Cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau 56 năm thất lạc, cuốn sổ lưu bút - kỷ vật của liệt sỹ Cao Xuân Tuất ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã được thân nhân gia đình đón nhận trong niềm xúc động, hạnh phúc. Hành trình tìm chủ nhân của cuốn nhật ký khép lại với niềm vui trọn vẹn, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh.

Cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Buổi lễ trao trả kỷ vật tổ chức tại hội trường UBND xã Kỳ Xuân.

Sáng 5/3, tại hội trường UBND xã Kỳ Xuân, UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức lễ tiếp nhận kỷ vật của liệt sỹ Cao Xuân Tuất. Cuốn nhật ký do cựu binh Mỹ Peter Mathews lưu giữ cách đây 56 năm.

Dự và chứng kiến lễ tiếp nhận có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, đại diện huyện Kỳ Anh, thân nhân gia đình liệt sỹ.

Cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Trước khi trao trả kỷ vật, vợ chồng ông Peter Mathews đã đến thăm...

Cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh

... và dâng hương trước bàn thờ liệt sỹ Cao Xuân Tuất ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh).

Cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Cựu binh Peter Mathews đã dâng lên bàn thờ liệt sỹ Cao Xuân Tuất 2 bông hoa hồng tươi thắm ướp trong hộp thủy tinh.

Cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Ông Hà Huy Mỳ - người đứng bên phải chia sẻ với vợ chồng cựu binh Mỹ về cuốn sổ của cậu mình - liệt sỹ Cao Xuân Tuất.

Cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Ông Peter Mathews cảm kích, xúc động vì ông đã nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của gia đình.

Cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Chia sẻ tại lễ tiếp nhận kỷ vật, ông cho biết, bản thân hết sức vinh dự, xúc động: “Đây là dịp để tôi có thể thực hiện được mong muốn tìm và trao trả lại kỷ vật cho liệt sỹ Cao Xuân Tuất. Tôi nghĩ đây là sứ mệnh, là trách nhiệm tôi phải làm. Tôi cảm thấy nhẹ lòng vì đã thực hiện được sứ mệnh của mình”.

Cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Nói lời cảm ơn những người đã giúp đỡ trao trả kỷ vật, ông Peter cũng bày tỏ, từ khi đặt chân đến Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, ông hết sức ấn tượng về sự phát triển của đất nước Việt Nam hôm nay. Đây là đất nước hòa bình, thịnh vượng với những con người mến khách.

Cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Ông Peter trao trả kỷ vật cho bà Cao Thị Nồng - em gái liệt sỹ Cao Xuân Tuất.

Cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Sau khi tiếp nhận kỷ vật, ông Hà Huy Mỳ - đại diện gia đình liệt sĩ Cao Xuân Tuất chia sẻ: “Cảm ơn ông Peter Mathews đã lưu giữ và trao trả nguyên vẹn kỷ vật cho gia đình. Qua đây, chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng Hà Tĩnh, các cá nhân đã giúp gia đình nhận lại được kỷ vật của cậu. Chúng tôi sẽ lưu giữ kỷ vật chu đáo để giáo dục các thế hệ con cháu về lý tưởng cách mạng, lý tưởng sống của người chiến sĩ cách mạng. Gia đình tôi mong muốn từ kỷ vật này có thể tìm ra phần mộ của cậu”. (Trong ảnh: Cuốn sổ lưu bút được gia đình lưu giữ trong tủ).

Cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Dương Thị Vân Anh cho biết: "Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình thân nhân liệt sỹ Cao Xuân Tuất trong quá trình gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng gia đình, quê hương" .

Cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Dịp này, ông Phạm Quốc Bảo - nguyên chiến sỹ Sư đoàn 3, đơn vị chiến đấu của liệt sỹ Tuất, nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Văn phòng Quốc hội đã trao kỷ niệm chương của Sư đoàn 3 Sao Vàng cho thân nhân liệt sỹ Cao Xuân Tuất. Ông Bảo cũng chia sẻ những ký ức, câu chuyện những ngày chiến đấu cùng người đồng đội Cao Xuân Tuất.

Cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Sau lễ trao trả kỷ vật, cựu binh Mỹ cũng đã đến thắp hương tại đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ xã Kỳ Xuân...

Cựu binh Mỹ trao trả kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh

... nơi ghi danh liệt sỹ Cao Xuân Tuất.

Ngày 27/1/2023, Báo NorthJersey đăng tải bài viết của tác giả Megan Burrow về câu chuyện cựu binh Mỹ - Peter Mathews hiện đang lưu giữ cuốn nhật ký của một người lính Việt Nam có tên Cao Xuân Tuất và mong muốn tìm kiếm thông tin tác giả của cuốn nhật ký đó. Thông tin được cơ quan báo chí Việt Nam dẫn nguồn chia sẻ trên các trang báo mạng.

Tiếp nhận thông tin, các tổ chức, cá nhân liên quan đã vào cuộc xác minh và khẳng định liệt sỹ Cao Xuân Tuất trong cuốn nhật ký với liệt sỹ Cao Văn Tuất ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh là một người.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Tổng Bí thư Trần Phú - khí phách hiên ngang của người cộng sản

Tổng Bí thư Trần Phú - khí phách hiên ngang của người cộng sản

Hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần một năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta một tấm gương sáng ngời về trí tuệ, đạo đức, khí phách hiên ngang của người cộng sản.
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng

Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thể hiện tinh thần, ý chí, sẵn sàng hy sinh để giành lấy độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất cho dân tộc, là khúc khải hoàn cho muôn đời mai sau.
Ấm nghĩa tình trong những ngôi nhà mới!

Ấm nghĩa tình trong những ngôi nhà mới!

Những ngôi nhà tạm, dột nát ở Hà Tĩnh đang dần nhường chỗ cho những mái ấm khang trang, vững chãi. Đó không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là món quà đầy nghĩa tình cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và cận nghèo.
Hồ Chí Minh với khát vọng thống nhất non sông

Hồ Chí Minh với khát vọng thống nhất non sông

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025), trong không khí rạo rực của đất trời rợp bóng cờ hoa, mỗi chúng ta càng trân trọng, biết ơn, tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho đất nước thống nhất, giang sơn gấm vóc như ngày hôm nay.