Man City vô địch Ngoại hạng Anh: Những người hùng của mùa giải đại thành công

Nếu đánh bại Chelsea ở chung kết cúp C1, Man City sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vô địch giải đấu này. Nhưng trước đó, họ đã vô địch Ngoại hạng Anh sau thất bại của MU trước Leicester rạng sáng nay. Những con người đặc biệt đang tạo nên một mùa giải đặc biệt.

Vạn sự khởi đầu nan. Câu nói ấy hoàn toàn chính xác với Man City. Đội bóng bị Liverpool bỏ xa trong cuộc đua vô địch mùa trước và đóng lại một mùa giải đầy biến động vì Covid-19 bằng thất bại 1-3 trước Lyon ở cúp C1.

Thất bại trước Lyon tác động rất lớn đến Man “xanh”. Các cầu thủ City xuống tinh thần thực sự. Pep Guardiola cũng băn khoăn về tương lai. Ngay cả khi Pep tìm lại cảm hứng và năng lượng để tiếp tục hành trình chiến đấu cho mùa bóng kế tiếp sau cuộc nói chuyện với Chủ tịch CLB, kết thúc bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm, ngay cả khi City có thêm 3 viện binh cho mùa giải mới trong đó có chữ ký 62 triệu bảng đến từ Benfica Ruben Dias, nhiều cầu thủ vẫn than vãn họ có quá ít thời gian hồi sức sau mùa giải dài lê thê trước đó.

Man City vô địch Ngoại hạng Anh: Những người hùng của mùa giải đại thành công

Man City chơi rất thăng hoa mùa này

Thế rồi mùa giải mới bắt đầu. Không lâu sau khi Guardiola cam kết tương lai với đội chủ sân Etihad, City liên tục bị giáng những đòn phủ đầu đầy khó chịu, đe dọa làm họ chùn bước ngay khi vừa hạ quyết tâm.

Tottenham cho họ “phơi áo” 0-2. Tân binh giải Ngoại hạng Leeds khiến họ mất điểm với trận hòa 1-1. Leicester thậm chí giáng cho họ đòn đau điếng với thất bại 2-5 ngay trên sân nhà. Chỉ thắng đúng 3 trận và xếp hạng 11 sau 8 vòng đầu tiên, chưa bao giờ kể từ năm 2008, City khởi đầu mùa giải tệ đến thế. Cựu danh thủ MU Roy Keane khi đó thậm chí còn dự báo: “Tôi không nghĩ Man City có thể vô địch mùa này. Họ phải tự trách mình vì đã không bổ sung tiền đạo. City không có sức mạnh chiều sâu”.

Nhưng Guardiola không bận tâm tới những gì Keane nói. Ông hiểu mùa giải lê thê trước đó khiến cầu thủ Man City không tránh khỏi cảm giác mỏi mệt khi bước vào mùa giải mới.

Ông không lo lắng về chuyện City thiếu trung phong thực thụ bởi với phong cách của ông, đội bóng ấy vẫn có thể “chạy” êm mà không cần trung phong. Ông cũng chẳng lo lắng khi De Bruyne chấn thương, phải nghỉ đấu dài ngày vì ông biết với những phẩm chất của mình, Guendogan có thể thay thế hoàn hảo tiền vệ người Bỉ.

Man City vô địch Ngoại hạng Anh: Những người hùng của mùa giải đại thành công

Man City đang nhắm đến cú “ăn 3”

Ông cũng chẳng “mất ngủ” vì Sterling và Laporte “làm khán giả” quá lâu vì Mahrez vẫn luôn ở đó, sẵn sàng xung trận và Ruben Dias biết phải làm gì để che chắn cho khung thành Ederson.

Mọi sắp xếp và lựa chọn của Pep chính xác như đồng hồ Thụy Sĩ. Ra mắt ở trận gặp Leeds, Ruben Dias nhanh chóng chứng tỏ giá trị của “vàng mười” khi biến hàng phòng ngự City thành Pháo đài thực sự, để thủng lưới đúng 17 bàn ở 31 trận sau đó tại giải Ngoại hạng.

Ở cánh trái, Pep tùy biến Cancelo lúc là wing-back, lúc thành tiền vệ trung tâm, lúc lại là tiền đạo. Ở trung tuyến, Pep đẩy Guendogan lên chơi nhô cao, biến tiền vệ người Đức thành sát thủ ghi bàn hàng loạt.

Chiến thắng rồi lại chiến thắng, City băng băng về phía trước với sức mạnh không gì cản nổi, đánh bại Liverpool và phục thù Tottenham trên hành trình chiếm ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng. Và sau khi đã lên đỉnh bảng, họ không cho đối thủ nào có cơ hội lật đổ dù phần lớn các trận đấu Pep vẫn luôn quay vòng nhân sự.

Không cần Aguero, không cần nốt cả Gabriel Jesus, City vẫn “chạy” tốt. Phil Foden dù mới 20 tuổi đã chơi hay và tự tin đến khó tin. Mahrez “trầm lắng” rất lâu nhưng lại tỏa sáng với những bàn thắng cực quan trọng vào cuối mùa.

Rodri tưởng như hợp đồng mua hớ bỗng nhiên tiến bộ đúng lúc nước sôi lửa bỏng. Fernandinho tuổi cao vẫn có những khoảnh khắc gợi nhớ thời đỉnh cao. Và vẫn phải nhắc lại, phía trước một Ederson luôn sẵn sàng với những pha cứu thua ngoạn mục là một Ruben Dias chắc chắn, sừng sững như một vị thần. Thế là đủ để City tạo nên một mùa giải đặc biệt.

Theo TT&VH

Đọc thêm

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Barca giành Cúp Nhà vua

Barca giành Cúp Nhà vua

Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.
Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Tấm vé tham dự U17 World Cup 2025 tưởng chừng đã nằm trong tay U17 Việt Nam nhưng phút chốc lại vụt mất. Khép lại hành trình châu Á đầy tiếc nuối, nhưng phía trước với các học trò HLV Roland là cả bầu trời hứa hẹn.