12 đội tham gia Hội thi “Dân vũ thể thao” huyện Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Đội tuyển xã Thịnh Lộc đã xuất sắc vượt qua 11 đội thi khác để giành giải nhất Hội thi “Dân vũ thể thao” lần thứ nhất do Hội LHPN huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức.

12 đội tham gia Hội thi “Dân vũ thể thao” huyện Lộc Hà

Tối ngày 28/6, Hội LHPN huyện Lộc Hà tổ chức Hội thi “Dân vũ thể thao” lần thứ nhất. Hơn 300 thí sinh của 12 đội tuyển đến từ các xã, thị trấn trong toàn huyện tham dự.

12 đội tham gia Hội thi “Dân vũ thể thao” huyện Lộc Hà

Theo quy định của ban tổ chức, trong thời gian 9 phút, mỗi đội thi phải trình diễn 1 bài thi gồm 2 tiết mục dân vũ thể thao. Ban Giám khảo chấm điểm tối đa cho mỗi tiết mục là 50 điểm (100 điểm/bài thi), trong đó nhạc nền tối đa là 10 điểm, vũ điệu tối đa là 20 điểm và trang phục tối đa là 20 điểm (Ảnh: phần thi của đội tuyển xã Bình An).

12 đội tham gia Hội thi “Dân vũ thể thao” huyện Lộc Hà

Trong hội thi, tất cả các tiết mục đều được thực hiện trên nền nhạc của các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam... (Ảnh: phần thi của đội tuyển xã Hộ Độ).

12 đội tham gia Hội thi “Dân vũ thể thao” huyện Lộc Hà

Nhờ chuẩn bị chu đáo, tập luyện cẩn thận, tham gia với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nên các đội thi đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, có trang phục đẹp, vũ điệu khỏe khoắn, nền nhạc phù hợp (Ảnh: phần thi của đội tuyển xã Mai Phụ).

12 đội tham gia Hội thi “Dân vũ thể thao” huyện Lộc Hà

Hội thi sẽ góp phần giúp chị em phụ nữ trên địa bàn Lộc Hà có thể lựa chọn cho mình một môn thể thao để tập luyện hàng ngày, luôn sống vui khỏe, trẻ trung, có ích. Ngoài ra, hội thi còn tạo sân chơi lành mạnh, lý thú để chị em phụ nữ trong toàn huyện được giao lưu, học tập lẫn nhau và xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh (Ảnh: phần biểu diễn của đội tuyển xã Thạch Châu).

12 đội tham gia Hội thi “Dân vũ thể thao” huyện Lộc Hà

Sau các cuộc tranh tài gây cấn, Ban Tổ chức hội thi đã trao giải nhất cho đội tuyển xã Thịnh Lộc với 2 tiết mục đặc sắc là “Inh lả ơi” và “Hãy đến với con người Việt Nam tôi”. Đây là những tiết mục được đánh giá cao nhất về mọi phương diện.

12 đội tham gia Hội thi “Dân vũ thể thao” huyện Lộc Hà

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải nhì cho đội tuyển xã Thạch Châu và Hộ Độ; 3 giải ba cho các xã Ích Hậu, Mai Phụ và Tân Lộc; trao 6 giải khuyến khích cho các đội tuyển: thị trấn Lộc Hà, xã Thạch Kim, xã Thạch Mỹ, xã Hồng Lộc, xã Phù Lưu và xã Bình An.

12 đội tham gia Hội thi “Dân vũ thể thao” huyện Lộc Hà

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Lộc Hà cũng đã trao tiền hỗ trợ nuôi dưỡng, đỡ đầu cho 12 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 93,6 triệu đồng (thời gian hỗ trợ 2 -3 năm, mỗi năm từ 3 - 4 triệu đồng/em). Nguồn kinh phí này do hội viên góp quỹ và Hội LHPN huyện Lộc Hà kêu gọi các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ, đỡ đầu.

Chủ đề Lễ hội

Đọc thêm

Cổ vật trên đồi Mô

Cổ vật trên đồi Mô

Ông kể cho Sơn nghe về những trận đánh, về những câu chuyện đời lính. Lớp người chiến đấu mà nay còn, mai mất, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng...
Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.