Chiến thắng của đường lối cách mạng và sức mạnh dân tộc anh hùng

(Baohatinh.vn) - Đại thắng mùa xuân năm 1975 là mốc son chói lọi, chiến công oanh liệt trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Ròng rã 9 năm trường kỳ kháng chiến, với đường lối chiến tranh nhân dân, tinh thần độc lập tự chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khơi dậy được quyết tâm: “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” của toàn dân tộc, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải đầu hàng và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Nhưng lửa chiến tranh tắt chưa lâu thì kế chân thực dân Pháp, đế quốc Mỹ - thực dân kiểu mới đã ngang nhiên xóa bỏ Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhảy vào miền Nam tiến hành cuộc xâm lược. Chúng dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm và tiến hành đàn áp phong trào cách mạng ở miền Nam với chủ trương “diệt cộng” hết sức dã man.

Chiến thắng của đường lối cách mạng và sức mạnh dân tộc anh hùng

Sân Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 (Ảnh tư liệu)

Trước tình hình đó, vào năm 1959, Trung ương Đảng ra Nghị quyết 15 với quyết tâm chiến lược xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa làm hậu phương cho chiến trường miền Nam, phát động chiến tranh cách mạng giải phóng miền Nam. Dưới ánh sáng của Nghị quyết 15, Nhân dân miền Nam đồng khởi nổi dậy khắp nơi, tiến hành cuộc kháng chiến bằng sức mạnh của ba thứ quân và kết hợp ba mặt trận: chính trị, quân sự, ngoại giao. Trước tình thế ngụy quyền Sài Gòn có nguy cơ sụp đổ, đế quốc Mỹ một mặt đem hơn 50 vạn quân vào miền Nam, mặt khác, mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc.

Vào lúc cả thế giới khiếp sợ Mỹ thì Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu cao quyết tâm đánh Mỹ với đường lối: Xây dựng hậu phương miền Bắc vững mạnh, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, ra sức chi viện cho chiến trường miền Nam; quân dân miền Nam quyết tâm đánh đổ Mỹ - ngụy, tiến lên giành chính quyền, thống nhất nước nhà.

Với lời kêu gọi: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, cả miền Bắc rầm rộ khí thế thi đua “Một người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt” với các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Hai giỏi”, “Hai tốt”… vừa sản xuất, vừa chiến đấu, giữ vững mạch máu giao thông ra chiến trường. Ở miền Nam khắp nơi nổi dậy, đánh vào sào huyệt Mỹ - ngụy.

Từ những chiến thắng vang dội ở Núi Thành, Ấp Bắc, Đồng Dù… tiếp đến là chiến thắng Mậu Thân 1968 làm suy sụp một bước ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải hội đàm với Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa, thừa nhận chính quyền cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.

Chiến thắng của đường lối cách mạng và sức mạnh dân tộc anh hùng

Khoảnh khắc xe tăng quân Giải phóng miền Nam húc đổ cổng Dinh Độc Lập (Ảnh tư liệu)

Để cứu vãn tình thế, đế quốc Mỹ tiến hành mở rộng chiến tranh ở miền Bắc với quy mô lớn, tập trung lực lượng tinh nhuệ, hiện đại của không quân và hải quân, kể cả tuần dương hạm và B52 đánh vào Thủ đô, với mục tiêu “đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá”. Nhưng với sức mạnh của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã anh dũng chiến đấu và chiến thắng vẻ vang, làm nên “Điện Biên Phủ trên không”. Chiến thắng vang dội này cùng với chiến công liên tiếp của quân và dân miền Nam buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút quân khỏi miền Nam Việt Nam vào năm 1973.

Thời cơ cách mạng giải phóng miền Nam đã mở ra. Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, cả nước dồn sức cho chiến trường, quyết tâm giải phóng miền Nam sớm nhất. Với sự tài tình trong nhận định thời cơ và quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị trên cơ sở thế và lực mới ở chiến trường, chúng ta mở mặt trận ở Tây Nguyên, với chiến công đầu mang tính quyết định: đánh Buôn Mê Thuột vào tháng 3/1975.

Trước tình thế mới, Bộ Chính trị ra quyết tâm mở chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam trong năm 1975. Với khí thế “thần tốc, thần tốc hơn nữa”…, chỉ hơn 2 tháng, từ chiến thắng Buôn Mê Thuột, tiếp đến giải phóng Tây Nguyên, TP Huế, TP Đà Nẵng…, với các mũi giáp công của quân chủ lực kết hợp với lực lượng nổi dậy, ngày 30/4/1975, quân giải phóng đã tiến vào giải phóng Sài Gòn, buộc ngụy quyền phải tuyên bố đầu hàng.

Chiến thắng của đường lối cách mạng và sức mạnh dân tộc anh hùng

Nhân dân Sài Gòn đón chào quân Giải phóng (Ảnh tư liệu)

Thế là suốt 20 năm, từ chỗ thế và lực không cân đối, phải đương đầu với tên “sen đầm quốc tế” đế quốc Mỹ, Việt Nam đã chiến thắng. Chiến thắng đế quốc Mỹ, giành độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, một lần nữa Việt Nam ghi tên vào bảng vàng chói lọi chống ngoại xâm của dân tộc và nhân loại, mở ra kỷ nguyên mới cho loài người, góp phần xóa bỏ chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Trong chiến thắng oanh liệt của dân tộc, Hà Tĩnh tự hào có đóng góp không nhỏ. Quân và dân ta đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu, xây dựng tiềm lực hậu phương, đảm bảo giao thông thông suốt, đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch, huy động nhân tài, vật lực cho tiền tuyến. Hà Tĩnh bắn rơi 267 máy bay, làm mới và sửa chữa trên 650 km đường ô tô, 100 km đường goòng.

Trong chiến đấu, Hà Tĩnh đã xuất hiện nhiều điển hình trên các mặt trận như chiến công đầu ngày 26/3/1965 ở rú Nài; bắt giặc lái, bắn hạ máy bay trực thăng ở Hương Khê; bắn chìm tàu chiến ở Nghi Xuân; đảm bảo giao thông ở Ngã ba Đồng Lộc; thâm canh 5 tấn/ha ở các hợp tác xã Đại Thanh (Đức Thanh), Mật Thiết (Kim Lộc); thi đua “Hai tốt” ở Cẩm Bình…

Chiến thắng của đường lối cách mạng và sức mạnh dân tộc anh hùng

Thành phố Hà Tĩnh hôm nay.

Kỷ niệm 45 năm Tổng tiến công, nổi dậy giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, càng thêm tự hào về dân tộc ta và Đảng ta. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đất nước tiếp tục thu được những thành tựu to lớn. Năm 2019, tổng thu nhập GDP trên 260 tỷ USD, bình quân đầu người gần 2.800 USD, xuất siêu trên 10 tỷ USD, dự trữ ngoại hối trên 80 tỷ USD, chính trị - xã hội ổn định, QPAN được giữ vững, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống Nhân dân được nâng lên, có vị thế xứng tầm trên trường quốc tế.

Đặc biệt, hiện nay, chúng ta đang tiến hành có hiệu quả việc chống đại dịch Covid-19 với tính ưu việt của thể chế chính trị và sức mạnh tổng hợp của cộng đồng. Những thành tựu nổi bật đã minh chứng cho lời nhận xét của vị chính khách quốc tế, đại diện Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam, như lời Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhắc lại: “Mây đen bao phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam”.

Chủ đề CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Đọc thêm

Phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025

Phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025

Năm 2025 đang mở rộng cánh cửa để Hà Tĩnh bước vào chặng cuối kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trước thềm xuân mới, chia sẻ với Báo Hà Tĩnh về những đường hướng, giải pháp trọng tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Chúng ta cần nhìn nhận rõ những khó khăn, thách thức, cơ hội và động lực tăng trưởng mới, từ đó tập trung quyết liệt, đồng bộ các giải pháp khơi thông điểm nghẽn, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong giai đoạn “nước rút” thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra”.
Nhắn gửi tin yêu…

Nhắn gửi tin yêu…

Trong niềm vui đầu năm mới, cán bộ lão thành, nhà chuyên môn, người dân TP Hà Tĩnh đã gửi gắm nhiều kỳ vọng, ước mong về thành phố phát triển hơn trong tương lai.
Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tinh gọn bộ máy, tạo động lực bứt phá, phát triển

Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tinh gọn bộ máy, tạo động lực bứt phá, phát triển

Năm 2025 với sứ mệnh mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và mỗi người dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy đoàn kết, nỗ lực cao, hành động quyết liệt, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.
Đảng ta luôn được tín nhiệm và mến yêu!

Đảng ta luôn được tín nhiệm và mến yêu!

Đối với cụ Nguyễn Văn Minh (SN 1928, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh), cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên 78 năm tuổi Đảng, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn thể hiện được sức mạnh của một Đảng cầm quyền nhờ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và luôn nhận được sự tín nhiệm, tin yêu của quần chúng.
Bốn mùa đường thắm sắc xuân

Bốn mùa đường thắm sắc xuân

Khi những hạt mưa nhẹ tênh như lớp phấn mỏng phất lên những cánh đào sáng rỡ cũng là lúc bản tình ca mùa xuân bắt đầu chiếm ngự cả đất trời.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Những năm Tỵ đáng nhớ của Bác Hồ

Những năm Tỵ đáng nhớ của Bác Hồ

Cứ mỗi độ xuân về, cả đất nước lại náo nức mừng Đảng, mừng xuân mới. Và mỗi năm, cứ đón Giao thừa, lại vọng về trong ta những lời thơ chúc Tết của Bác Hồ.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.
Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc về "cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy"

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc về "cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy"

Trong giai đoạn hiện nay, tinh gọn bộ máy được Trung ương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm xây dựng hệ thống chính trị gọn nhẹ, minh bạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo chức năng. Tuy nhiên, mỗi khi Đảng ta, Nhà nước ta triển khai các chủ trương mới, những phần tử cực đoan, các đối tượng chống đối lại triển khai chiêu bài bóp méo sự thật, gieo rắc hoài nghi, nói xấu chế độ.
"Hoa của đất"

"Hoa của đất"

Như đóa hoa dưới ánh dương cách mạng, 95 mùa xuân có Đảng, phụ nữ Hà Tĩnh không ngừng phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên khẳng định vị thế, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.
Chung sức, đồng lòng đưa Thạch Hà phát triển bền vững

Chung sức, đồng lòng đưa Thạch Hà phát triển bền vững

"Khởi động năm 2025 với tổ chức bộ máy mới sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực chung sức, đồng lòng đưa huyện nhà tiếp tục phát triển bền vững", đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Bí thư Huyện ủy đã chia sẻ với Báo Hà Tĩnh về nội dung này.
Xuân bình yên trên đảo Sơn Dương

Xuân bình yên trên đảo Sơn Dương

Đón đoàn công tác của tỉnh mang Tết từ đất liền ra, cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh) được sống trong không khí nghĩa tình, son sắt để thêm vững tin, chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.