Cô trò chào nhau “kiểu Tây” khiến trẻ mầm non thích thú đến trường

(Baohatinh.vn) - Thay vì bắt đầu buổi học bằng việc cả lớp cùng đứng lên và đồng thanh chào như mọi ngày, các thầy cô ở một số trường học mầm non tại Hà Tĩnh lại áp dụng hình thức khá đặc biệt: Ôm trẻ, bắt tay trẻ để tạo sự gắn kết.

Phong trào bắt nguồn từ giáo viên lớp 1 có tên Zelene Blancas ở trường tiểu học Dr. Sue Shook, thuộc thành phố El Paso, bang Texas, Mỹ với sáng kiến rất thú vị để có thể gắn kết các em và thầy cô lại với nhau là để bọn trẻ tự lựa chọn hình thức chào hỏi với giáo viên qua những hình ảnh được dán ở cửa lớp. Nhờ đó, bọn trẻ không còn chán ghét đến trường nữa, thậm chí còn tỏ ra vô cùng hào hứng khi nghe thấy tiếng chuông bước vào giờ học.

Cô trò chào nhau “kiểu Tây” khiến trẻ mầm non thích thú đến trường

Không còn những màn chào hỏi miễn cưỡng, tại Trường Mầm non Trí Đức, các em nhỏ đã được tự tin lựa chọn cách chào hỏi với giáo viên theo sở thích của mình.

Cách làm độc đáo ấy đã trở thành hiện tượng và được nhiều thầy cô tại Hà Tĩnh áp dụng. Tại Trường Mầm non Trí Đức (TP Hà Tĩnh), các giáo viên đã đưa ý tưởng này vào lớp học của mình để học sinh thực hiện.

Theo đó, giáo viên tại Trường Mầm non Trí Đức đã sử dụng các hình ảnh để đón bé từ 3 - 6 tuổi vào lớp học của mình.

Cô trò chào nhau “kiểu Tây” khiến trẻ mầm non thích thú đến trường

Những bạn nhỏ Trường Mầm non Trí Đức nối đuôi nhau thành một hàng dọc để sẵn sàng chọn “menu” hành động cảm xúc với giáo viên.

Phá cách hơn một chút, các cô đã nghĩ ra một số chủ đề khác trong “menu lựa chọn” cho các bé như: Ôm hôn, đập tay, thả tim, nhún nhảy, fist bumb (một kiểu chào của đàn ông Mỹ, dùng hai nắm đấm chạm vào nhau)...

Các bé sẽ xếp hàng ngay ngắn trước cửa lớp. Lần lượt từng bé một sẽ chọn hình ảnh minh họa cho một hành động bất kỳ được dán trên tờ giấy ở cửa lớp. Tiếp đến, bé sẽ thực hiện động tác đó với chính cô giáo mình.

Cô trò chào nhau “kiểu Tây” khiến trẻ mầm non thích thú đến trường

Những cái ôm siết chặt đầy ấm áp trước khi vào lớp để bắt đầu một ngày học tập, vui chơi đầy hứng khởi.

Cô Nguyễn Thị Nhung (Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trí Đức) chia sẻ: “Qua những màn chào hỏi vui nhộn, tươi vui vào mỗi buổi sáng đã nhận lại được sự tương tác tích cực, khiến cho trẻ hứng khởi với việc học hơn. Để hướng tới lớp học hạnh phúc không phải là điều gì quá to tát mà ở chính từ những điều trẻ thích, do đó mọi hành động giữa cô và trò diễn ra hết sức tự nhiên”.

Cô trò chào nhau “kiểu Tây” khiến trẻ mầm non thích thú đến trường

Tại trường Mầm non quốc tế Trung Kiên đã áp dụng, sáng tạo thêm những hành động yêu thương cho các bé thoả sức lựa chọn.

Áp dụng chương trình “Vòng tay yêu thương” được hơn 2 tháng nay, mỗi buổi sáng tại Trường Mầm non quốc tế Trung Kiên (TP Hà Tĩnh) luôn tràn đầy tiếng cười và tình yêu thương.

Không còn mè nheo, nhõng nhẽo khi rời vòng tay của bố mẹ, những đứa trẻ chỉ hơn 3 tuổi nhanh chóng đập tay lên cửa lớp chào cô theo cách khác biệt rồi vui vẻ chạy vào lớp cùng các bạn.

Tại mỗi lớp học, các bạn nhỏ sẽ được áp dụng những cách thể hiện chào hỏi khác nhau như đi vòng tròn, kề má... để tương tác lại với giáo viên của mình. Không quá khó khăn và cũng không hề tốn kém chi phí, những màn chào hỏi sáng tạo, thú vị này không chỉ để lan toả tình yêu của giáo viên đến học sinh mà còn là cách để chính các em nhỏ truyền năng lượng, niềm vui đến cho “người mẹ thứ 2” của mình.

Cô trò chào nhau “kiểu Tây” khiến trẻ mầm non thích thú đến trường

Mỗi bé sẽ chọn một hành động ưa thích của bản thân. Các bé nam thường chọn những cái bắt tay, fist bumb mạnh mẽ còn các bé gái sẽ chọn những cái ôm hôn, nhún nhảy ấm áp, vui vẻ.

“Các bạn nam thì thường chọn những cái đập tay, fist bumb mạnh mẽ trong khi các bạn nữ thì thường chọn những cái ôm ấm áp, tình cảm. Và sau mỗi hành động cảm xúc theo ý thích thì các bé còn ôm hôn cô giáo, thủ thỉ vào tai cô những lời nói tình cảm. Chính điều đó khiến bản thân những người nuôi dạy trẻ như tôi cảm thấy hạnh phúc, yêu nghề, yêu trẻ hơn rất nhiều” - Chị Nguyễn Thị Diệu Linh (Giáo viên trường Mầm non quốc tế Trung Kiên) tâm sự.

Cô trò chào nhau “kiểu Tây” khiến trẻ mầm non thích thú đến trường

Qua những màn chào hỏi đặc biệt đầy yêu thương này, không chỉ các cô giáo lan toả tình yêu đến các con trẻ mà chính các bé cũng truyền năng lượng, niềm vui cho “người mẹ thứ 2” của mình.

“Qua những hành động yêu thương mà con nhận được mỗi ngày ở trường với thầy cô, bạn bè thì khi về nhà con đã tự tin hơn, thường xuyên yêu cầu được thể hiện tình cảm với ông bà, bố mẹ hơn. Hi vọng rằng, xen kẽ giữa các chương trình học thì sẽ có thêm thật nhiều những hoạt động như vòng tay yêu thương để cô trò gần gũi nhau, các con được vui chơi, cọ xát với nhau để từ đó phát triển tư duy nhanh nhẹn, vui vẻ hơn” - Chị Nguyễn Thị Lan Anh (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) chia sẻ.

Sở dĩ nhiều người ủng hộ cách làm này là bởi đây là cách có thể kết nối tự nhiên giữa cô và trò trong trò chơi nho nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đó. Từ việc chạm tay, cái ôm… tất cả khiến tình cô trò thêm ấm áp, và các bé sẽ có một ngày đi học vui vẻ và từ đó dễ dàng lan toả những lớp học, trường học hạnh phúc.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Hướng tới kỷ niệm 260 năm sinh và 205 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du, các trường học đã triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị di sản quê hương tới thế hệ trẻ.
Mẹ ơi, cô phạt!

Mẹ ơi, cô phạt!

Từ lời tâm sự của thầy H, tôi càng hiểu vì sao, nhiều thầy cô giáo áp lực và khó khăn trong giáo dục học sinh, nhất là học sinh chưa ngoan.
“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

Mạnh dạn bước vào lĩnh vực kỹ thuật – nơi vốn được xem là “lãnh địa của nam sinh”, nữ sinh Nguyễn Thị Khánh Diệu (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tìm thấy đam mê, khẳng định năng lực và ghi dấu ấn riêng của mình khi xuất sắc đạt Giải thưởng “Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025”.