Mỹ cảnh báo phá hủy tên lửa Iran nếu được gửi tới Venezuela

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Iran và Venezuela cảnh báo Washington sẽ phá hủy bất kỳ tên lửa tầm xa nào được gửi từ Iran đến Venezuela trong bối cảnh lệnh cấm vận vũ khí áp đặt lên Tehran vừa hết hạn hôm 18/10.

Mỹ cảnh báo phá hủy tên lửa Iran nếu được gửi tới Venezuela

Mỹ cảnh báo phá hủy tên lửa Iran nếu được gửi tới Venezuela. Ảnh: Reuters

Đài RT (Nga) dẫn lời ông Elliot Abrams, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Iran và Venezuela, cho biết Mỹ sẽ không chấp nhận hoặc cho phép Iran chuyển giao tên lửa tầm xa đến Venezuela. Theo đó, Washington sẽ làm tất cả trong khả năng để ngăn chặn điều này.

“Trong trường hợp những tên lửa này vẫn được đưa đến Venezuela bằng một cách nào đó, chúng cũng sẽ bị loại bỏ ở quốc gia Nam Mỹ này”, ông Abrams nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News hôm 26/10.

Đặc phái viên không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy những vụ chuyển giao vũ khí như vậy đã và sẽ xảy ra. Tuy nhiên, ông Abrams vẫn khẳng định Venezuela sẽ là mục tiêu rõ ràng để Iran bán vũ khí vì chính quyền Tehran và Caracas có mối quan hệ mật thiết.

Lời cảnh báo của đặc phái viên được đưa ra trong bối cảnh Washington trước đó cùng ngày đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với “các bộ phận quan trong” trong lĩnh vực dầu mỏ của Iran, trong đó có Bộ Dầu mỏ Iran. Theo Mỹ, cơ quan này đã hỗ trợ bất hợp pháp cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một tổ chức quân sự ưu tú của Tehran bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố.

Các biện pháp trừng phạt được đẩy mạnh sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 23/10 tuyên bố nước này đã thành lập Hội đồng Quân sự Khoa học và Công nghệ để tự phát triển vũ khí. Theo ông, cơ quan này sẽ giúp Venezuela để bảo vệ nền độc lập của đất nước trước các lệnh trừng phạt của Mỹ.

“Bất chấp mọi lệnh cấm vận và trừng phạt, chúng tôi sẽ tiếp tục trang bị cho lực lượng vũ trang nhằm củng cố quốc phòng trên lãnh thổ của chúng tôi”, Tổng thống Maduro cho biết vào tuần trước.

Cũng trong ngày 23/10, Iran đã đưa bộ ba nhà ngoại giao Mỹ vào danh sách trừng phạt sau khi Washington có động thái tương tự với Đại sứ Iran tại Baghdad. Trong thông báo trên trang Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Đại sứ Mỹ tại Iraq, Matthew Tueller, có vai trò chính trong vụ sát hại Tướng Qassem Soleimani. Thông báo cũng nêu rõ Đại sứ Tueller và 2 nhà ngoại giao gồm Steve Fagin và Rob Waller đã tổ chức, tài trợ, chỉ đạo và thực hiện các hành động chống lại các lợi ích của chính phủ và người dân Iran. Đây là động thái trả đũa mới nhất của Tehran nhắm vào Washington trong những tuần gần đây.

Trước đó, ngày 22/10, Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Đại sứ Iran ở Iraq với lý do quan chức này có vai trò trong việc ủng hộ các nhóm vũ trang, cùng 5 thực thể Iran bị xem là “tìm cách can thiệp bầu cử ở Mỹ”. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đã bác bỏ cáo buộc trên, nhấn mạnh đó là “luận điệu xuyên tạc của các quan chức Mỹ”.

Bên cạnh đó, lệnh cấm vận vũ khí Liên Hợp quốc áp đặt lên Iran hết hạn hôm 18/10 vừa qua cũng giáng một đòn mạnh mẽ vào chính quyền Tổng thống Donald Trump, khi Mỹ thất bại trong nỗ lực kêu gọi Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc tiếp tục giữ nguyên hiệu lực của lệnh cấm vận này.

Theo VOV

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.