thơm ngào ngạt khắp vườn.

Ngắm cây thị gần 500 tuổi ở Hà Tĩnh quả chín thơm ngào ngạt

Cây thị của dòng họ Phạm khá nhiều quả, chín đều đến hết mùa thu.

Ngắm cây thị gần 500 tuổi ở Hà Tĩnh quả chín thơm ngào ngạt

Mỗi mùa quả chín, những đứa trẻ lại nhặt quả rụng, thưởng thức hương vị mùa thu dưới tán lá sum suê cao lớn.

Ngắm cây thị gần 500 tuổi ở Hà Tĩnh quả chín thơm ngào ngạt

Để hái được quả trên cây thị cao lớn, người nhà đã phải dùng riêng một cây sào dài.

Ngắm cây thị gần 500 tuổi ở Hà Tĩnh quả chín thơm ngào ngạt

Mỗi năm, cây thị này có thể thu hoạch được cả tạ quả.

Ngắm cây thị gần 500 tuổi ở Hà Tĩnh quả chín thơm ngào ngạt

Cây thị cổ thụ gắn liền với nhiều thế hệ trẻ em trong dòng họ

Ngắm cây thị gần 500 tuổi ở Hà Tĩnh quả chín thơm ngào ngạt

Ông Phạm Văn Cự (đại diện dòng họ Phạm) cho biết: “Từ bao đời nay, chúng tôi vẫn xem cây thị này như một biểu tượng của dòng họ. Cây thị không chỉ có ý nghĩa về lịch sử mà còn mang đậm giá trị về văn hóa gắn liền với Phạm tộc và xã Cẩm Duệ. Vì vậy, mỗi thành viên trong dòng họ đều hết lòng chăm sóc, bảo quản chu đáo”.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast