Cái giá quá đắt cho việc vận chuyển ma túy để lấy 500 ngàn đồng tiền công

(Baohatinh.vn) - Chấp nhận vận chuyển ma túy để lấy 500 ngàn đồng tiền công, Đào Tuấn Anh (SN 1982, trú tại tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) đã phải nếm trải một cái giá quá đắt - 18 năm tù!

Cái giá quá đắt cho việc vận chuyển ma túy để lấy 500 ngàn đồng tiền công

Đào Tuấn Anh tại phiên xét xử sơ thẩm ở TAND tỉnh Hà Tĩnh về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” (25/5/2021)

Theo chân các chiến sỹ bảo vệ phiên tòa vào hội trường xét xử TAND tỉnh Hà Tĩnh, gương mặt Đào Tuấn Anh thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Chỉ đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của đấng sinh thành và người bạn đời trên hàng ghế dự khán, bị cáo bất chợt thức tỉnh, ánh mắt hằn rõ vẻ nghẹn ngào, nuối tiếc...

Sự việc bắt đầu vào khoảng 18h ngày 31/12/2020, Đào Tuấn Anh (hành nghề lái taxi) được Nguyễn Thanh Hải (SN 1983, trú tại tổ dân phố 1, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) gọi đến nhà đón. Khi đến điểm đón, Hải đặt 1 gói ma túy (sau này cơ quan chức năng xác định rõ khối lượng là: 196,2304g Methamphetamine) được bọc ni lông màu trắng lên xe và đặt vấn đề thuê Tuấn Anh vận chuyển đến xã Kim Song Trường (huyện Can Lộc) để giao với số tiền công là 500 ngàn đồng.

Đến 19h45p cùng ngày, khi đang điều khiển xe đến khu vực cách trụ sở UBND xã Kim Song Trường khoảng hơn 1km để giao ma túy, Đào Tuấn Anh đã bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Cái giá quá đắt cho việc vận chuyển ma túy để lấy 500 ngàn đồng tiền công

Vì lợi nhuận trước mắt, Đào Tuấn Anh đã có hành vi sai lầm, vận chuyển ma túy cho khách (Ảnh minh họa).

Hơn nửa năm trôi qua, nhưng đến giờ, Đào Tuấn Anh vẫn không thể lý giải được cho hành động bồng bột của bản thân. Chỉ biết rằng, cái giá phải trả là quá đắt, không chỉ phải đối mặt với sự nghiêm minh của luật pháp bằng một mức án không hề nhẹ mà bị cáo còn để lại cho gia đình, cho người thân những hệ lụy nặng nề...

Mới chỉ vài tháng trước thôi, cuộc sống của Đào Tuấn Anh còn là niềm ước ao của nhiều người. Bản thân bị cáo là lái xe cho một hãng taxi trên địa bàn TP. Hà Tĩnh, vợ đang công tác tại doanh nghiệp xây dựng. Ba con của Tuấn Anh, cặp sinh đôi lớn đã 12 tuổi, đứa bé mới chỉ lên 5. Cuộc sống của gia đình 5 người dẫu không quá dư dả nhưng vẫn luôn đầy ắp tiếng cười. Thế mà giờ đây...

Phiên tòa xét xử Đào Tuấn Anh về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” diễn ra nhanh hơn dự kiến (đối với Nguyễn Thanh Hải là người thuê Đào Tuấn Anh vận chuyển ma túy, cơ quan điều tra đã tách hành vi của Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ), bởi lẽ, theo nhận định của đại diện Viện kiểm sát nhận định, mọi chứng cứ, tội danh đã thể hiện rất rõ trong hồ sơ vụ án. Bên cạnh đó, bị cáo cũng thành khẩn khai báo với thái độ ăn năn hối cải, tích cực hợp tác, cung cấp cho HĐXX về những điểm còn nghi vấn.

Phát biểu quan điểm luận tội, kiểm sát viên đề nghị mức hình phạt dành cho Đào Tuấn Anh là 18 - 19 năm tù giam.

Khá bình tĩnh từ đầu phiên xử nhưng khi nghe mức án người thực hiện quyền công tố đề nghị, đôi tay của bố bị cáo run rẩy đan chặt vào nhau. “Bất cứ hành vi sai trái nào rồi cũng phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật, con tôi không là ngoại lệ. Thế nhưng, ở vai trò là người làm cha, làm mẹ, tôi rất đau lòng khi nghĩ tới cảnh con dâu phải một mình xoay xở, cáng đáng cuộc sống gia đình mà không có chồng bên cạnh; 3 cháu nội phải lớn lên trong cảnh thiếu vắng sự rèn dạy của người cha. Chính vì vậy, tôi mạnh dạn đề nghị quý tòa cho con tôi được giảm nhẹ hình phạt, để cháu có cơ hội sửa chữa, khắc phục sai lầm và sớm đoàn tụ với gia đình, tu chí làm lại cuộc đời”, bố bị cáo chua xót trình bày.

Cái giá quá đắt cho việc vận chuyển ma túy để lấy 500 ngàn đồng tiền công

Suốt quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Đào Tuấn Anh rất thành khẩn khai báo.

Được nói lời sau cùng, Tuấn Anh bày tỏ tôn trọng quyết định của HĐXX; bởi đó là kết cục xứng đáng cho hành vi mình đã gây ra cho xã hội. Tuy nhiên, điều bị cáo luôn day dứt, ân hận là tương lai của người vợ trẻ và các con sẽ ra sao khi thiếu vắng trụ cột gia đình...

Tòa nhận định hành vi của Đào Tuấn Anh gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc khi lượng hình bởi bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng… Đó cũng là cơ sở quan trọng để TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo 18 năm tù giam về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh cao điểm “siết” giao thông học đường

Hà Tĩnh cao điểm “siết” giao thông học đường

Cùng với lực lượng CSGT toàn quốc, Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh đang phối hợp công an các xã, phường đồng loạt triển khai đợt cao điểm kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Lĩnh án 2 năm tù vì sử dụng ma túy

Lĩnh án 2 năm tù vì sử dụng ma túy

Tòa án Nhân dân khu vực 3 (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt 2 năm tù giam đối với bị cáo Trần Văn Dũng (SN 1978, ở thôn Hồng Tiến, xã Nghi Xuân) về tội sử dụng trái phép chất ma tuý.
Ô nhiễm rác thải khu vực bờ sông gần chợ Cày

Ô nhiễm rác thải khu vực bờ sông gần chợ Cày

Chợ Cày - xã Thạch Hà mỗi ngày có khoảng 500 kg rác thải phát sinh, phần lớn được thu gom và xử lý đúng quy định. Tuy nhiên, phía trước chợ, vẫn xuất hiện tình trạng rác vứt bừa bãi. 
Băng tắt qua đường - nhanh trước mắt, chậm cả đời

Băng tắt qua đường - nhanh trước mắt, chậm cả đời

Dọc tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn Hà Tĩnh, tình trạng người dân tùy tiện trèo qua dải phân cách cứng diễn ra khá phổ biến, thậm chí tự ý tháo dỡ tấm chống chói để qua lại. Hành vi này làm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Tin sai sự thật trên mạng - hiểm họa khó lường!

Tin sai sự thật trên mạng - hiểm họa khó lường!

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng bởi có thể ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và gây xáo trộn trật tự xã hội.