Bí thư đoàn phường ở Hồng Lĩnh vượt hơn 30 km hiến máu cứu bệnh nhân

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, bí thư đoàn phường ở thị xã Hồng Lĩnh đã vượt hơn 30 km vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để kịp thời truyền máu cho bệnh nhân.

Chiều 19/1, CLB Ngân hàng máu sống thị xã Hồng Lĩnh nhận tin báo có bệnh nhân Lê Thị Thủy (81 tuổi, trú xã Bùi La Nhân, Đức Thọ) đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng bị suy tim, suy hô hấp, thiếu máu nặng, cần truyền gấp nhóm máu O.

Bí thư đoàn phường ở Hồng Lĩnh vượt hơn 30 km hiến máu cứu bệnh nhân

Anh Nguyễn Xuân Sáng - Bí thư Đoàn phường Nam Hồng trực tiếp hiến 1 đơn vị máu cho bệnh nhân.

Trước tình hình đó, CLB Ngân hàng máu sống thị xã Hồng Lĩnh đã kịp thời thông báo cho các thành viên. Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, mặc dù đang trong giờ làm việc nhưng 2 đồng chí Bí thư Đoàn phường Nam Hồng và Trung Lương đã kịp thời lên đường, vượt hơn 30 km vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để kịp thời truyền máu cho bệnh nhân.

Do bệnh nhân Lê Thị Thủy chỉ cần 1 đơn vị máu nên anh Nguyễn Xuân Sáng - Bí thư Đoàn phường Nam Hồng đã trực tiếp hiến. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Với nghĩa cử cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, trong 2 năm gần đây, các thành viên CLB Ngân hàng máu sống thị xã Hồng Lĩnh đã trực tiếp hiến hơn 20 đơn vị máu cứu sống các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và các vùng phụ cận.

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Mặc dù nhiều địa điểm công cộng tại Hà Tĩnh, đặc biệt là các cơ sở y tế đã lắp đặt biển cấm hút thuốc lá, song tình trạng người dân thản nhiên hút thuốc vẫn diễn ra khá phổ biến.
Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Câu chuyện của những người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm ở Hà Tĩnh cho thấy đằng sau mỗi điếu thuốc là nhiều hệ luỵ nặng nề.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!